Làm net tại Việt Nam còn khổ hơn bà bán nước vệ đường?

RED  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/05/2017 05:30 PM

Thật khó tin khi chủ quán net này đã so sánh nghề nghiệp của mình còn 'khốn khổ' hơn cả rất nhiều ngành nghề khác.

Thật khó tin khi chủ quán net này đã so sánh nghề nghiệp của mình còn 'khốn khổ' hơn cả rất nhiều ngành nghề khác, đơn cử như làm phụ hồ xúc vữa, làm hàn xì hay cả quán nước vỉa hè có vốn đầu tư chẳng đáng là bao nhiêu.

Sau đây là nguyên văn lời so sánh rất thật lòng của chủ quán net này khi so sánh cái được cái mất của từng nghề với mình, tất nhiên là cả thu nhập trên từng món hàng bán ra đều thua sút rất xa:

"Đêm nằm không ngủ được, nghĩ thấy ngành máy tính nó bạc các bác ợ.

- Phụ hồ 1 ngày 8 tiếng cũng có 300k. Yêu cầu trình độ từ lớp 9 trở xuống.

- Phó hàn (gõ xỉ mối hàn tig) 1 ngày 8 tiếng cũng có 250k. Yêu cầu cũng như anh phụ hồ.

- Máy tính 1 ngày 100-200k thời gian làm không phân biệt ngày hay đêm. Yêu cầu tối thiểu tốt nghiệp cao đẳng, mà công việc có khi còn khốn nạn hơn anh phụ hồ và anh phó hàn.

- Quán nước ven đường bán 1 chai coca 10k.

- Quán nước có chỗ ngồi che nắng, mưa 1 xíu. 1 chai coca 15k.

- Quán net trang trí cực kỳ sang trọng, máy lạnh. Bán chai coca 6k.

- Quán cơm bình dân ven đường bụi bặm mịt mù 1 cái trứng chiên thêm giá 10k.

- Quán net sạch sẽ không bụi bặm. 1 cái trứng chiên cho khách 5k.

Kết luận không ngành nào "khốn nạn" hơn ngành máy tính và net nữa các bác ạ. Mà suy cho cùng nguyên nhân đều do chính những người trong cái nghề này tạo ra cả...".

Câu chốt của chủ quán net này quả thực rất 'phũ' khi quy kết mọi điều 'khốn nạn' và khó khăn trong nghề tất cả đều do tự họ tạo ra với các chiêu cạnh tranh gát gao, thậm chí còn 'bẩn' để hạ sát lẫn nhau trong nghề.

Thêm một quán net đẹp như khách sạn 5 sao tại Hà Nội, đảm bảo vào chỉ muốn ngồi mãi không về