Lác mắt với màn gấp giấy quái vật Godzilla của người Nhật

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/11/2016 05:35 PM

Với Origami, các nghệ nhân của bộ môn nghệ thuật này có thể tạo ra bất cứ thứ gì chỉ từ những tờ giấy và quái vật Godzilla cũng không phải ngoại lệ.

Bên cạnh đó, chắc hẳn bạn đọc đã không còn cảm thấy xa lạ với Origami - nghệ thuật gấp giấy của người Nhật Bản. Chữ "Origami" trong tiếng Nhật bắt nguồn từ hai chữ: ori là gấp hay xếp và kami là giấy. Origami chỉ được dùng từ 1880. Trước đó, người Nhật dùng chữ orikata để gọi tên bộ môn nghệ thuật này. Origami là một nghệ thuật nhẹ nhàng và tỉ mỉ, học origami, bạn rèn luyện được cho mình sự cẩn thận, kiên nhẫn và cả nét điềm tĩnh trong tính cách.

Với Origami, các nghệ nhân của bộ môn nghệ thuật này có thể tạo ra bất cứ thứ gì chỉ từ những tờ giấy và quái vật Godzilla cũng không phải ngoại lệ.

Quái vật Godzilla là một biểu tượng văn hóa lâu đời của Nhật Bản và Mỹ ở cả trong và ngoài màn ảnh. Xuất hiện lần đầu trong một bộ phim kinh dị đen trắng vào thập niên 50, rồi sau đó là hàng loạt những bộ phim mà diễn viên bình thường phải mặc nguyên trang phục quái vật để “choảng nhau”. Từ thập niên 60 đến thập niên 80, Godzilla đã nhiều lần thay đổi “màu cờ sắc áo”, và đến thập niên 90 trong bản reboot, nguồn gốc của nó đã bị thay đổi. Trước khi quay trở lại vào thế kỷ 21, Godzilla cũng đã từng “ra đi” 2 lần. Tổng cộng có tất cả 28 bộ phim về Godzilla do công ty Toho sản xuất được đánh giá là tác phẩm điện ảnh kinh điển chuẩn mực của Nhật Bản.

Quái vật khổng lồ Godzilla đã tồn tại trên thị trường điện ảnh từ hơn 60 năm trước và đến nay vẫn luôn được coi là một tượng đài bất hủ trong dòng phim kĩ xảo về quái vật. Trong năm 2014, sau một thời gian khá dài ngủ vùi, Godzilla đã thức giấc trong tác phẩm do Gareth Edwards đạo diễn để rồi phần tiếp theo được dự kiến ra mắt vào năm 2019.