Ông chủ Facebook tập làm đồ tể

Hồng Phượng  | 29/05/2011 10:00 AM

Một thử thách nghe có vẻ rất điên rồ nhưng lại là điều Mark Zuckerberg cho rằng nên được thực hiện nghiêm túc.

Trở thành nhà tỷ phú ở độ tuổi 20 có vẻ như không phải là thử thách "đủ đô" với ông chủ Facebook khi đã có thời gian, Mark Zuckerberg chỉ ăn những gì mình tự tay... làm thịt. Điều này nghe có vẻ hơi ghê rợn nhưng ý tưởng đằng sau "thử thách cá nhân" này là Mark muốn cảm thấy gắn bó... với đồ ăn của mình hơn.
 
Khi được hỏi về điều này, Mark cho biết: "Năm nay, tôi đặt ra thử thách cho cá nhân xoay quanh việc cảm thấy biết ơn với những thứ mình ăn. Tôi nghĩ rất nhiều người quên rằng một sinh vật đã phải hy sinh mạng sống của mình cho bạn ăn; vì thế nên mục tiêu của tôi là không để cho bản thân mình cũng quên điều đó và cảm thấy biết ơn với những gì mình có. Thực tế, tôi đã trở thành một người ăn chay kể từ khi tôi quyết định chỉ ăn những gì mình tự tay "giết". Nó quả thực là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đang được thưởng thức nhiều đồ ăn tốt cho sức khỏe hơn, chưa kể đến việc có thêm kiến thức về các nông trại và cách nuôi gia súc, gia cầm. 
 
Tôi đã nghĩ về điều này từ năm ngoái, khi tôi có món thịt lợn quay ở nhà. Nhiều người đã bảo tôi rằng mặc dù họ thích ăn thịt lợn, họ chẳng muốn nghĩ đến sự thật là chú lợn đó từng là một sinh vật sống. Nó không có vẻ gì là vô trách nghiệm với tôi cả. Tôi không có vấn đề gì với đồ ăn mà mọi người chọn lựa, nhưng tôi nghĩ họ nên có trách nhiệm và tỏ ra biết ơn những gì mình ăn hơn là cố gắng lờ đi nguồn gốc của chúng".
 
Ông chủ Facebook đã đặt ra cho mình một thử thách kỳ quặc so với thói quen và sở thích của một tỷ phú thông thường.
 
Và kể từ khi tiếp đón thử thách này, lần đầu tiên Zuckerberg đã thử tự mình chế biến món tôm hùm khi chính tay ông chủ Facebook đã... luộc sống nó, sau đó thì đến dê, lợn và gà. Sau khi tự tay làm thịt chúng, Mark đem chúng đến một cửa hàng thịt tại Santa Cruz sau khi anh chàng này cố gắng ăn nhiều thịt nhất có thể trước đó.
 
Tham khảo: Geekosystem