Mất việc vì Facebook

Hồng Phượng  | 26/05/2011 10:00 AM

Những tưởng là một trò chơi và thói quen vô thưởng vô phạt nhưng cuối cùng lại khiến nhiều người mất việc làm hiện tại.

Cách đây không lâu, việc chụp ảnh nằm sấp đã cướp đi sinh mạng của một người đàn ông thì giờ đây, phong trào này lại khiến 8 nhân viên tại dây chuyền Woolworths mất việc.
 
Cụ thể là  những nhân viên này đã thực hiện những "pô" ảnh nằm sấp trên giá để hàng cách mặt đất 2m, xe đẩy mua hàng, nơi bày sản phẩm mẫu... hoặc bất cứ thứ gì họ có thể tìm được. Song, sự ngu ngốc vẫn không dừng lại đây khi 2 trong số 8 người tham gia hưởng ứng phong trào này (vốn dĩ làm ở khu vực xử lý thịt) thì tiếp tục "làm dáng" trên máy nghiền tại nhà máy, hay một người khác thì dám nằm lên những thùng sữa. Sau đó, họ chỉa sẻ những bức ảnh đó lên Facebook như biết bao người khác.
 
Phong trào chụp ảnh nằm sấp (Planking) đang nở rộ trên toàn Thế giới.
(Ảnh minh họa)

 
Tất cả số này, sau khi ảnh được tải lên mạng xã hội lớn nhất hành tinh, đều đã bị quản lý bộ phận cho thôi việc. Mặc dù việc chụp ảnh nằm sấp đều đem lại nhiều nguy cơ tiềm tàng, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người tham gia nên chẳng có gì khó hiểu khi những nhà quản lý đưa ra quyết định trên. Nhưng theo một vài chuyên gia, lí do này không được thỏa đáng lắm, khi mà 8 người kia chỉ tham gia vào một trò chơi ngu ngốc trên Facebook mà không ảnh hưởng đến ai.
 
Ý kiến của bạn về vụ việc này như thế nào?
 
Tham khảo: Gizmodo