Chàng hacker "quậy tưng bừng" màn hình Quảng trường Thời Đại

Leonids  | 17/03/2011 02:00 PM

Từ một kẻ vô danh, BITcrash44 bỗng chốc vụt sáng trở thành một nhân vật hiện tượng trên youtube.

Anh chàng hacker có nickname BITcrash44 từ một kẻ vô danh bỗng chốc vụt sáng thành người nổi tiếng sau một clip được đăng tải trên youtube hôm 13/3 vừa qua. Trong đó, anh đã trình diễn một màn "quậy" các màn hình lớn nhỏ trên Quảng trường Thời Đại để làm thí nghiệm cho sản phẩm của mình.
 

Theo BITcrash44 chia sẻ, bộ công cụ của anh gồm có 2 thiết bị, một mạch phát được gắn với iPhone 4 qua cổng audio, một bộ lặp được cầm trên tay. Trước hết, một người sẽ sử dụng iPhone để chạy video, sau đó mạch phát sẽ truyền tải sóng tới bộ lặp, rồi mỗi khi bộ lặp được đưa sát lại gần một màn hình bất kỳ, những hình ảnh của video sẽ ngay lập tức được trình chiếu trên đó.
 
Quy trình trên sẽ không bị phụ thuộc vào hình dạng hay kích thước màn hình, vì video sẽ tự động được "co" lại cho phù hợp và những phần trống sẽ chuyển thành màu đen. BITcrash44 cho biết, thiết bị của anh có thể sử dụng cho hầu hết tất cả màn hình ở Quảng trường Thời Đại, nhưng do còn đang ở giai đoạn bước đầu, nên chất lượng sóng còn chưa ổn định, do đó video được chiếu lên vẫn còn chưa được hoàn mỹ.
Chỉ sau vài ngày xuất hiện, video trên đã thu hút gần 1 triệu lượt người xem, có người khen đây là phát minh thiên tài, nhưng cũng không ít người nói rằng đây hoàn toàn chỉ là "fake". Nghi vấn họ đặt ra là tại sao anh ta "quậy" tưng khắp nơi thế mà không bị ai đến "tóm"? , hay như đây chỉ là hệ quả của những phần mềm chỉnh sửa đồ họa, v.v... Dù là thật hay giả, thì chí ít clip trên đã biến BITcrash44 thành một nhân vật hiện tượng trong tuần vừa qua.