Komi-san wa Komyushou Desu: Hành trình kết bạn dí dỏm của cô nàng... không biết giao tiếp

TK  - Theo Helino | 10/08/2019 09:31 AM

Hành trình kết bạn đầy chông gai của cặp đôi nhân vật chính đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới otaku.

Trong những năm gần đây, các tựa truyện thuộc thể loại tình cảm nhẹ nhàng, hài hước thường chiếm được rất nhiều tình cảm của độc giả tuổi thanh thiếu niên. Vậy nên chắc hẳn motip nhân vật chính không giỏi giao tiếp đã không còn xa lạ với những fan ruột của thể loại này. 

Mặc dù vậy, tuy đi theo lối mòn quen thuộc, vẫn có những bộ truyện tranh giữ được nét đột phá và không hề nhàm chán với nhiều người. Bộ truyện Komi-san wa Komyushou Desu được tác giả Tomohito Oda cho ra mắt từ năm 2016 đến nay chính là một tác phẩm như thế. 

Komi-san wa Komyushou Desu: Hành trình kết bạn dí dỏm của cô nàng... không biết giao tiếp - Ảnh 1.

Câu chuyện xoay quanh cuộc sống học đường của Tadano Hitohito – một nam sinh bình thường nhưng lại có khả năng đọc bầu không khí. Tadano mong muốn có một cuộc sống yên bình, tránh xa mọi rắc rối. Nhưng đời không như là mơ, cuộc sống của cậu đã hoàn toàn thay đổi sau khi gặp gỡ Komi Shouko - "đóa hoa băng giá" vô cùng xinh đẹp của trường. Sau một thời gian tiếp xúc, Tadano nhận ra Komi chỉ là mắc chứng bệnh giao tiếp. Và rồi Tadano đã nhận lời giúp Komi kết bạn với người khác.

Song song bên cạnh đó, dàn nhân vật phụ của Komi-san wa Komyushou Desu cũng đặc sắc không kém. Chẳng như Yamai Ren, tuy trông bề ngoài thân thiện nhưng thật ra cô lại rất tôn sùng Komi, thậm chí còn là một kẻ bám đuôi của "nữ hoàng". Hay như Osana Najimi – bạn thơ ấu của Tadano là một nam sinh nhưng lại thích ăn vận như con gái. Chính dàn nhân vật này đã tạo nên những tình huống gây cười cho người đọc, góp phần khiến bộ truyện hài hước hơn.

Komi-san wa Komyushou Desu: Hành trình kết bạn dí dỏm của cô nàng... không biết giao tiếp - Ảnh 2.

Thêm một điểm thú vị ở Komi-san wa Komyushou Desu là nhân vật được tác giả đã đặt tên rất có dụng ý. Tadano Hitohito là một cách chơi chữ của Tada no Hitohito, nghĩa là "chỉ là một người bình thường". Còn Komi Shouko tượng trưng cho Komyushou, là chứng bệnh sợ giao tiếp với người lạ trong tiếng Nhật.

Ngoài nội dung dí dỏm thì nét vẽ của bộ truyện cũng được đánh giá rất ổn. Đặc biệt, tác giả Tomohito Oda đã làm rất tốt trong khâu thể hiện cảm xúc của nhân vật. Từng biểu cảm, hành động của nhân vật đều rất sinh động, tạo cho người đọc cảm giác hài hước xen lẫn bất đắc dĩ trong từng hoàn cảnh. Nhất là Komi Shouko, tuy sở hữu đôi mắt cá chết vô hồn và gương mặt "không cảm xúc" nhưng qua tay Oda, người đọc vẫn dễ dàng nhìn ra cảm xúc thật sự của cô.

Komi-san wa Komyushou Desu: Hành trình kết bạn dí dỏm của cô nàng... không biết giao tiếp - Ảnh 3.

Ở thời điểm hiện tại, Komi-san wa Komyushou Desu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Khi mà đường tình bạn của Komi đã dần khởi sắc hơn thì đường tình duyên lại chẳng tiến triển được bước nào. Có lẽ phải còn rất lâu nữa thì Tadano và Komi mới đến được với nhau. Hi vọng rằng trong tương lai bộ truyện sẽ sớm có mặt tại Việt Nam để ra mắt các độc giả đang ngày đêm mong ngóng.