Kkoma lần đầu tiên chia sẻ mối liên quan giữa "quần lót" của mình và chuyện thắng thua của SKT T1

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/06/2017 01:02 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Kkoma không có nhiều khác biệt khi tin tưởng vào mê tín, giống như các vận động viên thể thao truyền thống. Nhưng sự mê tín của anh lại khác với những người bình thường.

Với việc là người cầm lái "con thuyền" SKT T1, dẫn dắt Faker và những người đồng đội của mình đạt được hết thành công này đến thành công khác. Những câu chuyện liên quan đến Kkoma luôn được fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại thế giới rất tò mò theo dõi. Mới đây, vị HLV của SKT T1 lại xuất hiện trong chương trình "Weekly LCK" và khán giả lại biết thêm những điều vô cùng thú vị.

Trong suốt chương trình kéo dài gần 1 tiếng, kkoma đã chia vẻ về những điều anh ghi chép trong cuốn sổ của mình. “Tôi thường ghi lại những sai lầm và không viết rõ thời gian. Tôi không có đủ thời gian để viết tất cả nên tôi có một hệ thống những điều cần phải viết. Tuy nhiên có nhiều điều không thể viết lên được ví dụ như người chơi đứng không đúng vị trí ở thời điểm nào. Và các học trò của tôi lại thường mắc rất nhiều sai lầm.”

Cơn bão Kkoma” là một trong những meme nổi tiếng thể hiện sự nghiêm khắc của Kkoma với các học trò dù kết quả có ra sao. Kkoma nói rằng anh cảm thấy hơi căng thẳng khi phải nói những điều không vui và anh là một người rất tốt bụng.

Sự căng thẳng của Kkoma còn liên quan đến sự thành công của SKT T1. Kkoma chia sẻ rằng sự thay đổi kiểu tóc trong thời gian gần đây không chỉ là thời trang mà còn là giải pháp liên quan đến vấn đề rụng tóc.

“Tôi bắt đầu thấy một số dấu hiệu của việc rụng tóc, có lẽ là do căng thẳng.” Kkoma nói. “Tôi không muốn tiếp tục tình trạng này, nên đã quyết định cắt nó đi”

Trước khi trở thành huấn luyện viên của SKT T1 và trở thành một huyền thoại, Kkoma đã được biết đến với các chương trình như “Tôi sẽ gánh đội”, các buổi Stream Liên Minh Huyền Thoại, và là thành viên của Startele. Nhìn lại khoảng thời gian trước đây, Kkoma thú nhận rằng anh muốn được trở lại với những ngày tháng đó.

“Trở lại với những ngày đó, tôi sẽ không gặp những áp lực.” Kkoma nói. “Lương bổng cũng không tệ. Mức lương và sự căng thẳng lúc đó khá hoàn hảo. Tôi đã già đi kể từ khi trở thành một huấn luyện viên. Trước đó thì tôi khá ưa nhìn nhưng khi làm việc này thì tôi lại già đi.”

Ở phía sau hậu trường, các thành viên SKT T1 đã được ghi lại các thói quen như việc Bae “Bang” Jun-sik thấy Heo “Huni” Seung-hoon có một biểu tượng của Fnatic. Huni nói rằng đó là một “lời nhắc nhở không được quên đi những suy nghĩ” khi mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Lee “Wolf” Jae-wan cũng có thòi quen đặt áo khoác ra phía sau, vỗ nhẹ hai cái và anh chàng này coi đó là một sự khích lệ.

Kkoma không có nhiều khác biệt khi tin tưởng vào mê tín, giống như các vận động viên thể thao truyền thống. Nhưng sự mê tín của anh lại khác với những người bình thường.

“Tôi thường không mặc lại quần trong mỗi khi chúng tôi thua trận. Nếu phải đi ra nước ngoài, tôi cũng không mang chúng. Khi đi Brazil tôi đã quên không mang và phải mua chúng ở đây.” Kkoma chia sẻ.

Với ba chức vô địch thế giới trong 4 năm, Kkoma và SKT T1 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại vì họ vẫn đang ở nhóm đầu tại LCK. Mặc dù màn trình diễn của họ dưới mức tiêu chuẩn nhưng Kkoma vẫn hướng tới một mục tiêu mà anh ấy muốn đạt được.

“Tôi muốn tiếp tục chiến thắng cho đến khi chúng tôi có trang phục cho tất cả các vị tướng.”