Kkoma kể về lần đầu tiên mình thi đấu LMHT chuyên nghiệp, đến quay lưng để tránh chiêu cuối Cassiopeia cũng không biết

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 04/04/2018 05:26 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau trận đấu với KSV, huấn luyện viên trưởng kkOma được bình luận viên của OGN mời đến phỏng vấn cho chương trình “LCK hàng tuần”. Trên chương trình này, kkOma đã chia sẻ cảm nghĩ về mùa thi đấu khó khăn vừa qua, cùng câu chuyện trước đây của anh ấy, đồng thời thể hiện quyết tâm tiến vào Chung Kết và trận đấu trước KT sắp tới.

Ngày 31/3, SKT hạ gục KSV với tỉ số 2-1, tiếp một bước gần hơn với Chung kết LCK mùa Xuân. Ở giai đoạn đầu có khi đội tuột xuống hạng 9, sau đó đã dần khôi phục lại và giành được vé vào playoffs. Tại giải đấu mùa hè 2017, SKT đã từng bước leo từ trận wildcard vào chung kết. Nhiều người hâm mộ đang kì vọng kì tích sẽ được lập lại lần nữa nơi SKT.

Sau trận đấu với KSV, huấn luyện viên trưởng kkOma được bình luận viên của OGN mời đến phỏng vấn cho chương trình “LCK hàng tuần”. Trên chương trình này, kkOma đã chia sẻ cảm nghĩ về mùa thi đấu khó khăn vừa qua, cùng câu chuyện trước đây của anh ấy, đồng thời thể hiện quyết tâm tiến vào Chung Kết và trận đấu trước KT sắp tới.

Q: Anh cảm thấy thế nào khi thắng trận đầu tiên của Playoffs Xuân?

kkOma: Tôi rất vui vì đã chiến thắng. Thật mong trận sau cũng sẽ thắng như vậy.

Q: Anh trông giống như robot ở mấy lần phỏng vấn gần đây. Ngày trước anh từng rất tự tin, điều gì làm anh thay đổi?

kkOma: Gần đây tôi đã không làm tốt lắm… Sẽ cố gắng tốt hơn nữa (cười).

Q: Đội có thể yên tâm hơn sau khi hạ gục KSV rồi. Chúng tôi có thể kì vọng gì ở trận đấu với KT sắp tới không?

kkOma: Lúc còn ở xếp hạng thấp, đã có nhiều fan mất niềm tin nơi đội nên tôi có chút thất vọng. Chúng tôi muốn fan luôn vui vẻ nên sẽ luôn tiếp tục cố gắng hơn. Xin hãy tin tưởng chúng tôi!

Q: Trận đấu hôm nay quả là gay cấn, KSV còn có màn lật kèo ở ván 2 nữa. Tuy nhiên, tôi nghĩ SKT nhìn chung đã chơi tốt hơn ở ván 3.

kkOma: Ở lần phỏng vấn trước, mọi người có nói rằng dự bị của SKT dù không có nhiều cơ hội thi đấu vẫn đã đóng góp rất nhiều cho đội. Hôm nay Wolf đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho ván đấu thứ 3. Tôi rất hài lòng với kết quả này.

Q: Chúng tôi đã rất bất ngờ khi Bang mang Kai’Sa lên sàn thi đấu. Anh có lo lắng không? Vì Kai’Sa chưa bao giờ được đem ra ở đấu trường chuyên nghiệp mà?

kkOma: Điều làm tôi lo lắng nhất là thua cuộc. Ở đầu mùa, chúng tôi đã cố mang Sion ra nhưng đã thất bại. Bởi vì thua chính là kết quả đáng sợ nhất, cả đội đã tìm hiểu kĩ lưỡng, các thành viên đều cố gắng hết mình rồi. Tôi cũng muốn gửi lời cám ơn tới ban nhân sự.

Q: Thật sự cuộc phỏng vấn này nghe như phỏng vấn người sắp giải nghệ vậy…. Anh không vui với chiến thắng hôm nay sao?

kkOma: Tôi sẽ vui khi đội tiến vào Chung Kết. Cho tới lúc đó thì tôi không nghĩ mình sẽ vui vẻ đâu.

Q: Đội đã luôn đứng đầu một thời gian dài rồi. Có lẽ vì vậy nên hơi khó khăn để quay lại chăng?

kkOma: Thời điểm khó khăn nhất vẫn là lúc đội thua. Bởi vậy nên các tuyển thủ đang cố gắng hết sức. Một lần nữa cám ơn nỗ lực của mọi người.

Q: Trong giải mùa hè 2017, đội anh đã thành công tiến đến Chung Kết từ trận Wildcard. Anh có nghĩ lần này cũng sẽ lập nên kì tích nữa?

kkOma: Gần đây, tôi đã nói với các tuyển thủ rằng “Không gì là không thể cho tới tận phút cuối cùng”. Dù lượt đi đội tụt xuống hạng 9, đó không phải là kết thúc. Mục đích của tôi – ở cả quá khứ lẫn hiện tại vẫn là tiến tới Chung Kết. Nếu không có tinh thần vững như vậy chắc tôi không thể điều hành đội đâu (Cười). Đó là tại sao tôi luôn bảo mọi người hãy lấy Chung Kết làm tâm, chiến thắng vừa rồi đã đưa chúng tôi bước tới gần hơn.

Q: Lời nói của anh rất khôn ngoan chín chắn.

kkOma: Theo thời gian, trong đầu tôi cũng bắt đầu có nhiều suy nghĩ như vậy. Có khi tôi nói “to lớn” quá rồi thua, lời nói được đem ra làm meme… chuyện đó khá đáng sợ.

Q: Thal chơi rất tốt hôm nay. Lúc thấy cậu ấy có pha solo-kill, anh có phản ứng thế nào?

À tôi bắt đầu hò hét ở phòng trong…

Anh có nghĩ Thal sẽ chơi xuất sắc như vậy với Cassiopeia không?

kkOma: Không hề. Đó là lí do tôi rất hạnh phúc và biết ơn.

Q: Sự trả đũa KSV tàn khốc hơn dự đoán.

kkOma: Hôm nay đội vẫn còn nhiều thiếu sót. Một khi đã dẫn trước thì phải lăn cầu tuyết nhanh nhất có thể, nhưng chúng tôi đã không làm được. Đội phải khắc phục điều này để có thể tiến tới được Chung Kết.

Q: Anh có ngạc nhiên không khi thấy Kai’Sa của Bang 1 chấp 3?

kkOma: Tình huống đó diễn ra thường xuyên trong đấu tập. Kai’Sa mới được tăng sức mạnh gần đây, nên đường trên và đường giữa chưa thích nghi kịp với lối chơi của cô ta. Nếu suy nghĩ theo hướng đó thì có thể thấy Bang đã chơi tốt thế nào.

Q: Lấy Ruler làm trung tâm, KSV đã cố xây hàng phòng thủ vững chắc bảo vệ cậu ấy. Đội hình đó có uy hiếp đội anh không?

kkOma: KSV đã cải thiện kha khá cho trận ngày hôm nay – nên có chút đáng sợ.

Q: Ở ván 2, đội anh để hụt Baron, là tiền đề để KSV lật lại ván đấu. Anh có thể phân tích về ván này không?

kkOma: Nói ra thì đó là lỗi của đội chúng tôi. Đáng lẽ cần phải kiểm soát tầm nhìn phía sau Hang Baron trước khi ăn nó. Đội cần phải xem xét lại và điều chỉnh chiến thuật. Trừng Phạt của Ambition cũng rất chuẩn.

Q: Anh hãy nói về ván đấu thứ 3.

kkOma: Theo tôi thấy, lúc Thal chết ở lần gank ở đường trên đầu trận, việc CuVee cũng bị hạ gục bởi lính đóng vai trò quan trọng. Đội đối thủ đã lên kế hoạch tập trung đường trên, và Cuvee để mạng lại nằm ngoài dự định của họ. Nếu lúc đó chỉ Thal nằm xuống, trận đấu sẽ rất khó để thắng.

Q: Màn giao tranh ở hang rồng mang lại khá nhiều lợi ích.

kkOma: Trong màn đó thì Blank đã làm rất tốt. Vai trò của người tiên phong rất áp lực. Nếu giao tranh thất bại, tất cả sẽ đổ lỗi lên Blank. Thật tốt là lần này em ấy đã làm rất hoàn hảo. Tôi rất muốn người hâm mộ có thể cho em ấy tràng pháo tay cho màn trình diễn ấn tượng ngày hôm nay. Ở giai đoạn đầu mùa, Blank đã phải nhận rất nhiều chỉ trích, nhưng nhìn em ấy chấp nhận tất cả sau đó biểu diễn thật tốt… Điều này làm tôi rất tự hào.

Về phần Bang, pha ngắm trúng Taliyah, đẩy cô ta khỏi bức tường với Q của Ezreal rất ấn tượng.

kkOma: Bang gần đây chơi rất tốt. Năm 2015 Bang còn được gọi là “pháo đài cuối cùng”. Bình luận viên nói rằng dựa vào ADC để gánh đội là điều không hẳn tốt, và tôi đồng ý. Cả đội cần phải cải thiện các đường khác để Bang không cần là tuyến phòng thủ cuối cùng.

Q: Nhiều thành viên của đội đang có phong độ rất tốt. Đồng thời có thể thấy họ đã nỗ lực rất nhiều để chuẩn bị cho trận đấu.

kkOma: Mọi thứ đều rất khả quan ở thời điểm hiện tại, ai cũng đang cải thiện rất tốt. Hôm nay, cả 5 người đều chơi tốt, không chỉ riêng Faker. Không chỉ vậy, các thành viên dự bị cùng ban huấn luyện, PoohmandoBengi đều đã đóng góp rất nhiều, thật sự rất cám ơn mọi người. Hiện tại, 2 huấn luyện viên trẻ này vừa có thể lên thi đấu như các tuyển thủ, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo của họ. Tôi rất biết ơn sự chăm chỉ của họ.

Q: Hiện công việc của anh rất căng thẳng, nhiều người hâm mộ khá lo lắng cho tình hình cưới xin của huấn luyện viên trưởng. Cho hỏi anh còn thấy hứng thú với việc tìm bạn đời không?

kkOma: Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi tự tay dọn dẹp nhà. Mấy ngày nghỉ lễ thì sẽ ở nhà chăm sóc cũn cưng.

Q: Nghe nói anh cũng thích chơi Lego nữa?

kkOma: Hiện giờ tôi như không còn chơi Lego nữa, vì đã xây xong hầu hết mọi thứ rồi. Giờ sở thích của tôi là dọn dẹp. Mỗi lúc đội thua, tôi sẽ nấu súp bò cay (Yuk-ge-jang). Hôm nay đội thắng nên tôi chỉ về nhà và dọn dẹp thôi.

Q: ” Yuk-ge-jang?” Điều này có liên quan tới Ucal không? (Nickname của Ucal có liên quan tới mì Yuk-ge-jang)

kkOma: Các trận đấu đều rất quan trọng với đội chúng tôi, đặc biệt là trận đấu cuối cùng với KDM. Thua trận đó nghĩa là mọi hi vọng dập tắt, nên các tuyển thủ đã rất lo lắng. Đó là một trong những tình huống căng thẳng nhất đội từng trải qua. Nếu Ucal sẽ chơi trận sắp tới, tôi muốn Ucal phải trải qua áp lực khi đấu ở chuỗi 5 ván. Nếu cậu ấy quá căng thẳng ở vị trí khởi động, KT sẽ phải thay Pawn vào.

Q: Anh bất chợt trở nên tự tin. Có phải đang khai lửa cho trận với KT tới?

kkOma: Gần đây tôi không giao lưu với nhiều người lắm, nên suy nghĩ cứ chồng chất lên. Nhưng đồng thời tôi cũng gặp khó khăn bộc lộ cảm nghĩ của mình, nên phải cẩn trọng lời nói hơn.

Q: Gần đây tỉ lệ thắng của Skarner rất thấp. Anh nghĩ gì về vị tướng này?

kkOma: Khi đấu tập người đi đường thường chết dưới tay Skarner nhưng lúc thi đấu chính thức lại rất hiếm nhờ vào giao tranh có tổ chức hơn. Nếu Skarner không có điểm hạ gục sẽ bị tụt lại rất nhiều, so với các tướng như Zac thì kém hiệu quả hơn nhiều. Đội của tôi được nhận xét là chơi Skarner không tốt, nên đầu mùa cứ cấm nó luôn. Vị tướng này làm tôi suy nghĩ khá nhiều. Nếu có lợi thế, Skarner gần như là tướng đi rừng mạnh nhất giai đoạn đầu- giữa trận. Tuy nhiên thi đấu chuyên nghiệp ít khi thấy vị tướng này thành công.

Q: Về việc áp lực khi đấu với KDM. Anh cũng từng trải qua rất nhiều trận đấu, các tuyển thủ cũng vậy. Có phải họ cũng lo lắng như anh không?

kkOma: Hình như có mình tôi lo lắng đến vậy thôi. Lúc chuẩn bị cho ván 3 sau khi thua ván 2, tôi trở nên cực kì căng thẳng. Trên hết, đội chúng tôi có nhiều thành viên mới gia nhập. Tuy người hâm mộ xem ThalEffort đã ở tầm chuyên nghiệp, họ cũng chưa có trải nghiệm, chắc hẳn phải gánh nhiều áp lực lắm.

Q: Nhưng đội đã chiến thắng hôm nay, có phải nhẹ nhõm lắm không?

kkOma: Đúng vậy. Tôi chơi xếp hạng đơn ở tài khoản chính của mình. Kí ức đáng nhớ gần đây nhất chính là có cặp đường dưới đuổi tôi khắp bản đồ, nói “Đừng có lấy kinh nghiệm”, “Đừng có lên đồ gì hết”, “Đừng mua gì cả”, rất là mắc cười. Thêm nữa có khi đồng đội tôi AFK ở nhà chính để kiểm tra xem tôi có phải là kkOma thật không.

Q: Gần đây anh được cộng đồng chú ý khi chơi Renekton lấy bảng ngọc Chinh Phục?

kkOma: Tôi nghĩ cái đó khá hữu dụng để mang ra thi đấu, nhưng không phải là chọn đầu tiên đâu. Để tôi thử với tài khoản phụ trước đã để tránh bị chú ý.

Q: Anh đang cố giấu chiến thuật về con bài Renekton?

kkOma: Nếu bạn lờ đi người đi rừng ở phía trên, đánh thường bằng cách tiếp cận đối thủ dùng chiêu E 2 lần thì khá là thú vị. Nếu rừng đối phương gank top thì hãy mắng người đội mình “Coi rừng nhà người ta hay thế kia kìa”. (Cười). Ban đầu thì đồng đội còn nhìn như thể lần đầu thấy người chơi như vậy, về sau thì cứ bảo tôi “Đừng cố làm gì hết, anh trai hãy núp dưới trụ đi”.

Q: Nhắc về thời xưa cũ nào, anh còn nhớ lúc debut lần đầu chứ?

kkOma: Trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên là đấu với đội của CloudTemplar ở sự kiện Invitational năm 2012. Đội của tôi là StarTale, có cả Score với Ryu. Tuy nhiên lúc đó thì các thành viên còn chơi mấy trò khác nữa nên không có phát huy mấy. Họ chuyển qua Liên Minh vì thấy được khả năng phát triển của nó. Đội đối thủ có Jarvan hay Cassiopeia gì đấy, chẳng ai biết chiêu cuối của mấy tướng đó cả. Chúng tôi lúc ấy mới phát hiện ra là nếu không xoay về phía cô ta bạn sẽ không bị hóa đá bởi chiêu cuối. Ngay thời đó Kim Dong-jun vẫn còn bình luận. Tôi không nghĩ anh ấy đã già đi. Anh ấy như ma cà rồng vậy. Nhiều khi tôi rất bất ngờ khi nhìn vào hình phản chiếu của mình, trông CloudTemplar cũng trẻ ra nữa. Tôi rất ghen tị đấy.

Trong trận debut, anh chơi Skarner trước Jarvan của CloudTemplar.

kkOma: Đúng vậy. Nó trở thành vấn đề khi tôi nói trên chương trình “I’m the Carry” rằng Skarner rất tệ. Người hâm mộ nói rằng “Cái gì vậy trời…”. Nói chung tôi sợ vị tướng đó lắm, đừng để tôi nhìn thấy nó (Cười).

Vậy anh có nhớ trận LCK debut của mình?

kkOma: TÔI.KHÔNG.NHỚ (Q: Anh chơi Riven và thắng với KDA 2/3/12). Tôi ngừng chơi lâu rồi, và cách chơi cũng khá kì quặc nữa. Cầm bảng ngọc AD rồi đi gank ở cấp 2. Giờ nhắc lại thì đối với đồng đội tôi như tai họa của họ vậy. (Cười).

Q: Anh không được thi đấu khi đội bắt đầu thua nhiều trận liên tiếp. Nhiều người bảo anh bị loại ra.

kkOma: Tôi nghĩ lúc đó mình rất vui vẻ. Khi ấy chỉ phải chịu trách nhiệm cho bản thân, còn giờ là cho nhiều người.

Q: Không phải anh nói rằng mình có nhiều khoảnh khắc tươi đẹp làm huấn luyện viên à?

kkOma: Đúng. Rất nhiều là khác. Có lẽ tôi chưa nghĩ tới lúc huy hoàng khi vô địch.

Q: Chiến thắng vô địch nào là ý nghĩa nhất?

kkOma: Trận đáng nhớ nhất là trước KT, chúng tôi thua 2 trận đầu rồi ăn liền 3 trận sau. Nước mắt rơi như trong phim vậy. Tôi cần phải lên sân khấu nhưng không cầm được xúc động.

Q: Anh cảm thấy thế nào trước hình ảnh bản thân khóc ấy?

kkOma: Lúc ấy tôi còn khá trẻ, giờ thì rất khác rồi. Ước gì tôi có thể làm tốt hơn nữa để lại khóc lúc ẵm chức vô địch.

Q: Anh có nghĩ mình sẽ khóc nếu vô địch giải lần này không?

kkOma: Không chắc nữa. Nếu đội thắng quá kịch tính thì tôi chắc sẽ trải qua những cảm xúc khi đấy, thật sự rất hi vọng điều đó sẽ xảy ra. Đó là trận chung kết đầu tiên của tôi với vai trò huấn luyện viên, tôi đã muốn trốn luôn bởi đội để thua 2 ván đầu. Tuyển thủ thi đấu rất tốt dù ở tình huống không có lợi, tôi nghĩ mình khóc bởi những cảm xúc khác nhau đè nén.

*Sau khi xem “Off the record” ( đối thoại trong buồng thi đấu) của cả 2 đội*

Q: Bầu không khí của đội nhìn khác hẳn. Trong buồng đấu của SKT thì thế nào?

kkOma: Lúc nào cũng yên bình cả.

Q: Nhìn anh lúc đưa nhận xét đáng sợ quá!

kkOma: Trước lúc nhận xét thì sẽ luôn là một khoảng yên bình.

Q: Anh chuẩn bị đánh giá bằng cách ghi chép, thậm chí nếu đội thắng luôn ư?

kkOma: Ở ván 2 trước KSV, nếu các tuyển thủ kiểm soát tầm nhìn phía sau hang Baron thì sẽ không bị cướp, nhưng họ đã không làm vậy. Tôi đã ghi lại để đưa nhận xét. Tôi cố gắng giảm thiểu lỗi bằng cách chỉ ra sai lầm thiếu suy nghĩ như vậy. Tuy đã làm vậy từ khi bắt đầu vai trò huấn luyện, việc này vẫn còn khá khó khăn.

Q: Ai là người pha trò của SKT?

kkOma: Thực tế thì đội luôn vui vẻ và tươi trẻ ngoài đời. Trừ tôi thôi.

Q: Anh có bình luận gì về trận đấu trước KT sắp tới?

kkOma: Đội sẽ chuẩn bị thật tốt để đánh bại KT và đối mặt với đối thủ kế tiếp. Tuy thua các đội hạng dưới ở lượt đi, nhưng tôi muốn cảm ơn người hâm mộ đã luôn sát cánh bên đội. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trình diễn thật tốt để đáp lại sự ủng hộ của mọi người.

Bae “Bang” Junsik Vietfans dịch