Kimetsu no Yaiba: Quá khứ và những lời trăn trối đầy bi thương của các Thượng Huyền Quỷ trước khi chết (P1)

SuSu  - Theo Nhịp Sống Việt | 04/03/2020 02:30 PM

Trong Kimetsu no Yaiba thì Thượng Huyền Quỷ là tên gọi 6 con quỷ mạnh nhất phục vụ dưới trướng của Muzan Kibutsuji.

Trong Kimetsu no Yaiba, sự góp mặt của các Thượng Huyền Quỷ - những con quỷ mạnh nhất dưới trướng của Muzan chính là một trong những điểm đặc sắc nhất của bộ manga này.

Sở hữu sức mạnh cực kỳ khủng khiếp chúng "bá đạo" đến mức các Trụ cột trong tổ chức thợ săn quỷ cũng không thể giành chiến thắng mà không phải hy sinh ít nhiều.

Kimetsu no Yaiba: Quá khứ và những lời trăn trối đầy bi thương của các Thượng Huyền Quỷ trước khi chết (P1) - Ảnh 1.

Tuy nhiên trước khi trở thành những con quỷ khát máu thì chúng cũng từng là con người. Và mỗi câu chuyện về quá khứ của các Thượng Huyền Quỷ đều khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vì thế trước khi chết họ dường như đã trút bỏ được bộ mặt ác quỷ và trở về với con người thật của mình.

Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm lại quá khứ cũng như những lời trăn trối đầy bi thương của các Thượng Huyền Quỷ trước khi chết nhé.

1.Thượng Huyền Nhất – Kokushibo

Kimetsu no Yaiba: Quá khứ và những lời trăn trối đầy bi thương của các Thượng Huyền Quỷ trước khi chết (P1) - Ảnh 2.

Khi còn là một con người, Thượng Huyền Nhất có tên là Michikatsu Tsugikuni, là một kiếm sĩ và cũng đồng thời là tổ tiên của Hà Trụ Tokitou Muichirou. Tuy nhiên hắn đã rời bỏ con đường chính đạo vì luôn khao khát sức mạnh và muốn vượt qua em mình là kiếm sĩ huyền thoại Yoriichi.

Trước khi chết thì Kokushibou đã để lại lời trăn trối bằng một câu hỏi: "Ta sinh ra trên đời này là để làm gì, hãy nói cho ta biết đi Tsugikuni Yoriichi".

Có thể thấy, cả cuộc đời ông luôn xoay quanh việc đi theo người em trai của mình, mặc dù là kiếm sĩ tài năng nhưng chính bản thân Kokushibou lại luôn rơi vào tình trạng mất phương hướng, ông luôn ghen tị và không định vị được lối đi cho bản thân dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.

2. Thượng Huyền Nhị– Douma

Kimetsu no Yaiba: Quá khứ và những lời trăn trối đầy bi thương của các Thượng Huyền Quỷ trước khi chết (P1) - Ảnh 3.

Khi còn là con người vì đôi mắt màu cầu vồng tuyệt đẹp của mình, Douma được cha mẹ và mọi người xem như một vị sứ giả của thần linh. Vì thế anh có tuổi thơ không êm ả khi bị cha mẹ ép buộc, tôn thờ làm lãnh đạo giáo phái Thiên đường vĩnh cửu.

Không những thế anh đã phải trải qua những cơn bi kịch khi mẹ đã đâm chết chồng mình vì ông ta có mối quan hệ bất chính với các tín đồ nữ, sau đó thị tự sát trước mắt mình. Bất chấp hàng loạt sự kiện xảy ra trước mặt anh, Douma đã không còn cảm xúc đau thương anh chỉ cảm thấy khó chịu, ghê tởm trước mùi máu tanh.

Khi anh 20 tuổi, anh gặp Muzan Kibutsuji , người đã biến anh trở thành một con quỷ. Và từ đấy Douma sống dưới lốt 1 con quỷ giả tạo khi luôn cố gắng học cách bắt chước cảm xúc của con người.

Và trước khi tan biến thì Douma đã nói: "Dù ta không có tim nhưng ta cảm thấy hình như nó đang đập thình thịch". Có lẽ, chỉ có lúc này con quỷ với trái tim trống rỗng như Douma mới cảm nhận được thứ gọi là cảm xúc thật sự.

3. Thượng Huyền Tam – Akaza

Kimetsu no Yaiba: Quá khứ và những lời trăn trối đầy bi thương của các Thượng Huyền Quỷ trước khi chết (P1) - Ảnh 4.

Khi còn là con người Thượng Huyền Tam Akaza mang cái tên Hakuji và là một người tốt bụng nhưng bướng bỉnh. Anh sinh ra và lớn lên trong khu ổ chuột với người cha ốm yếu vì thế mà đã phải đi móc túi để sinh sống. Sau khi anh bị bắt thì cha đã treo cổ tự vẫn khiến cuộc đời anh dần rơi vào bi kịch.

May mắn thay sau đó anh đã gặp được Keizo và con gái ông Koyuki- 2 người đã cứu giúp cuộc đời anh khỏi những tháng ngày tăm tối. Thế nhưng một lần nữa bi kịch lại xảy ra khi cả 2 người đã bị chết vì bị đầu độc bởi đối thủ của võ đường.

Quá tức giận Hakuji giết chết tất cả bọn chúng và vụ việc này đã thu hút sự chú ý của Muzan. Hắn đã biến anh thành quỷ và từ đó Akaza rơi vào tình trạng quên đi lí do sống. Mãi đến khi Tanjirou cắt đầu thành công, Thượng Tam mới có thể lấy lại được nhận thức.

Lúc này anh mới cảm thấy cả cuộc đời mình quá vô nghĩa khi phải đánh nhau suốt hơn thập kỉ mà chẳng vì điều gì. Phút cuối đời, Akaza đã quyết định sẽ bắt đầu lại 1 cuộc sống mới, anh nói: "Cha ơi, thầy ơi, Koyuki-san, anh đã về rồi đây".