Không thể tin nổi, Mario làm nghề thợ sửa ống nước bấy lâu nay chúng ta tin tưởng hóa ra lại là lừa dối!

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/09/2017 04:01 PM

Có lẽ chúng ta sẽ không thể gọi Mario là thợ sửa ống nước nữa, mà là thợ sửa ống nước... đã nghỉ hưu rồi!

Từ trước đến nay chúng ta cứ tưởng rằng Mario là một anh chàng thợ sửa ống nước, theo như những gì game miêu tả. Có vẻ như thời kỳ ấy, Nintendo thực sự chưa quan tâm đến việc tạo ra một cốt truyện về cuộc đời của anh chàng có chiếc mũ đỏ và bộ ria mép đúng chất người Ý. Thế nhưng mới đây, Nintendo đã chính thức cập nhật "nghề nghiệp" của Mario, vì trong game, anh chàng của chúng ta có thể làm được mọi thứ, từ hái nấm, bắn cầu lửa cho đến hạ gục hàng đàn quái vật không chớp mắt, còn sửa ống nước thì chưa thấy bao giờ ngoài việc chui xuống những chiếc ống trên khắp bản đồ.

Trên trang web tiếng Nhật, những người tạo ra Mario đã cập nhật "nghề nghiệp" chính thức của anh chàng mà game thủ cứ nghĩ là sửa ống nước mà vớ được cô công chúa xinh đẹp: "Mario làm được mọi thứ khiến anh ta trở nên cool hết sức. Thực tế là trước đây rất lâu, anh chàng này là thợ sửa ống nước nhưng giờ đã bỏ nghề rồi..."

Theo Shigeru Miyamoto, nhân vật Mario, hồi xưa được đặt tên là Jumpman, thực tế là một thợ mộc trong phiên bản Donkey Kong, ra mắt năm 1981, vì bản thân game này được xây dựng dựa trên một công trường xây dựng. Đến năm 1983, với Mario Bros, với sự hiện diện của Luigi, em trai Mario với bộ quần áo màu xanh lá cây, tựa game có rất nhiều màn chơi dưới lòng đất, nên nghề nghiệp của Mario cũng được thay đổi để phù hợp với tựa game, đó là một anh chàng thợ sửa ống nước.

Nhưng giờ đây, có lẽ chúng ta sẽ không thể gọi Mario là thợ sửa ống nước nữa, mà là thợ sửa ống nước... đã nghỉ hưu rồi!