Không chơi thì thôi, đã chơi là phải chọn con game có dàn Boss "chất" như thế này!

Đô Đô  - Theo Helino | 02/04/2018 07:00 PM

S Online
18/04/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Đã làm Boss, là phải chất!

Ngoài việc làm nhiệm vụ, tham gia các hoạt động chiến trường hay PK đồ sát, thì săn Boss cũng là một trong số những trải nghiệm tuyệt vời làm nên cái hồn của dòng game nhập vai. Thông thường giờ săn Boss cũng là giờ ác liệt nhất, bởi lẽ khi đó, hoặc là lăn xả chiến đấu khô máu, hoặc nhìn toàn bộ vật phẩm hiếm rơi vào tay kẻ khác trong sự ấm ức và nhục nhã là điều mà mỗi game thủ phải lựa chọn.


Săn Boss chính là một trong số những tính năng cốt lõi của dòng game nhập vai (ảnh minh họa)

Săn Boss chính là một trong số những tính năng cốt lõi của dòng game nhập vai (ảnh minh họa)

Bởi vậy, tạo hình Boss, tính chất Boss, bối cảnh chiến trường cũng là một yếu tố góp phần tạo nên sự hưng phấn cho game thủ. Sẽ thật tuyệt vời nếu con Boss mà cả server tranh giành không chỉ “hịn” về mặt trang bị rớt, mà cả ngoại hình cũng hầm hố, hoàng tráng. Khi ấy cảm giác muốn chiếm hữu, muốn là kẻ mạnh nhất tiêu diệt được Boss mới lại càng trỗi dậy, hừng hực trong lồng ngực.


(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Thông thường, yêu cầu này sẽ không dễ đáp ứng với các tựa game có đề tài tiên hiệp hay kiếm hiệp, khi Boss trong đó hầu hết đều là chỉ là vài con rồng, phượng hay các nhân vật quen thuộc, có muốn làm cho hoành tráng cũng không được.


Boss trong game tiên hiệp kiếm hiệp thông thường chỉ như thế này mà thôi (ảnh minh họa)

Boss trong game tiên hiệp kiếm hiệp thông thường chỉ như thế này mà thôi (ảnh minh họa)

Ấy chính là lúc tựa game 3D S Online làm nên sự khác biệt. Với cốt truyện về cuộc chiến triền miên giữa hai liên minh trên vùng đất Thánh, mọi thứ trong game từ Boss, NPC, Thú cưỡi, Pet đều toát lên một vẻ uy mãnh đặc trưng của thần thoại Bắc Âu.

Lịch ra game: http://m.me/123047075012736


Đã làm Boss, là phải chất!

Đã làm Boss, là phải chất!

Dàn Boss của S Online được hậu thuẫn bởi nền đồ họa cao cấp, thiết kế tỉ mẩn từng đường gân, từng góc cạnh, đặc biệt là cực kỳ “hầm hố”. Có thể nói chưa một sản phẩm nhập vai nào trên thị trường Việt có thể đọ được với S Online về khoản “tốn đất” của Boss. Trước đây, cộng đồng cũng đã từng được phen cười bò với chú rồng Kriput canh cổng thành, không chỉ to xác mà còn nổi tiếng với chiêu: “1 vả về làng”.

Kirupt - Một trong những tàn dư cuối cùng của tộc Rồng trên lục địa S Online

Những tưởng chỉ mình chú ta được đặc biệt thiết kế cho ra dáng Rồng chặn cổng thôi nhưng không, có đột nhập vào bản Việt hóa của S Online mới thấy Boss trong này nhiều kinh khủng, quái vật thì điên loạn, hộ vệ thì uy nghi dũng mãnh, yêu nữ lại không kém phần nóng bỏng. Không chỉ là các Boss thế giới xuất hiện theo giờ mà ở mỗi map cũng đều có Boss riêng trấn giữ, tuy bình thường chỉ đứng một chỗ không làm hại ai nhưng chỉ cần mon men đến gần là lại được tặng “một vả về làng”.


Thậm chí đôi khi chỉ được diện kiến... đôi chân của ngài như thế này

Thậm chí đôi khi chỉ được diện kiến... đôi chân của "ngài" như thế này

Vậy bằng cách nào có thể hạ gục được chúng, và liệu hạ gục rồi có được thưởng gì không? Câu trả lời là có! Mỗi Boss khi bị hạ gục sẽ có tỉ lệ rớt vàng và item hiếm, đương nhiên chỉ cần người chơi đủ mạnh hoặc lập tổ đội là có thể tiêu diệt được những con Boss này.


Boss hịn quà cũng phải hịn

Boss "hịn" quà cũng phải "hịn"

Cũng phải nói thêm rằng, bối cảnh của S Online được tái hiện với tông màu cổ, cũ kĩ mà cuốn hút vô cùng. Đi dọc biên giới D. Water chết chóc hay những chặng đường hành quân từ làng Tyre cho đến miền Ochs hùng vĩ hùng vĩ, từng khung cảnh đều nhuốm một màu thần thoại đầy huyền bí. Mỗi quái vật, mỗi NPC, mỗi Boss đều có một truyền thuyết và mang trong mình riêng một vận mệnh.

Nếu là một game thủ cuồng PK, hứng thú với những trận chiến ngày đêm trong thần thoại Bắc Âu hay đơn giản là “thích cái đẹp” thì S Online chắc chắn sẽ là tựa game không thể bỏ qua trong tháng 04 này.

Group: TẠI ĐÂY

Fanpage: TẠI ĐÂY