Kho tang vật của cảnh sát Nhật Bản: Không thiếu những món kỳ dị, còn đồ lót bị sắp xếp như bán ở siêu thị!

DS  - Theo Helino | 17/05/2019 05:42 PM

Người Nhật vốn nổi tiếng với những thứ quái đản và kỳ lạ, và dĩ nhiên là kho tang vật này của họ cũng không phải ngoại lệ.

Nếu bạn đang hình dung đến tang vật là thuốc kích thích, chất cấm, các vũ khí như súng hay đồ trang sức và các nhãn hiệu giả mạo thì bạn đã nhầm rồi. Đó chỉ là những trường hợp điển hình nhất trong các trường hợp tội phạm mà thôi. Ở Nhật Bản, cảnh sát đã tịch thu các tang vật khác thường hơn rất nhiều so với bình thường.

Kho tang vật của cảnh sát Nhật Bản: Không thiếu những món kỳ dị, còn đồ lót bị sắp xếp như bán ở siêu thị! - Ảnh 1.

Một phiên "trưng bày" tang vật của cảnh sát Nhật Bản.

Bất cứ khi nào cảnh sát Nhật Bản tịch thu được đủ một lượng lớn hàng hóa hay họ đã làm một vụ bắt giữ lớn, họ thường có xu hướng "bày biện" tất cả các hàng hóa ra để báo chí có thể chụp ảnh và quay phim. Ở phương Tây, đôi khi bạn thấy người ta chụp các hình ảnh tương tự cho việc nhập lậu hàng hóa qua biên giới. Cảnh sát tại Nhật Bản cũng có những buổi trưng bày của họ về ma túy và súng, nhưng thực sự nó không cuốn hút cánh báo chí cho lắm vì họ mong muốn những thứ "đặc biệt" hơn. Và dưới đây là một vài bằng chứng như thế.

Kho tang vật của cảnh sát Nhật Bản: Không thiếu những món kỳ dị, còn đồ lót bị sắp xếp như bán ở siêu thị! - Ảnh 2.

Gối ôm dành cho giới otaku, còn thường được gọi với cái tên dakimakura.

Kho tang vật của cảnh sát Nhật Bản: Không thiếu những món kỳ dị, còn đồ lót bị sắp xếp như bán ở siêu thị! - Ảnh 3.

Những "đồ chơi 18+" bị đánh cắp tại một câu lạc bộ tại thủ đô Tokyo.

Kho tang vật của cảnh sát Nhật Bản: Không thiếu những món kỳ dị, còn đồ lót bị sắp xếp như bán ở siêu thị! - Ảnh 4.

Chữ ký giả của các ngôi sao nổi tiếng.

Kho tang vật của cảnh sát Nhật Bản: Không thiếu những món kỳ dị, còn đồ lót bị sắp xếp như bán ở siêu thị! - Ảnh 5.

Những đôi giày phụ nữ bị đánh cắp.

Kho tang vật của cảnh sát Nhật Bản: Không thiếu những món kỳ dị, còn đồ lót bị sắp xếp như bán ở siêu thị! - Ảnh 6.

Mặt nạ Kamen Rider.

Kho tang vật của cảnh sát Nhật Bản: Không thiếu những món kỳ dị, còn đồ lót bị sắp xếp như bán ở siêu thị! - Ảnh 7.

Các album được upload trái phép lên mạng.

Kho tang vật của cảnh sát Nhật Bản: Không thiếu những món kỳ dị, còn đồ lót bị sắp xếp như bán ở siêu thị! - Ảnh 8.

Tang vật thu được từ ba học sinh đưa trái phép truyện tranh lên mạng.

Kho tang vật của cảnh sát Nhật Bản: Không thiếu những món kỳ dị, còn đồ lót bị sắp xếp như bán ở siêu thị! - Ảnh 9.

Những bộ đồ cosplay bị đánh cắp được bán online.

Kho tang vật của cảnh sát Nhật Bản: Không thiếu những món kỳ dị, còn đồ lót bị sắp xếp như bán ở siêu thị! - Ảnh 10.

Quần lót phụ nữ cũng không được "tha". Có điều các anh cảnh sát này cũng hơi quá khi chơi trò trưng bày theo màu này thì phải?

Kho tang vật của cảnh sát Nhật Bản: Không thiếu những món kỳ dị, còn đồ lót bị sắp xếp như bán ở siêu thị! - Ảnh 11.

Còn có cả áo lót và ngực giả.

Kho tang vật của cảnh sát Nhật Bản: Không thiếu những món kỳ dị, còn đồ lót bị sắp xếp như bán ở siêu thị! - Ảnh 12.

Yên xe đạp của các thiếu nữ cũng không được bọn trộm cắp tha cho.