Justice League bất ngờ bị Coco soán ngôi trên bảng xếp hạng phim ăn khách

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/11/2017 03:59 PM

Dự án siêu anh hùng đình đám của Warner Bros. "Justice League" nhanh chóng bị tác phẩm hoạt hình tới từ Walt Disney "Coco" đánh bại trên bảng xếp hạng phim ăn khách.

"Justice League" bị cậu bé nhạc sĩ Mexico đánh bại trên bảng xếp hạng doanh thu

Coco: 49 triệu USD ~ 1114 tỉ VND

Justice League: 40,7 triệu USD ~ 925 tỉ VND

Wonder: 22,3 triệu USD ~ 507 tỉ VND

Thor: Ragnarok: 16,8 triệu USD ~ 382 tỉ VND

Daddy's Home 2: 13,3 triệu USD ~ 302 tỉ VND

Murder on the Orient Express: 13 triệu USD ~ 295 tỉ VND

The Star: 6,9 triệu USD ~ 157 tỉ VND

A Bad Mom Christmas: 5 triệu USD ~ 114 tỉ VND

Roman J. Israel, Esq.: 4,5 triệu USD ~ 102 tỉ VND

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri: 4,4 triệu USD ~ 100 tỉ VND

Trước đây, khán giả râm ran bàn tán nhau việc Disney hơi "tự tin" khi tung ra Coco chỉ sau Justice League đúng một tuần. Nay, tình thế đảo chiều khi người bị thiệt là Warner Bros. bởi "dám" trình làng dự án "đinh" trước Coco đúng một tuần.

Cuối tuần vừa rồi, bom tấn hoạt hình Coco ra rạp và nhanh chóng vươn lên ngôi đầu bảng. Dù đây là thời đại của siêu anh hùng, Disney đã chứng minh rằng các bộ phim hoạt hình của hãng vẫn có sức hút rất mãnh liệt. Trong 3 ngày cuối tuần vừa rồi, bộ phim của hãng đã thu về 49 triệu đô la. Nếu tính luôn những suất chiếu sớm vào ngày 22/11 trong dịp Lễ Tạ ơn, cậu nhóc Miguel đã mang về 71,195 triệu đô la chỉ tính riêng ở Bắc Mỹ. Trên toàn thế giới, phim thu về thêm 82,2 triệu đô la, nâng tổng doanh thu lên 153,395 triệu đô la.

Màn ra mắt của Coco khiến chính Justice League phải "thèm thuồng" khi phim chỉ thu về 96 triệu đô la vào tuần trước. Tuy nhiên, màn ra mắt ở Bắc Mỹ của Coco vẫn kém Moana vào cùng dịp Lễ Tạ ơn năm ngoái với 81,1 triệu đô la.

Bộ phim lần này của Disney đưa khán giả đến khám phá nền văn hóa đầy màu sắc và độc đáo của Mexico. Tác phẩm theo chân cậu bé Miguel đam mê âm nhạc nhưng bị gia đình ngăn cấm. Vào Lễ hội Người chết, cậu vô tình lạc sang Vùng đất Người chết và bắt đầu hành trình đi tìm thần tượng Ernesto de la Cruz.

Vị trí thứ hai thuộc về Justice League của Warner Bros. Có màn ra mắt khá thất vọng vào tuần trước, bộ phim tiếp tục nhận "trái đắng" khi bị Coco đánh bại trong tuần thứ hai. Bộ phim chỉ thu thêm về 40,7 triệu đô la trong 3 ngày cuối tuần, tuột hơn 56% so với tuần trước. Tác phẩm hiện mới thu được 481 triệu đô la trên toàn cầu.

Dàn siêu anh hùng nổi tiếng cũng không thể cứu được chất lượng tệ hại của bộ phim. Justice League chỉ nhận được 41% trên trang Rotten Tomatoes và 46 điểm trên trang Metacritic. Tác phẩm bị đánh giá là một sự kết hợp bị cắt xén nát bươm của Zack Snyder và Joss Whedon. Bộ phim dự kiến mang về cho DC Comics khoảng lỗ gần 100 triệu đô la.

Vị trí thứ 3 thuộc về bộ phim độc lập Wonder. Chỉ với 20 triệu đô la kinh phí, tác phẩm của đạo diễn Stephen Chbosky đã mang về thêm 22,3 triệu đô la vào 3 ngày cuối tuần vừa rồi, nâng tổng doanh thu lên 70.3 triệu. Được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn R.J. Palacio, bộ phim là câu chuyện cảm động về một cậu bé với khuôn mặt biến dạng lần đầu tiên được đi học tại trường phổ thông với sự tham gia của các ngôi sao Owen Wilson, Jacob Tremblay cùng người đẹp Julia Roberts.

Vị trí thứ 4 và 5 tiếp tục thuộc về Thor: Ragnarok Murder on the Orient Express. Bộ phim về đề tài đồng tính Call Me By Your Name được trình chiếu giới hạn tại 4 rạp và mang về hơn 400.000 đô la. Cuối tuần này, Murder on the Orient Express sẽ ra mắt khán giả Việt Nam với tựa đề Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông.