John Wick chính thức trở thành "kẻ xấu" giết người nhiều nhất lịch sử

Mẹ Sề  - Theo Helino | 24/05/2019 10:00 AM

John Wick đã kết liễu tới 306 người chỉ sau ba bộ phim thôi nhé!

John Wick đã rất thành công trong việc xây dựng một thế giới giả tưởng rất phức tạp với nhiều tổ chức lớn, nhỏ và một thế giới ngầm cũng chứa nhiều bí ẩn không kém.

John Wick chính thức trở thành kẻ xấu giết người nhiều nhất lịch sử - Ảnh 1.

Ai có thể nghĩ rằng chỉ sau ba bộ phim, John Wick sẽ là kẻ giết người nguy hiểm nhất trong giới sát thủ. Thêm nữa, ai có thể nghĩ rằng phim kinh dị trả thù năm 2014 của Chad Stahelski và David Leitch sẽ tạo thành 1 thương hiệu ăn khách được nhiều người yêu thích.

Tuy nhiên, tất cả những điều này đều đã trở thành sự thật khi bây giờ chúng ta đã được chứng kiến tới John Wick: Chapter 3 - Parabellum và trong tương lai là Chapter 4.

John Wick chính thức trở thành kẻ xấu giết người nhiều nhất lịch sử - Ảnh 2.

Rõ ràng, Parabellum là một bộ phim hành động khéo léo, được chăm chút, đầu tư. Và bộ phim đã nhận được những đánh giá hiếm hoi kể từ khi được tung ra rạp. Đặc biệt, thông tin từ Bloody Disgusting và Rotten Tomatoes đã hé lộ những con số để tiết lộ rằng John Wick (Keanu Reeves) đã giết nhiều người hơn Michael Myers (140) và Jason Voorhees (157) cộng lại. Vâng, thành tích "khủng" này John Wick đạt được chỉ trong ba bộ phim.

Nếu như Myers và Voorhees đã tích lũy được 297 vụ giết chết trên tổng số 20 bộ phim thì có vẻ như John Wick chỉ mới bắt đầu, vì Boogeyman thời hiện đại đã kết liễu tới 306 người chỉ sau ba bộ phim. Cụ thể là:

- John Wick - 84

- John Wick: Chapter 2 - 128

- John Wick: Chapter 3 - 94

John Wick chính thức trở thành kẻ xấu giết người nhiều nhất lịch sử - Ảnh 3.

Vâng, những con số này thật đáng sợ. Tất cả chúng ta đều biết John Wick là một kẻ xấu được "chứng nhận" kể từ lúc anh ta thề sẽ trả thù Iosef Tarasov và những tên đồng bọn côn đồ người Nga. Nhưng vào thời điểm Parabellum ra mắt, các thành phần bị giết đã tăng lên đáng kể. John đã giết một thành viên của Hội tối cao, kết quả là một khoản tiền thưởng trị giá 14 triệu đô la được đặt trên đầu anh ta và bị khai trừ thành viên khỏi hội, cấm khỏi tất cả các dịch vụ cho sát thủ và cắt đứt mọi liên lạc với thế giới này.

Đó là một phần lý do tại sao Chapter 3 bắt đầu khi Chapter 2 kết thúc chỉ cách nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ. Phần phim thứ ba mở ra ngay trên con đường tháo chạy của John Wick khỏi khách sạn Continental, ngay sau khi anh hạ sát Santino D'Antonio. Với tư cách một người bạn cũ của John Wick, người chủ khách sạn là Winston đã cho anh một giờ để tìm đến nơi an toàn.