"Thánh cuồng facebook", nằm trong xe bị lật vẫn "check-in"

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 09/04/2014 05:01 PM

Cho dù chiếc xe khách 50 chỗ gặp phải tai nạn và lật nghiêng xuống đường nhưng chàng trai vẫn bình thản nằm bên trong và "check-in" trên facebook.

Đêm ngày 7/4, trên đoạn cao tốc Liên Khương - Prenn, chiếc xe ô tô 50 chỗ chạy tuyến Đà Lạt - Tp.HCM chở 13 hành khách xuất phát từ Đà Lạt đã gặp phải tai nạn. Nguyên nhân được biết là do đường nhiều bùn lầy, tài xế bị mất lái dẫn đến việc đâm xe vào dải phân cách, lao vào trụ đèn đường. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn tiếp tục đi trong tình trạng chao đảo, thêm gần 100m nữa thì bị lật nghiêng. Tất cả 13 hành khách trên xe đã được chuyển tới bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, rất may là chỉ có một người bị thương nặng.


Nhưng trong câu chuyện này còn có một chi tiết rất đáng quan tâm về một anh chàng nằm mãi trong xe để bấm điện thoại. Dù trong trạng thái nguy hiểm, chàng thanh niên vẫn bình thản viết hết đoạn status, gửi lên facebook cho nóng.


"Thánh cuồng facebook", nằm trong xe bị lật vẫn "check-in" 1
  
"Thánh cuồng facebook", nằm trong xe bị lật vẫn "check-in" 2
  
"Thánh cuồng facebook", nằm trong xe bị lật vẫn "check-in" 3
  

Theo lời kể của anh, tài xế đã chạy quá nhanh, không làm chủ được tốc độ khiến xe gặp tai nạn và làm cho anh bị... thương (rách cùi chỏ, mắt cá, chấn thương phần mềm đầu gối). Cùng với đó là đôi dòng nhắn nhủ dành cho các bạn khác khi tham gia giao thông.


"Thánh cuồng facebook", nằm trong xe bị lật vẫn "check-in" 4
  

Trên trang cá nhân, chàng thanh niên này có viết: "*** tài xế xe, bơm lên 120km/h nhà ** trúng số à? Hên là t** còn sống. "Chỉ" bị rách cùi chỏ, mắt cá, chấn thương phần mềm đầu gối thôi à, mà giờ đi thì á không lết rồi". Các bạn đi chơi xa cẩn thận, không nên đi chơi xa vào buổi tối rất nguy hiểm, trời mưa đường trơn trượt, chưa kể tài xế buồn ngủ. Mình không muốn các bạn phải bị lật xe như mình.


Lưu ý: Nên thắt dây an toàn khi nằm, không nên nằm giường trên và ở dãy cuối như mình, bị 2 người đè lên. Nên ở dãy giữa, và lỡ có gì thì nhớ phải bình tĩnh, niệm phật và cố gắng kiếm khoảng không để thở. Và nên mang theo 1 cái đèn pin hay điện thoại có đèn bên mình. Trước khi đi xa nên cầu nguyện và tránh nói điều xui xẻo. Mình còn ở đây comment và post được bài này là do đã thực hiện những điều ở trên.


Xin lỗi các bạn mình đành phải dời ngày bán bánh tráng lại nhé.


To tài xế: Bây giờ **** nổi tiếng như thế này thì ** ham đầu, trốn được xã hội chứ không trốn được lương tâm đâu".


Sau khi dòng tin này được đăng tải, rất nhiều người dùng đã đồng loạt đưa ra phản hồi của mình. Điều đáng nói là phần lớn trong số đó đều nhắm vào "thánh cuồng facebook".


Bạn Deezay Alie bình luận: "Dù đi đến nơi nào cũng online facebook, dù hoành cảnh ra sao cũng online facebook là lá la... 3G xin hân hạnh tài trợ chương trình này". Cũng theo ý tương tự, bạn Trần Ngọc Khanh cho biết: "Một người phải nói là có ý chí thép, vừa mới thoát chết mà vẫn đủ bình tĩnh chụp ảnh đăng lên mạng cùng một dòng tâm sự, chia sẻ khá dài, thật là đáng khâm phục".


(Theo Soha)

Xem thêm:

facebook