Tạp chí "người lớn" bị Instagram vạch mặt ăn cắp bản quyền

PV  | 29/04/2012 0:00 AM

Vừa qua, tạp chí thời trang tên tuổi Vogue Tây Ban Nha đã bị nhiều nhiếp ảnh gia "vạch mặt" vì sử dụng các tác phẩm của họ đưa lên Istagram mà không xin phép. Vụ việc này đã đặt ra bài học lớn đối với nhiều người trong việc sử dụng các nội dung trên Internet.

Vừa qua, tạp chí thời trang tên tuổi Vogue Tây Ban Nha đã bị nhiều nhiếp ảnh gia "vạch mặt" vì sử dụng các tác phẩm của họ đưa lên Instagram mà không xin phép. Vụ việc này đã đặt ra bài học lớn đối với nhiều người trong việc sử dụng các nội dung trên Internet.
 

Siêu mẫu Claudia Schiffer trên trang bìa của Vogue.

 
Mỗi khi một nhiếp ảnh gia mang “đứa con tinh thần” của mình lên Internet, họ chắc chắn phải nhận ra nguy cơ tác phẩm của mình có thể bị ai đó "chôm chỉa", coi như đó là sản phẩm thuộc sở hữu của họ bất cứ lúc nào. Vụ việc trên đã xảy ra giữa nhiếp ảnh gia đường phố nổi tiếng Sion Fullana và nhóm biên tập của một trong những tạp chí thời trang danh tiếng nhất thế giới - Tạp chí Vogue Tây Ban Nha. Điều thú vị là vụ việc này bị phơi bày trước công chúng thông qua Instagram - ứng dụng chia sẻ hình ảnh trên mobile mới được mạng xã hội Facebook mua lại với giá 1 tỷ USD - tâm điểm của giới công nghệ - truyền thông toàn cầu thời gian qua.


Instagram-ứng dụng mới được Facebook mua lại với cái giá "không tưởng" 1 tỷ USD.

Nhiếp ảnh gia Fullana đã chia sẻ trên tài khoản Twitter của mình những bức ảnh chụp màn hình cáo buộc ấn phẩm thời trang Vogue Tây Ban Nha đã đánh cắp hai bức ảnh của anh và coi chúng là sản phẩm thuộc quyền sở hữu của họ khi đưa lên Instagram. Anh cho biết thêm rằng một bức ảnh trong số đó được anh chụp ở New York, nhưng đã được tạp chí này chuyển nơi chụp thành Paris.

Ảnh chụp màn hình Instagram của Fullana (bên trái) và tạp chí Vogue Tây Ban Nha (bên phải)


Mặc dù có tới hơn 72 000 người quan tâm (followers) trên Instagram nhưng trước tình trạng đánh cắp “trắng trợn” này, anh đã phải đặt chế độ “private” đối với tài khoản của mình. Người quan tâm giờ đây không thể xem được những tác phẩm đã bị ẩn đi của anh nữa.

Trong một thời gian ngắn, tài khoản của tạp chí Vogue Tây Ban Nha không thể truy cập được. Cho tới bây giờ, các bức ảnh của Fullana cũng không còn xuất hiện trên tài khoản này. Fullana không hề nhận được một lời giải thích nào từ tạp chí danh tiếng.

Chỉ cho tới khi một người dùng khác trên Instagram lên tiếng, tạp chí này mới thừa nhận mọi chuyện, và phân trần qua lời comment “Đó quả là một sai lầm nghiêm trọng và chúng tôi thành thật xin lỗi về những thiệt hại đã gây ra cho anh!”

Vấn đề đặt ra ở đây là: Không thể hiểu nổi tại sao một tạp chí nổi tiếng như Vogue Tây Ban Nha lại “nhầm lẫn” nghiêm trọng tới mức coi những bức ảnh thuộc quyền sở hữu của người khác như là tác phẩm của mình. Vogue Tây Ban Nha chỉ có 11.840 người theo dõi trên Instagram, ít hơn Fullana nhiều lần; chẳng lẽ Vogue không nghĩ tới chuyện một trong những người theo dõi của nhiếp ảnh gia này trên Instagram, hay thậm chí chính anh có thể phát hiện ra việc sản phẩm của mình đang bị đánh cắp?

Nhiếp ảnh gia Fullana trả lời trang tin The Next Web rằng, anh đã liên lạc với một nữ phóng viên của tạp chí Vogue Tây Ban Nha. Cô phóng viên này thú nhận rằng đó là một sai lầm lớn và hứa hẹn sẽ bồi thường cho anh bằng một khoản tiền gọi là “nhuận bút cộng tác”. Bốn ngày trôi qua, và anh không hề nhận được thêm bất cứ phản hồi nào từ tạp chí này nữa cả.

Bốn ngày là thời gian đủ để giới truyền thông, báo chí đào sâu hơn vào sự việc nóng hổi này và nhận ra rằng, không phải chỉ riêng Fullana là “nạn nhân” của tạp chí này. Anh thấy mình không hề đơn độc khi có thêm ít nhất hai nhiếp ảnh gia khác “tố” bị Vogue Tây Ban Nha ăn cắp tác phẩm của mình.

Thêm một nạn nhân nữa bị Vogue Tây Ban Nha "copy cat"....


Để làm sáng tỏ mọi chuyện, trang tin The Next Web đã thực hiện tìm kiếm ngược lại xem các bức ảnh xuất phát từ nguồn nào. Họ tìm được 4 bức ảnh trong khoảng thời gian chừng 10 phút. Một bức ảnh được lấy từ một website của một cửa hàng ở Madrid. Một bức ảnh chụp tại một cửa hàng ở Paris và được tải tên trong khoảng thời gian từ năm 2009 trở lại đây. Một bức ảnh có nguồn từ Flickr. Tấm cuối cùng được post lên Tumblr vào tháng 5 năm ngoái. Những truy vấn ngược này không hề cung cấp kết quả từ Instagram!


Một nhiếp ảnh gia khác đã đăng bức ảnh chụp màn hình tài khoản của cô để chứng minh rằng chúng đã bị tạp chí này “chôm chỉa”. Tại thời điểm viết bài, bức ảnh này vẫn xuất hiện trên tài khoản của Vogue Tây Ban Nha. Vấn đề ở đây là, không những tài khoản của Vogue Tây Ban Nha lén lút vi phạm bản quyền của các nhiếp ảnh gia, mà họ còn không chịu trách nhiệm cho những hậu quả mà mình đã gây ra khi vụ việc bị phát hiện.


Vụ việc lùm xùm này còn chưa chìm xuống thì Vogue Tây Ban Nha lại tiếp tục “dính phốt” khi bị phát hiện đã lấy ảnh từ website của nhà thiết kế trang sức Tây Ban Nha Verdegua mà không hề có bất cứ một lời xin phép nào cả.

Đến ngay cả website của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Tây Ban Nha Verdegua (ảnh dưới)
cũng không nằm ngoài tầm ngắm của Vogue Tây Ban Nha...


Điều khoản dịch vụ của Instagram đã ghi rõ ràng rằng người dùng chỉ có thể tải lên hình ảnh thuộc sở hữu hợp pháp của họ. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn hết sức khó hiểu việc tại sao một tạp chí lớn, tên tuổi như Vogue Tây Ban Nha, vốn hiểu biết rất rõ về vấn đề bản quyền lại đi chia sẻ những bức ảnh này không chỉ trên Instagram mà còn trên cả website của họ.
|

Lời xin lỗi muộn màng ....

Theo cập nhật mới nhất, Vogue Tây Ban Nha đã đăng trên tài khoản Instagram của mình bức ảnh như là lời hối lỗi của họ đối với mọi chuyện đã gây ra. Tuy nhiên, nhiều người nhận định đây là một lời xin lỗi khá “miễn cưỡng” và có vẻ như tạp chí “tai tiếng” này vẫn chưa muốn bồi thường cho các "nạn nhân" của họ.

Tham khảo: The Next web