Sửng sốt người Việt tràn xuống đường đua, VĐV Malaysia quỳ lạy

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 28/04/2014 03:00 PM

Xung quanh câu chuyện tay đua mô tô người Malaysia quỳ xuống, vái lạy khán giả người Việt quả thực có rất nhiều điều đáng bàn.

Như đã biết, giải đua xe mô tô 135cc toàn quốc lần thứ 1 (Drag Raciing – đường đua thẳng 400m) đã được công bố tổ chức vào hồi 13h00 ngày 27/4/2014 tại Đại lộ Hùng Vương – Trung tâm thành phố Mới – tỉnh Bình Dương. Đây là giải đua đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận và có sự phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh.


Không nằm ngoài dự đoán, giải đua đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ phía người dân trong tỉnh cũng như những tay mê tốc độ. Nhưng cũng chính bởi lý do này mà tại cuộc đua đã có một chuyện hi hữu xảy ra khi tay đua vái lạy khán giả, cho dù cuộc đua chưa bắt đầu.


Tay đua người Malaysia tuy chỉ được mời tham gia biểu diễn nhưng vì khán giả tràn vào đường đua quá đông khiến anh không thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Sau đó, tay đua này đã phải quỳ xuống vái lạy khán giả và phần biểu diễn này đã buộc phải hủy bỏ vì lý do an toàn.


Sửng sốt người Việt tràn xuống đường đua, VĐV Malaysia quỳ lạy 1
Hình ảnh tay đua mô tô người Malaysia vái lạy khán giả Việt.

Sửng sốt người Việt tràn xuống đường đua, VĐV Malaysia quỳ lạy 2
  
Sửng sốt người Việt tràn xuống đường đua, VĐV Malaysia quỳ lạy 3
  

Ngay sau khi những hình ảnh về chuyện tay đua người Malaysia vái lạy và khán giả Việt bất chấp hiểm nguy ùa xuống lòng đường để theo dẽo cuộc đua được đăng tải, rất nhiều ý kiến từ dân mạng.


“Thực sự là rất đáng hổ thẹn sau khi chứng kiến hành động này của tay đua người Malaysia. Người ta tới đây để biểu diễn cho mình xem mà lại như này. Mà khi người ta quỳ lạy mình rồi mà vẫn còn đứng cười được đúng thật là hết từ để nói. Đồ rằng, từ nay về sau sẽ chẳng còn tay đua người nước ngoài nào còn muốn tham dự một giải đấu tương tự” – bạn Nam Phong bình luận.



Nhìn nhận ở góc độ khách quan, bạn LD Kyn cho biết: “Cái này trách ý thức người dân là một chuyện nhưng nếu đã trách nên nói tới những người tổ chức. Nếu tổ chức có khoa học, đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân xem thì người ta có tràn ra đường thế không? Mình không đồng tình vớiviệc thiếu ý thức của người xem, nhưng sâu xa hơn là những vấn đề trong bộ máy tổ chức. Câu hỏi đặt ra, tại sao 1 giải có nhiều đoàn thể tham gia như vậy lại không thể làm 1 cái rào chắn đàng hoàng chỉ 400m?”


“Chẳng riêng gì nước ta, ở đâu cũng vậy thôi, cứ nhắc đến giải đua xe là thấy hứng thú rồi. Tuy nhiên, có thể thấy rõ là ý thức người dân nước mình còn kém quá. Đây là đua xe, có thể nguy hại đến tính mạng họ mà cứ làm như thể đang xem biểu diễn văn nghệ. Đáng nhẽ ra họ tự phải cảm thấy lo lắng cho an nguy bản thân trước khi tính đến chuyện ‘đã con mắt’. Từ đó để thấy, đến tính mạng bản thân họ còn chẳng lo thì nói gì đến chuyện biểu diễn của người khác. Quả thực, riêng về ý thức của người Việt thì đến người nước ngoài cũng phải lạy” – người dùng Tấn Lâm bình luận.

Xem thêm:

chuyện lạ