Những lý do để bạn... ở nhà trong đêm Noel

PV  - Theo PLXH / PLXH | 24/12/2013 03:10 PM

Tại sao cứ Noel là phải ra đường đi chơi? Có hàng tỉ lý do hợp lý để bạn thấy ở nhà đón Noel thoải mái hơn nhiều đấy.

Cứ mỗi mùa Noel về là các bạn trẻ lại bắt đầu… đau đầu vì nghĩ chỗ chơi. Ra ngoài đường thì đông, thì tắc. Chưa chơi được đã mệt bã người vì… chen chúc. Chưa kể, chen chúc xong, đến lượt mình đi ăn, đi uống hay xem phim thì lại… hết chỗ, hết vé. Đêm Noel bỗng chốc chẳng khác gì một cuộc chạy đua. Đua xem ai đến trước, ai đặt chỗ trước, ai chen chúc giỏi nhất và tóm lại là… ai khỏe và kiên trì nhất.


Vậy đấy, thế thì thay vì cứ cố tìm cách chen chân ra ngoài đường vào ngày Noel, tại sao bạn không thử nghĩ ngược lại nhỉ? Ở nhà ngày Noel thì sao? Có đến hàng tá lý do để bạn ở nhà trong cái ngày "cả nước xuống phố" như thế này và chúng tôi tin rằng, bạn sẽ chẳng phải hối tiếc vì cái quyết định "ngược đời nhưng tuyệt vời" đó đâu.


1. Ở nhà tránh… tủi thân


Tủi thân vì mình là FA. Tủi thân vì bước xuống phố là đã thấy người ta có đôi, có cặp còn mình thui thủi một mình đi ăn, đi chơi. Thậm chí, ngay kể cả khi bạn đi cùng một nhóm bạn đông người, bạn thấy sao nếu họ toàn là đôi cặp hết, chỉ một mình bạn lẻ loi? Đúng là "ở nhà cho lành" còn gì nữa.


Những lý do để bạn... ở nhà trong đêm Noel 1
Tôi đã có thể tưởng tượng trước được nó sẽ thế nào, và... nó không vui cho lắm.

2. Ở nhà tránh tắc đường


Tắc đường, thật khủng khiếp. Bạn phải đối mặt với nó hàng ngày, khi đi làm, đi học. Vậy thì tại sao lại bạn lại đối mặt với nó vào một dịp vui vẻ như lễ Giáng Sinh? Cái ý tưởng cố gắng chen ra đường, xung quanh toàn xe bấm còi inh ỏi, 10' nhích được 10cm trên đường và khi đến địa điểm hẹn thì đã quá muộn, quá mệt để thấy vui. Bạn thấy sao nào? Từ phòng bạn đến khu bếp và chỗ có TV thậm chí chưa mất 1' đi bộ.


Những lý do để bạn... ở nhà trong đêm Noel 2
Tại sao lại cứ cố lôi tôi ra khỏi nhà? (Khi mà ngoài đường xe cộ đông nghẹt thế kia?)

3. Ở nhà không lo.. mất chỗ


Bạn thử nghĩ mà xem, mọi địa điểm bạn yêu thích trong ngày thường, vào ngày Noel sẽ đông nghẹt. Khó chịu vì đông là một chuyện, bạn sẽ có nguy cơ… đứng đường vì hết chỗ. Lượng người đổ ra đường, vào các hàng quán ngày Noel tăng đột biến sẽ khiến mọi địa điểm thú vị đều cháy chỗ. Và đương nhiên, nếu bạn không nhanh chân đến hoặc nhanh tay đặt chỗ, bạn sẽ chẳng có chốn nương thân trong đêm Giáng Sinh.


Vậy thì tại sao lại phải "mạo hiểm" như thế trong khi bạn hoàn toàn có thể chủ động thu xếp một buổi tiệc Giáng Sinh ở nhà? Một bữa lẩu, đồ nướng ngay tại gia cùng bạn bè, hoặc đơn giản hơn chỉ là một bữa ăn ngon bạn tự nấu cho chính mình sẽ hợp lý và không phải bon chen hơn rất nhiều đấy.


Những lý do để bạn... ở nhà trong đêm Noel 3

4. Ở nhà ấm hơn

Năm nào mọi người cũng mong Noel trời sẽ lạnh, và hình như năm nay Noel sẽ rất lạnh (theo như dự báo thời tiết cách đây 1 tuần). Vậy thì thôi nào, thay vì cứ lao ra đường hứng gió rét, chẳng phải sẽ tuyệt hơn nếu ở nhà, nằm dài trên giường, xem một bộ phim yêu thích và ăn một "chậu" bỏng ngô to đùng, đúng không?


Những lý do để bạn... ở nhà trong đêm Noel 4

5. Không phải tham gia vào những bữa tiệc… nhạt nhẽo

Chỉ vì lý do là Noel mà bạn được mời tới một bữa tiệc đông người ở một nhà hàng hoặc quán bar nào đó? Và chỉ vì bạn chẳng biết đi đâu trong ngày này nên bạn đành phải đến bữa tiệc đấy? Vậy thì chúng tôi xin nói rằng, thà bạn ở nhà còn hơn. Dù sao, với bạn (một người không theo đạo Thiên chúa) thì ngày lễ Giáng Sinh cũng chỉ là thêm một dịp để tụ tập với bạn bè.


Và tụ tập với bạn bè thì còn ý nghĩa gì nữa khi bạn không cảm thấy vui hay thoải mái vì xung quanh có quá nhiều người… chẳng liên quan đến mình? Hãy ở nhà và tự thưởng cho mình một buổi tối hết xảy với chăn ấm và internet còn hơn là chui vào một quán bar với toàn những người xa lạ chỉ để an ủi cho cái suy nghĩ: Noel không phải ở một mình.


Những lý do để bạn... ở nhà trong đêm Noel 5

6. Ở nhà vẫn có thể lãng mạn

Dành riêng cho các cặp đôi đây! Thay vì cứ phóng ra ngoài và tìm một nhà hàng lãng mạn (cam đoan rằng mọi nhà hàng đều sẽ mất đi không gian lãng mạn trong ngày này), bạn hãy về nhà và nấu một bữa thật ngon rồi cùng nhau ăn còn hơn. Cái cảm giác cả 2 người cùng nấu nướng rồi ăn và dọn dẹp không chỉ rất vui mà còn vô cùng ngọt ngào. Nếu nhà của bạn có thêm bố mẹ thì hãy nhân cơ hội này tổ chức một bữa tối nhỏ với gia đình. Còn nếu phụ huynh bạn khó tính và không ưa những buổi tụ tập cho lắm thì, đành chúc bạn tìm được một nhà hàng thật yên tĩnh vậy.


Những lý do để bạn... ở nhà trong đêm Noel 6