Mark Zuckerberg nợ ông chủ công ty gỗ vụn... một nửa Facebook ?

Vi Dũng  | 04/06/2011 12:00 PM

Paul Ceglia cứ khăng khăng cho rằng 7 năm về trước CEO của Facebook, Mark Zuckerberg đã hứa chia cho anh ta… một nửa Facebook!

Facebook cuối cùng cũng đã chính thức lên tiếng về vụ kiện được cho là kỳ lạ và hài hước bậc nhất trong quãng thời gian hoạt động của mạng xã hội lớn nhất thế giới.
 
Câu chuyện kỳ quặc này, nếu nhìn về quá khứ, thì có lẽ đã xảy ra từ… 7 năm về trước. Nhân vật chính - Paul Ceglia, một chủ công ty bán gỗ viên (một dạng nhiên liệu được dùng phổ biến tại nhiều nước) cứ khăng khăng cho rằng 7 năm về trước CEO của Facebook, Mark Zuckerberg đã hứa chia cho anh ta… một nửa Facebook! Đến tháng trước, Ceglia quyết định đem câu chuyện của mình ra tòa án để “đòi lại công bằng”. Không chỉ có vậy, anh này còn có trong tay một số lượng không nhỏ chứng cứ dưới dạng những bức thư điện tử để chứng mình câu chuyện của mình là sự thật.
 
Paul Ceglia
 
Dĩ nhiên Facebook tuyên bố những bức email này là giả. Nhưng thật kỳ lạ, những chứng cứ của Ceglia đều có vẻ rất “thật”. Và Facebook cũng chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy những bức email trong tay Paul Ceglia là “đồ dỏm”. Không chỉ có vậy, cách hành xử được cho là “giống như một anh chàng 19 tuổi” của CEO Mark Zuckerberg lúc bấy giờ lại càng khiến cho dư luận cũng như những tổ chức uy tín hoạt động trong lĩnh vực luật pháp, mà điển hình là DLA Piper, tin vào câu chuyện của Paul Ceglia.
 
Các thám tử vào cuộc 
 
Tuy nhiên, đến ngày hôm nay chắc hẳn những luật sư tài giỏi nhất tại DLA Piper cũng sẽ ước rằng họ chưa từng gặp Paul Ceglia. Vì màn kịch của anh ta đã biến những vị luật sư đầy trình độ này trở thành những chú hề không hơn không kém.
 
Quay trở lại với Facebook. Mùa thu năm ngoái, khi Paul Ceglia có những động thái đầu tiên liên quan tới vụ việc này, Facebook cũng không hề ngồi yên. 
 
 
Đầu tiên, mạng xã hội này thuê công ty thám tử Kroll để điều tra về Ceglia. Những gì họ thu thập được cũng chẳng có gì bất ngờ: Ceglia đã từng nhận vài án phạt vì tội lừa đảo và làm giả thông qua công ty bán gỗ viên của anh ta. Cụ thể hơn, Ceglia đã cố gắng bán một cánh đồng trồng cam ở Florida, thứ mà hắn không hề sở hữu. Trên mạng đấu giá trực tuyến eBay, anh ta còn sở hữu vài mảnh đất được quảng cáo là “có thể xây dựng công trình”. Tuy nhiên chúng đều là những khu đất vô giá trị. Không chỉ có vậy, hắn còn làm giả các giấy tờ hợp pháp để phục vụ cho việc bán đất. Nói một cách khác, Paul Ceglia là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. 
 
Ngay tiếp sau đó, Facebook thuê một điều tra viên để tiến hành xác minh hòm thư của Zuckerberg sử dụng khi anh đang theo học tại Harvard cùng những bức thư điện tử được cho là chứng cứ chứng minh tính xác thực của những gì Paul Ceglia nói. 
 
Màn trình diễn ngoạn mục 
 
Điều tra viên này đã tìn thấy tổng cộng 175 bức thư điện tử được gửi giữa Ceglia và Zuckerberg. Tuy nhiên chẳng có một bức thư nào có nội dung giống như những thứ được Paul Ceglia đưa ra. Bất ngờ hơn nữa, điều tra viên còn phát hiện ra sự thật: Không phải Zuckerberg đang “lãng quên” Ceglia, mà là chính Ceglia đang “xù nợ” vị CEO trẻ tuổi. Những bức thư điện tử trong hòm thư đại học Harvard của Mark đã chỉ rõ: Paul Ceglia và Mark Zuckerberg có một hợp đồng làm việc. Nhưng Ceglia chưa hề trả khoản tiền mà Zuckerberg đáng nhẽ phải được hưởng sau khi hoàn thành công việc này. 
 
Cụ thể hơn, trong những bức thư có trong tay Ceglia, hình ảnh một Zuckerberg đang hoang mang lo lắng, cố gắng thuyết phục Paul Ceglia nhận lại 2000 USD mà “Ceglia đã cho anh vay để phát triển The Facebook”. Tuy nhiên trong những bức thư của Zuckerberg, Paul Ceglia lại là một người hoàn toàn khác khi không thể trả cho Mark 11 ngàn USD, số tiền hắn ta nợ Mark Zuckerberg sau khi cậu sinh viên này hoàn thành trang web của Paul mang tên StreetFax. 
 
Một trong những lá thư trong hòm thư của Mark Zuckerberg,
trong đó nói rõ về việc anh không nhận được khoản tiền lẽ ra phải là của mình
 
Cuối cùng, Facebook còn thuê hẳn 1 chuyên gia giám định ngôn ngữ để xác định xem những thứ được cho là “của Mark Zuckerberg” trong tay Ceglia có phải là của chính vị CEO này nói ra hay không. Và vị chuyên gia này cũng đã kết luận đây hoàn toàn chẳng giống với văn phong của Mark. Vì vậy những chứng cứ của Paul Ceglia đều là ngụy tạo. 
 
Hạ màn 
 
Từ những gì Facebook có, những lời nói của Paul Ceglia đã phút chốc trở thành những câu nói hoang đường và vô giá trị. Facebook đã chính thức lên tiếng. Nếu vụ việc này được tiếp tục truy cứu, thì kẻ lừa đảo Paul Ceglia sẽ không chỉ thua kiện, mà còn có nguy cơ bị truy tố ngược vì tội danh làm giả giấy tờ, tài liệu cũng như tội danh lừa đảo.
 
Về phần đơn vị tư vấn luật pháp DLA Piper, có vẻ như thông cáo báo chí mới đây nhất của họ lại là một nước cờ đôi mà chưa một ai có thể hiểu rõ. Có thể họ muốn từ bỏ vụ kiện này, bỏ mặc “khách hàng” Paul Ceglia, và ước rằng họ chưa bao giờ gặp con người này. Tuy nhiên cũng có nhiều người nhận định, DLA Piper vẫn đang cố gắng rút đơn kiện và hướng tới một thỏa thuận chung giữa hai bên: Facebook và Paul Ceglia. Đây mới chính là mục tiêu mà Ceglia và luật sư của hắn đang hướng tới. 
 
Cuối cùng là Paul Ceglia. Với những chứng cứ có trong tay Facebook, Paul có lẽ đã tự tạo ra cho mình một án tù đủ dài để khiến hắn cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã gây ra.
 
Tham khảo Business Insider