Facebook gặp rắc rối với vụ kiện 1 tỉ USD

Truật Xích  | 04/04/2011 12:24 PM

Vụ kiện xảy ra đúng vào ngày Cá tháng tư vì thế rất nhiều người cứ tưởng rằng đây là một trò đùa, nhưng đó lại là sự thực.

Vụ kiện đình đám giữa Larry Klayman và lãnh đạo Facebook Mark Zuckerberg diễn ra vào đúng ngày Cá tháng Tư vừa qua. Vì thế rất ít người biết được rằng sự vụ xảy ra là hoàn toàn có thật. Larry Klayman, một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng người Mỹ, cựu công tố viên Bộ Tư pháp Mỹ, cựu ủy viên quốc hội Mỹ đã chính thức đâm đơn kiện Facebook cùng người sáng lập Mark Zuckerberg với số tiền lên tới 1 tỷ USD. Lý do dẫn đến vụ kiện nói trên là do phía Facebook đã không nhanh tay gỡ bỏ trang kêu gọi cuộc Thánh chiến thứ 3 nhằm tiêu diệt người Do Thái tại Israel. Bản thân Klayman cũng là một người Do Thái.
 
Trang web kêu gọi người Hồi giáo giết hại dân Do Thái.
 
Đơn kiện đã được gửi lên vào ngày 31/3 vừa qua. Klayman buộc tội Facebook và Zuckerberg đã cố tình giữ lại trang cá nhân kêu gọi Thánh chiến chống lại người Do Thái. Mặc dù trang này đã bị gỡ bỏ vào ngày 29/3 vì vi phạm vào điều khoản “cấm kêu gọi bạo lực” của Facebook nhưng như thế là chưa đủ để khiến Klayman hài lòng. Trước khi bị gỡ bỏ, nó đã kêu gọi được tới 340 nghìn người Hồi giáo ủng hộ giết hại người Do Thái.
 
Lary Klayman.
 
Nguyên đơn khẳng định rằng đã có thiệt hại xảy ra và ngay cả mạng sống của ông cũng nằm trong vòng hiểm nguy khi bản thân đã từng bị một người Palestine và các thành phần ủng hộ người A rập gọi thẳng mặt rằng ông là một người gốc Do Thái ngay trước công chúng: “Mặc dù Facebook nhìn chung đã thu được nhiều điều tốt đẹp nhưng nó có thể, và trong trường hợp này, gây tội ác và được sử dụng cho các mục đích xấu xa. Bị cáo Zuckerberg và Facebook đã tỏ ra nhẫn tâm và tham lam khi không xóa bỏ trang cá nhân nói trên mà lại cố tình để nó tồn tại trong nhiều ngày. Điều đó đã gây thiệt hại rất lớn, do đó họ phải chịu trách nhiệm”.
 
 
Facebook từ chối bình luận về đơn kiện này nhưng vẫn đưa ra ý kiến về trang cá nhân gây xôn xao cộng đồng mạng thời gian qua:“Trang The Third Palestinian Intifada bắt đầu với tư cách là một cuộc kêu gọi hòa bình mặc dù nó sử dụng thuật ngữ gắn với cuộc bạo loạn xảy ra trong quá khứ (Intifada). Thêm vào đó, người mở trang cá nhân ban đầu chỉ xóa bỏ đi những lời bình luận kích động bạo lực. Tuy nhiên sau khi trang cá nhân này chính thức xuất hiện với công chúng, đã có thêm nhiều lời kêu gọi bạo lực hơn”.
 
“Cuối cùng đến chính người lập trang cũng tham gia vào cuộc kêu gọi này. Sau khi anh ta liên tiếp nhận được những lời cảnh báo về việc vi phạm chính sách của chúng tôi, chúng tôi đã quyết định xóa bỏ nó. Chúng tôi luôn tin rằng người dùng Facebook có thể thể hiện ý kiến của mình và thông thường, chúng tôi sẽ không gỡ bỏ những nội dung liên quan đến quốc gia, tôn giáo, các hình thái chính trị hay lý tưởng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ kiểm soát những trang được báo cáo lại và khi chúng tham gia vào các hoạt động bạo lực hay bày tỏ sự căm hận như trường hợp này, chúng tôi đã đang và sẽ xóa bỏ chúng”.
 
(Tham khảo Techcrunch)