Huỳnh Phương nói về sự ra đi của Slayder khỏi FTV: "Mày có thể chơi xấu anh, nhưng anh không thể làm chuyện đó được"

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 26/03/2018 11:15 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mày có thể chơi xấu anh, nhưng anh lớn anh không thể làm chuyện đó được"... Huỳnh Phương tâm sự sau khi Slayder rời team.

Như chúng tôi đã đưa tin, ngôi sao sáng của FTV - xạ thủ Slayder đã chính thức thông báo trên trang cá nhân của mình. Với thành tích bết bát thời gian vừa quan của FTV, khá dễ hiểu với quyết định này của Slayder. Bến đỗ mới của Slayder chính là Sky Gaming Daklak (SGD), nơi có sự góp mặt của ngôi sao đường giữa sáng giá nhất Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam Optimus. Với bộ đôi này, nhiều người lo ngại một Super Team mới sẽ được thành lập tại VCSB, giống như điều mà EVOS đã làm được trong mùa giải năm nay.


Slayder rời khỏi FTV

Slayder rời khỏi FTV

Sự ra đi của Slayder vốn dĩ là khá bình thường trong môi trường chuyên nghiệp của Liên Minh Huyền Thoại. Cho đến khi Huỳnh Phương - ông chủ của FAPTV lên tiếng về việc này. Theo đó, anh đã đăng tải 1 đoạn video dài hơn 5 phút trải lòng về đội tuyển và đặc biệt là Slayder, quyết định đầu tư 1 số tiền lớn để tạo sân chơi cho những người em. Đó là khoảng gần 400 triệu VNĐ với hai ông chủ đầu tư Huỳnh Phương và Trần Đức Viễn. Tuy nhiên, khi FTV không có kết quả khả quan chỉ đứng thứ 6/8 đội, anh chàng xạ thủ Slayder lại chọn việc rời đội và khiến cho ngôi sao của FTV rất buồn lòng, đêm không ngủ được.

Huỳnh Phương tâm sự về FTV

"Thực sự cùng hơi buồn, ngay từ khi bắt đầu lập team thi đấu chuyên nghiệp 1 phần vì đam mê, 1 phần vì 2 thằng em Victory và Slayder. Khi đó 1 thằng thì chưa được thi đấu, 1 thằng thì lúc đó team eHub cũ giải thể tâm sự với Phương là sẽ không biết đi về đâu. Rồi mình cũng hứa với bọn nó, anh sẽ bỏ tiền ra anh làm cho tụi bay có chỗ chơi. Sau đó cũng quyết định mua slot trong lúc hết tiền, đầu tư tính đến thời điểm hiện tại thì số tiền Phương và anh Viễn bỏ ra cho cái team này cũng 300 mấy 400 triệu rồi."

Huỳnh Phương nói thêm: "Nếu anh chơi xấu, anh không cho em đi em cũng không làm gì được anh, và anh bỏ hợp đồng ra thì số tiền em bồi thường là vô cùng lớn. Nhưng mà anh lớn rồi, từ trước đến giờ anh sống hết lòng vì mọi người còn người ta sống sao với anh thì tính sau.

Mày có thể chơi xấu anh, nhưng anh lớn anh không thể làm chuyện đó được. Anh cho em đi không có bất kỳ một điều kiện nào, team bên kia anh cũng không đòi hỏi bất kỳ 1 đồng bạc nào. Trong khi đó, nếu như anh đòi 1 số tiền lớn và nó không trả thì em cũng không đủ điều kiện thi đấu cho bất kỳ team nào hết vì em đã ký hợp đồng với anh 2 năm."

Quả thật, ông chủ của FTV đã chơi khá đẹp khi cho phép Slayder được chuyển sang thi đấu cho đội tuyển khác. Tuy nhiên ở một khía cạnh khác, việc này cho thấy Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam vẫn chưa đạt được sự "chuyên nghiệp" chuẩn mực. Khi mà chưa hết hợp đồng, tuyển thủ đã có ý đồ "đi đêm" với đội tuyển khác. Trong khi đó, chính ông chủ cũng "thương người" mà bỏ qua cho chuyện này. Mọi thông tin liên quan đến sự việc Slayder rời FTV sẽ được chúng tôi đăng tải trong những bài viết tiếp theo, hãy chú ý đón xem nhé!