Huyền thoại về thanh gươm trong đá quay trở lại màn ảnh với "King Arthur: Legend of the Sword"

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/05/2017 03:24 PM

"King Arthur: Legend of the Sword" sẽ tái sinh huyền thoại về thanh gươm Excalibur và vị vua trẻ Arthur trên màn ảnh.

Nếu bạn từng chết mê chết mệt câu chuyện Sherlock Holmes dưới bàn tay đạo diễn của Guy Ritchie, không có lí do gì để bỏ qua bộ phim mới nhất của con người tài hoa này. Đến từ studio đình đám Warner Bros., King Arthur: Legend of the Sword hứa hẹn sẽ hoành tráng và sảng khoái đúng chất "Guy Ritchie".

Bộ phim là câu chuyện về vị vua trẻ Arthur trên con đường tìm lại danh dự và địa vị của mình. Dựa trên huyền thoại về thanh kiếm Excalibur, King Arthur: Legend of the Sword có sự tham gia của hai tài tử Charlie Hunnam và Jude Law hứa hẹn sẽ là một trường ca về người anh hùng trên màn ảnh rộng.

Một câu chuyện ngắn gọn mang đậm tính sử thi

Trong phim, người cha của Arthur (Eric Bana) bị giết chết bởi em trai Vortigern (Jude Law). Ngôi báu bị tước đoạt, gia đình bị đồ sát và li tán, cậu bé Arthur trốn thoát và được nuôi lớn trong một nhà chứa, sau này trở thành gã trộm vặt.

Một thế kỷ sau, chàng trai trẻ Arthur rút được thanh gươm trong đá và khẳng định vị thế vương tử của mình. Tuy nhiên chặng đường trước mắt đối đầu với ông chú trời đánh với Arthur còn rất gian nan, đó là chưa kể bỗng nhiên bao nhiêu trách nhiệm bỗng đổ hết lên đầu chàng trai trẻ vốn quen tung hoành ngang dọc.

Đó chỉ là một phần nhỏ trong số những gì người ta kể về vua Arthur. Nam diễn viên Charlie Hunnam chia sẻ: "Một trong những vấn đề lớn của nguyên tác là nó quá dàn trải. Và Guy Ritchie, rất thông minh, đã chỉ nói về chương đầu trong câu chuyện."

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của "nam thần" Charlie Hunnam

Được biết tới sau thành công của series truyền hình Sons of Anarchy và "suýt" trở thành soái ca Christian Grey trong loạt 50 Sắc thái (vai diễn sau này trao cho một diễn viên Anh quốc khác là Jamie Dornan), Charlie Hunnam không phải là cái tên còn xa lạ gì với màn ảnh Hollywood.

Có mặt trong các tác phẩm thuộc kinh đô điện ảnh đã hai thập kỷ, Hunnam bồi đắp cho mình nền tảng diễn xuất vững vàng khiến đạo diễn Ritchie yên tâm để trao gửi vai diễn vua Arthur. Thậm chí, nam diễn viên còn ép mình vào bài tập thể lực khắt khe trong đó có nhu thuật, Thai boxing, 1000 cái chống đẩy một ngày để giảm tỉ lệ mỡ cơ thể xuống dưới 6% khiến vóc dáng của vua Arthur trông như được… photoshop trên màn ảnh vậy.

Charlie Hunnam cũng bày tỏ sự thích thú đối với các dự án về vua Arthur tiếp theo trong tương lai, nếu bộ phim có được tín hiệu tích cực từ phòng vé và giới mộ điệu. Anh chia sẻ: "Tôi lớn lên với bộ phim Excalibur (1981) gối đầu giường. Tôi xem đi xem lại nó chắc phải vài chục lần rồi ấy. Hy vọng rằng những phim trong tương lai sẽ được dẫn dắt bởi Guy".

Sự xuất hiện của David Beckham

Ngôi sao bóng đá vào vai người lính chứng kiến khoảnh khắc vua Arthur rút cây trường kiếm từ trong tảng đá một cách kì diệu. Mặc dù vậy, chân dung của David Beckham không lấy gì làm thân thiện cho lắm với chiếc mũi giả, hàm răng không dùng Colgate và một nửa mặt chằng chịt đầy sẹo.

Đây không phải là vai cameo đầu tiên của Ritchie dành cho Beckham. Năm 2015 anh xuất hiện trong The Man From U.N.C.L.E khiến người hâm mộ săn đón. Mặc dù nhận xét Beckham là "người đàn ông tuyệt vời nhất hành tinh", vị đạo diễn cũng thừa hiểu độ "nguy hiểm" của tài tử: "Nếu để Beckham quá đẹp trai trên màn ảnh, anh ấy sẽ làm khán giả mất tập trung".

King Arthur: Legend of the Sword được ra mắt trên toàn quốc từ ngày 12/5/2017.