Hóa ra ai cũng có những ƯỚC MƠ ngô nghê như thế này khi mới bắt đầu chơi game để rồi TAN VỠ

Ăn Mày 9 Kiếp  - Theo Helino | 04/10/2019 09:00 PM

Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile
16/04/2019 NCB: Trung Quốc NPH:

Hãy nhớ lại những ngày đầu tiên bước chân vào tiệm net, lần đầu tiên chơi game online, đó hẳn phải là cảm giác tuyệt vời vô cùng.

Bạn đã chơi game được bao lâu rồi? Bạn có còn nhớ những ngày đầu tiên đến với game online, cảm xúc như thế nào không? Có lẽ cũng như nhiều người khác, tôi không thể quên được cái cảm giác "lâng lâng" ấy cho mãi đến sau này. Lần đầu tiên được nói chuyện, kết bạn, party train quái, đi Blood Castle, Devil Square…

Hóa ra ai cũng có những ƯỚC MƠ ngô nghê như thế này khi mới bắt đầu chơi game để rồi TAN VỠ - Ảnh 1.

Cảm giác đầu tiên khi chơi game online là "lâng lâng" khi được học những thứ thú vị chưa bao giờ trải qua

Những năm tháng ngô nghê ấy, tôi như lạc vào một thế giới khác với một bản ngã khác, thực sự rất tuyệt vời. Bởi chúng khác xa so với thực tại, chắc hẳn đó cũng là lý do mà nhiều người yêu thích game nhập vai đến vậy. Thậm chí, tôi đã có những ước mơ có phần xa vời và thực sự điên rồ mà nếu nói ra chắc ăn chửi cả ngày không hết.

Sau này đi làm có tiền sẽ dành cả ngày để chơi game, mua đồ thỏa thích

Hồi đó tôi thực sự coi game là cuộc sống thứ 2, nơi tôi kết bạn, tán phét hay gây thù chuốc oán với ai đó. Cảm giác có một cuộc đời khác phía bên trong màn hình thực sự rất thú vị. Lúc ấy tôi đã từng nghĩ sau này đi làm có tiền, nhất định sẽ mua máy và chơi thỏa thích ở nhà, không phải ra tiệm net, không phải xin tiền bố mẹ nữa.

Hóa ra ai cũng có những ƯỚC MƠ ngô nghê như thế này khi mới bắt đầu chơi game để rồi TAN VỠ - Ảnh 2.

Tôi sẽ không còn phải ra quán net chơi nữa khi làm ra tiền

Đến khi có việc làm rồi, tôi nhận ra game là thứ cản trở con đường sự nghiệp của mình. Nhất là khi đằng sau lưng là gánh nặng cơm áo gạo tiền, là bố mẹ, vợ con. Đam mê cuối cùng cũng phải khép lại, chỉ những kí ức đẹp là còn mãi.

Hóa ra ai cũng có những ƯỚC MƠ ngô nghê như thế này khi mới bắt đầu chơi game để rồi TAN VỠ - Ảnh 3.

Khi nhận ra game là thứ cản trở công việc, tôi đã dần giảm ảnh hưởng tiêu cực của nó

Học xong sẽ đi làm công ty game, vừa được chơi lại vừa có tiền

Mơ ước này chắc chỉ mới thịnh hành từ sau năm 2010 khi ngành game bắt đầu có tiếng trên thị trường việc làm. Trước đó đây là công việc "không tên tuổi" và không ai quan tâm, thậm chí có ác cảm với xã hội. Tuy nhiên với một thằng ham mê game như tôi, mơ ước được làm ở công ty game là điều gì đó thật "ngầu".

Hóa ra ai cũng có những ƯỚC MƠ ngô nghê như thế này khi mới bắt đầu chơi game để rồi TAN VỠ - Ảnh 4.

Tôi luôn nghĩ làm game là một công việc cực kì "ngầu" và có thể khoe với bạn bè

Thế nhưng sau này đi làm công ty game thật sự, tôi thậm chí phải giấu với người thân của mình, đồng lương chẳng cao như tôi nghĩ và hóa ra đi làm game, thì sẽ dần chán game. Bởi vì bạn chẳng có đủ thời gian để yêu một tựa game nào đó như cái cách bạn dành phần lớn thời gian để chơi như trước.

Hóa ra ai cũng có những ƯỚC MƠ ngô nghê như thế này khi mới bắt đầu chơi game để rồi TAN VỠ - Ảnh 5.

Làm game hóa ra là mất đi hứng thú chơi game, công việc bù đầu khiến bạn chẳng thể yêu nổi game nào

Mơ ước tự học lập trình và tự làm được một con game thật hay

Những năm tháng sinh viên, tôi luôn đặt câu hỏi tại sao game Trung Quốc, Hàn Quốc đẹp như vậy, họ làm thế nào để tạo ra một con game hay? Cũng từ đó tôi có ước mơ như bao người khác muốn tự tay làm một sản phẩm "Made in Vietnam", để chứng minh chúng ta cũng có thể làm game.

Hóa ra ai cũng có những ƯỚC MƠ ngô nghê như thế này khi mới bắt đầu chơi game để rồi TAN VỠ - Ảnh 6.

Tại sao có nhiều game của Trung Quốc như Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile lại đẹp và nhẹ được như vậy?

Thế nhưng trải qua thời gian, hóa ra việc làm một con game không hề dễ dàng. Học là một chuyện, làm game và phát hành game là một chuyện khác. Nếu không có vài tỷ trong tay, thực sự đừng mơ đến việc phát hành game.

Hóa ra ai cũng có những ƯỚC MƠ ngô nghê như thế này khi mới bắt đầu chơi game để rồi TAN VỠ - Ảnh 7.

Để có quyền phát hành game thôi đã khó chứ chưa nói đến đầu tư mấy năm làm game

Cưới một cô nàng xinh đẹp trong game rồi hẹn hò ngoài đời thật lãng mạn

Tôi từng có người yêu trong game, chúng tôi thậm chí đã lên kế hoạch gặp nhau ngoài đời. Cô ấy là một người rất xinh đẹp và nói chuyện có duyên. Chúng tôi đã bên nhau trong rất nhiều game, mới đây nhất có lẽ là Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile. Cô ấy thích game này vì đồ họa đẹp, có hệ thống kết hôn rất hoành tráng. Cô ấy còn bảo tôi đầu tư cho tọa kỵ đôi để 2 vợ chồng đi chơi cho sang chảnh.

Hóa ra ai cũng có những ƯỚC MƠ ngô nghê như thế này khi mới bắt đầu chơi game để rồi TAN VỠ - Ảnh 8.
Hóa ra ai cũng có những ƯỚC MƠ ngô nghê như thế này khi mới bắt đầu chơi game để rồi TAN VỠ - Ảnh 9.
Hóa ra ai cũng có những ƯỚC MƠ ngô nghê như thế này khi mới bắt đầu chơi game để rồi TAN VỠ - Ảnh 10.
Hóa ra ai cũng có những ƯỚC MƠ ngô nghê như thế này khi mới bắt đầu chơi game để rồi TAN VỠ - Ảnh 11.

Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile có sẵn nhiều tính năng kết hôn, gia viên, tọa kỵ đôi rất đẹp cho các cặp tình nhân

Bạn biết không? Có lẽ nếu mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy thì tôi đã có thể nghĩ đến việc gặp và cầu hôn cô ấy ngoài đời. Cho đến khi một hôm vô tình cô ấy quên tắt voice chat khi đăng nhập ở máy mới. Tất cả những gì tôi và cả bang nghe được là giọng của một thằng "đực rựa" nói những thứ mà chỉ chủ tài khoản mới biết. Vậy đấy, chúng tôi "ly hôn".

Hóa ra ai cũng có những ƯỚC MƠ ngô nghê như thế này khi mới bắt đầu chơi game để rồi TAN VỠ - Ảnh 12.

Tôi thà FA một đời còn hơn là "dính trap", tọa kỵ đôi vẫn có thể đi 1 mình được mà

Cày đồ làm giàu từ việc bán item, thành lập công ty giao dịch hẳn hoi

Phải nói từ cái thời chơi võ lâm, MU tôi đã là một thằng săn đồ có tiếng trong server. Đó là thời kì hoàng kim của game nhập vai và người ta có thể kiếm cả trăm triệu từ việc bán item. Thậm chí lúc ấy tôi đã nghĩ đến việc thành lập cả một team chỉ ăn với cày đồ, lập công ty trung gian giao dịch đồ hỗ trợ nhiều game.

Hóa ra ai cũng có những ƯỚC MƠ ngô nghê như thế này khi mới bắt đầu chơi game để rồi TAN VỠ - Ảnh 13.

Tôi từng sở hữu những item đáng mơ ước với giá rất cao cả server thèm muốn

Thế rồi chỉ sau mấy năm, item rớt giá thê thảm vì tỉ lệ rơi đồ tăng cho vừa lòng dân, đồ "đúp" xuất hiện tràn lan. Những món đồ có giá vài triệu giờ chỉ còn… vài chục ngàn. Từng người dần bỏ lại game ra đi. Có lẽ đó là cái giá của việc "chiều" người chơi quá mức. Dù vậy mấy năm gần đây, nhờ việc các game mobile xịn như  Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile ra mắt, item game bắt đầu tăng giá trở lại nhờ tỉ lệ rớt đồ thấp, "đập đồ" hên xui.

Hóa ra ai cũng có những ƯỚC MƠ ngô nghê như thế này khi mới bắt đầu chơi game để rồi TAN VỠ - Ảnh 14.

Phượng Hoàng Lửa hiện đang là item có giá trị nhất hiện nay lên tới hàng chục triệu VNĐ

Mở tiệm net cho riêng mình, vừa chơi game vừa làm giải đấu

Đây có lẽ là ước mơ phổ biến nhất của phần lớn các game thủ từng một thời đam mê. Bạn sẽ làm chủ một tiệm net, vừa ung dung chơi game lại vừa có tiền. Sáng mở máy cho khách, tối lại bán "combo đêm 30k" chẳng mấy mà giàu.

Hóa ra ai cũng có những ƯỚC MƠ ngô nghê như thế này khi mới bắt đầu chơi game để rồi TAN VỠ - Ảnh 15.

Đây hẳn là mơ ước của rất nhiều thanh niên Việt Nam đam mê game (Ảnh minh họa)

Thế nhưng nếu bạn để ý thì hiện nay, ngay cả những Cyber Game còn cạnh tranh nhau gay gắt chứ đừng nói là "net cỏ". Cấu hình thấp, máy móc cũ, bàn phím, chuột không xịn, dịch vụ thiếu chuyên nghiệp… là những thứ khiến tiệm net nhỏ khó tồn tại. Còn đầu tư làm Cyber Game, bạn phải có rất rất rất nhiều tiền với cỡ 9 con số 0.

Hóa ra ai cũng có những ƯỚC MƠ ngô nghê như thế này khi mới bắt đầu chơi game để rồi TAN VỠ - Ảnh 16.

Bạn có biết rằng, đầu tư Cyber Game là cực kì tốn kém từ máy móc tới dịch vụ, mặt bằng?... (Ảnh minh họa)

Những ước mơ khi mới bước chân vào thế giới game thật đẹp và ngây thơ đúng không? Tuy chúng tan vỡ nhưng suy cho cùng, cái chúng ta còn và nhớ mãi sau này là trải nghiệm, là kỉ niệm đẹp bên anh em huynh đệ, bên người thương dù chỉ là ảo… Những thứ đó, tôi tin rằng có tiền cũng không mua được, thế nên hãy trân trọng chúng bạn nhé!