HLV SKT T1: "Chúng tôi sẽ kết thúc trận đấu chung kết với tỷ số 3-0 để các nhà báo, phóng viên có thể về nhà sớm nghỉ ngơi"

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/08/2017 12:16 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

HLV trưởng của SKT T1 - Choi "cCarter" Byeong-hun chia sẻ về sự bắt tay giữa đội tuyển của mình với... đại kình địch KT Rolster.

Vào ngày 26/8 tới đây, trận chung kết LCK mùa hè 2017 đang rất được mong đợi giữa SK Telecom T1 và Longzhu Gaming sẽ diễn ra. Trước thềm trận đấu, 2 đội tuyển này đã tham dự buổi họp báo với rất đông Iven. Khá nhiều thứ đã được HLV của cả hai bên chia sẻ, trong đó có không ít lời nói "công kích", "châm chọc" nhau như thường lệ.

Mở đầu cuộc trò chuyện, HLV trưởng của SKT T1 - Choi "cCarter" Byeong-hun chia sẻ về sự bắt tay giữa đội tuyển của mình với... đại kình địch KT Rolster. Thật bất ngờ nhưng đó lại là sự thật, SKT T1 và KT Rolster hỗ trợ, trao đổi với nhau và là đối thủ trong các trận đấu tập. Nguyên nhân sự kết hợp này là do nếu SKT T1 giành chức vô địch , KT Rolster sẽ có lợi thế rất lớn trong việc giành vé đi CKTG mùa 7.

"Nói "Liên Minh SKT - KT thì hơi quan trọng hóa vấn đề cho lắm, bởi lẽ mục đích sau cùng của chúng tôi chỉ là giành vé đi CKTG".

Trước phát biểu của Choi "cCarter" Byeong-hun, HLV trưởng của Longzhu - Hirai cũng nói ra suy nghĩ của mình:

"Tôi không hề run sợ trước liên minh của SKT T1 và KT Rolster. Ngoài ra, các tuyển thủ trẻ của tôi cũng có ít kinh nghiệm thi đấu hơn các tuyển thủ SKT. Tuy nhiên, vẫn không thiếu trường hợp các tân binh trẻ giành chiến thắng trước các cựu binh dày dạn kinh nghiệm. Chính vì thế, sự thiếu kinh nghiệm này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các tuyển thủ của tôi".

Tiếp tục, phóng viên đặt câu hỏi cho Hirai rằng ông cảm thấy như thế nào khi phải đối đầu với một đội tuyển chưa bao giờ thất bại ở trận chung kết như SKT T1.

"Thành thật mà nói... Tôi muốn SKT thua. Bất cứ khi nào họ chơi, tôi luôn tự nhủ với bản thân mình rằng, 'Xin hãy thua, hãy thua.' Nhưng cuối cùng, họ vẫn chiến thắng, khi tôi xem họ chơi với KT, và họ đã thua liền 2 trận, tôi vui vẻ đi nghỉ giải lao ... nhưng khi tôi trở lại ... nụ cười của tôi nhanh chóng biến mất."

Khi được hỏi về nhận định tỷ số trận chung kết sắp tới, HLV của Longzhu cho rằng đội tuyển của mình sẽ giành chiến thắng 3-1 trước nhà đương kim vô địch CKTG.

"Đầu tiên, tôi muốn dành một lời cảm thông với Score…tôi xin lỗi Score. Và về phần dự đoán, tôi muốn giành chiến thắng trận đấu này mà không để thua một ván nào. Nhưng để trận đấu thêm phần thú vị, hãy cứ nói rằng chúng tôi sẽ giành thắng lợi 3-1.”

Ngay lập tức là lời đáp trả của HLV SKT T1 Ccarter:

"Đánh với Longzhu, tôi nghĩ chúng tôi sẽ kết thúc trận chung kết với tỷ số 3-0 đúng như phong cách của mình. Tính thú vị của một trận đấu khá quan trọng, nhưng tôi muốn các nhà báo, phóng viên được sớm về nhà nghỉ ngơi với gia đình hơn".