Hết Trà sữa thái, chủ quán net lại nghĩ ra món mới cực ngon giải nhiệt mùa hè: Sữa Bí Đỏ

RED  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/02/2017 05:21 PM

Thêm một đồ giải khát mới cũng rất được các chủ quán net quan tâm trong mùa Hè sắp tới là Sữa Bí Đỏ.

Trong thời gian gần đây, thức uống tự chế Trà Sữa Thái đang rất được các chủ quán net quan tâm và trở thành món tâm điểm cho nhiều người học theo. Tuy vậy, mới đây lại có thêm một đồ giải khát mới cũng rất được các hộ kinh doanh game net quan tâm là Sữa Bí Đỏ.

Được biết món đồ uống này có nguồn gốc thiên nhiên với công thức làm trực tiếp từ quả bí đỏ tươi nên vị rất ngon, lại có lợi cho sức khoẻ nên được cả các chủ quán lẫn khách hàng ưa chuộng. Tuy vậy, cách làm tương đối kỳ công hơn so với Trà sữa Thái, chi tiết được chia sẻ như sau:

"B1: Gọt vỏ bí đỏ rồi rửa lại với nước cho sạch, để ráo nước

B2: Cắt bí đỏ thành từng miếng vuông khoảng 2cm rồi cho vào nồi hấp cách thủy, không nên luộc. Các bạn cũng có thể hấp bằng nồi cơm điện cho tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên các bạn cho nước hấp vừa đủ đừng nhiều quá tránh chạm vào chõ bí hấp.

B3: Sau khi hấp chín bí đỏ xong thì cho vào máy xay sinh tố xay thật nhuyễn và mịn, nếu không có máy xay sinh tố thì có thể dùng thìa muỗng để tán cho nhuyễn. Bí đỏ sau khi chín tán nhuyễn rất dễ.

B4: Cho 2 bịch sữa tươi và nửa lon nữa đặc, 200ml nước cốt dừa (cho thêm nước cốt dừa dễ béo hơn nếu ai không thích thì có thể bỏ qua nhé). Xay tiếp một lần nữa cho các nguyên liệu quyện vào nhau.

B5: Cho hỗn hợp bí sữa này vào trong một nồi lớn khuấy thật đều cho sôi lên rồi bắc xuống để nguội cho vào chai.

B6: Cho vào chai sạch để bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Nhớ là để nguội hoàn toàn rồi mới cho vào chai các bạn nhé".

Được biết món đồ uống này được bán với giá khoảng 10 - 12 ngàn đồng một chai, mang lại lãi tương đối lớn cho các chủ quán net và đang được rất nhiều người học làm để bán cùng với Trà sữa Thái, đem lại nhiều sự lựa chọn hơn cho các khách hàng - game thủ trong mùa hè nóng bức.

Chàng trai dị tật chân làm nhân viên quán net chăm chỉ đến nỗi chủ quán phải khâm phục