Hết giải vẫn không được nghỉ mà phải đi đóng quảng cáo, gameshow, Faker mệt mỏi, suy sụp đến mức "cầu cứu" đồng đội?

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/05/2021 04:19 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tình trạng "vắt sữa" của T1 đối với Faker có vẻ như vẫn không thay đổi.

Kết thúc LCK Mùa Xuân 2021 với vị trí top 4 chung cuộc, Faker và các đồng đội đáng lẽ ra đã có một quãng thời gian nghỉ ngơi tương đối thoải mái trước khi bước vào chiến dịch mùa hè, bởi họ không phải vướng bận về MSI.

Tuy nhiên mới đây, cộng đồng game thủ đã phát hiện ra rằng T1 lại tiếp tục "ngựa quen đường cũ" khi đưa Faker tham gia các chương trình giải trí, quảng cáo. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu các fan hâm mộ không phát hiện ra rằng chính Faker cũng đang ngầm "kêu cứu" vì lịch làm việc quá mệt mỏi của anh.

Hết giải vẫn không được nghỉ mà phải đi đóng quảng cáo, gameshow, Faker mệt mỏi, suy sụp đến mức cầu cứu đồng đội? - Ảnh 1.

"- Gumayusi: Anh ơi anh đang đâu rồi? - Faker: Anh đang đi quay chương trình." - Đoạn chat giữa Faker và Gumayusi hé lộ lịch trình làm việc của Faker

Trên kênh stream của Ellim mới đây, Faker đã bất ngờ gửi một đoạn tin nhắn rất khó hiểu cho người đàn em. Tuy nhiên khi Ellim hỏi có chuyện gì vậy, thì Faker chỉ đánh trống lảng và cười.

Hết giải vẫn không được nghỉ mà phải đi đóng quảng cáo, gameshow, Faker mệt mỏi, suy sụp đến mức cầu cứu đồng đội? - Ảnh 2.

Ngay lập tức, các thám tử mạng đã bắt tay điều tra đoạn mật mã này, và game thủ Hàn Quốc thì không khó để phát hiện ra rằng đoạn ký tự "tkffuwnj" của Faker thực chất tương ứng với các vị trí của các ký tự tiếng Hàn trên bàn phím, mà gõ ra chúng ta sẽ được "살려줘" (viết gọn của cụm "살려 주세요" có nghĩa là "cứu tôi, giúp tôi với" hay nặng nề hơn là "cứu mạng"). Và đây thực sự là một thông tin khiến những người yêu mến Faker nhói lòng, bởi chắc hẳn anh chàng phải mệt mỏi lắm thì mới không kìm được mà lên tiếng than thở như vậy. Nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công ty nên đến việc biểu lộ cảm xúc cũng phải dùng "mật mã".

Kể từ khi SKT T1 đổi tên thành T1 và tập đoàn SKT trao lại quyền điều hành đội tuyển cho đối tác của mình, tổ chức thể thao điện tử danh giá nhất LMHT đã dính phải vô số làn sóng phản đối từ người hâm mộ xoay quanh việc "làm kinh tế" quá nhiều.

Thương hiệu T1 có màn "debut" hoàn hảo khi giành chức vô địch LCK Mùa Xuân 2020, tuy nhiên kể từ thời điểm đó, những thông tin về các hợp đồng quảng cáo còn xuất hiện nhiều hơn cả tin tức chuyên môn, và cái tên được (bị) lên sóng nhiều nhất chính là Faker.

Hết giải vẫn không được nghỉ mà phải đi đóng quảng cáo, gameshow, Faker mệt mỏi, suy sụp đến mức cầu cứu đồng đội? - Ảnh 3.

Trong 1 năm trở lại đây, xen lẫn giữa các mùa giải LCK, Faker gần như không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào dù T1 vắng mặt trong 3 giải đấu quốc tế gần nhất. Mới đây nhất, anh được xác nhận đã hoàn thành xong lịch trình quay của một chương trình chưa rõ danh tính tại Onlive Plus studio cùng Cuzz và Keria.

Dù trên thực tế các thành viên khác của T1 cũng tham gia quảng cáo, và hoạt động quảng bá hình ảnh cũng là chuyện thường tình đối với các tổ chức Esports. Tuy nhiên, Faker vẫn là người có lịch trình đóng quảng cáo dày đặc nhất dựa trên tên tuổi của anh. Rất nhiều hợp đồng quảng cáo, gameshow mà T1 có được chỉ dành riêng cho Faker, vậy nên lịch trình làm việc của anh cũng dày đặc hơn hẳn.

Hết giải vẫn không được nghỉ mà phải đi đóng quảng cáo, gameshow, Faker mệt mỏi, suy sụp đến mức cầu cứu đồng đội? - Ảnh 4.

Ngoài thời gian thi đấu, lịch trình làm việc của Faker giờ cũng kín mít không khác gì sao giải trí hạng A

Nhiều ý kiến cho rằng ở độ tuổi của Faker thì đúng là nên "tranh thủ" kiếm tiền, bởi thời đỉnh cao của anh sẽ không còn kéo dài lâu nữa. Nhưng với những động thái nói trên, thì rõ ràng việc quay quảng cáo hay tham gia các hoạt động ngoài chuyên môn không phải là mong muốn của Faker. Việc không được nghỉ ngơi trong quãng thời gian giữa 2 mùa giải chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và phong độ của anh.

Bên cạnh đó, cộng đồng fan Trung và Hàn cũng đang kêu gọi Faker rời T1 nếu tình trạng này tiếp diễn. Hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp của Faker sẽ kết thúc trên danh nghĩa vào cuối năm nay. Tuy nhiên, một số nguồn tin hành lang cho biết, hợp đồng thương mại của anh với T1 thì vẫn còn ràng buộc, và với vị thế của một "con gà đẻ trứng vàng", đội tuyển này chắc chắn sẽ không để Faker ra đi một cách dễ dàng. Thậm chí nếu Quỷ Vương "dứt tình", thì T1 còn có thể dùng đến biện pháp pháp lý để níu chân anh lại.