Hé lộ xạ thủ Trung Quốc là cái tên khiến Bang phải e ngại nhất trong sự nghiệp 6 năm thi đấu LMHT của mình

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/06/2017 10:17 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nếu nói Bang là xạ thủ số 2 thế giới thì khó ai có thể tự nhận mình là số một.

Cùng SKT T1 hai lần vô địch CKTG Liên Minh Huyền Thoại và rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác, nếu nói Bang là xạ thủ số 2 thế giới thì khó ai có thể tự nhận mình là số một. Thế nhưng Bang thực ra cũng có một đối thủ khiến anh cảm thấy phải "khó thở" mỗi khi đối đầu.

Cụ thể, thứ 5 vừa qua, SKT T1 đã đánh bại ROX Tigers 2 – 0 và đây cũng là trận đấu chuyên nghiệp thứ 300 của xạ thủ Bae “Bang” Jun-sik. Và trong cuộc phỏng vấn với tờ FOMOS, Bang đã chia sẻ những suy nghĩ về 6 năm sự nghiệp của mình và đối thủ mà anh gặp nhiều khó khăn nhất khi đối mặt.

“Người chơi đầu tiên mà tôi cảm thấy mình như gặp một bức tường là Weixiao.” Bang chia sẻ. “Điều này xảy ra rất sớm trong sự nghiệp của tôi và tôi nghĩ rằng mình khi đó kém hơn bây giờ nhưng thực sự thì tôi nghĩ rằng Weixiao là tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới khi đó. Sau đó tôi nghĩ là “chỉ có người này là mình không thể đánh bại thôi”.”


Gao “WeiXiao” Xue-Cheng

Gao “WeiXiao” Xue-Cheng

Gao “WeiXiao” Xue-Cheng đã giải nghệ từ lâu nhưng vẫn được coi là một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại. Weixiao nổi tiếng trong màu áo WE cho đến khi giải nghệ năm 2014 và sắp tới, anh chàng này sẽ là thành viên của đội tuyển Trung Quốc tham dự Return of the Legends.

Với cột mốc 300 trận đấu chuyên nghiệp, Bang không thực sự nhận ra điều này. Sự nghiệp của Bang bắt đầu từ Najin White Shield rồi đến Xenics Blast và những thành công đã mang đến rất nhiều áp lực cho anh chàng này.

“Tôi nghĩ mình đã thi đấu gần 6 năm và tôi nghĩ rằng mình đã có một cuộc sống riêng tư và sung túc. Tôi cảm thấy rằng sẽ có nhiều người biết đến tôi, đó là một chút áp lực vì một số người hâm mộ nhỏ tuổi hơn sẽ xem tôi là hình mẫu. Những người tầm tuổi tôi thì cổ vũ chúng tôi hoặc tiếp thêm cho chúng tôi sự quyết tâm.” Bang nói.

Sự thành công của Bang gắn liền với SKT T1 và hai khái niệm này gần như không thể tách rời nhau. Bang nói rằng sự nghiệp hiện tại của anh là “thời đại hoàng kim” và nghĩ rằng “kể cả đó là danh hiệu hay tiền bạc” vì những người mà anh có thể gặp được như những người đồng đội hay huấn luyện viên Kim “kkOma” Jung-gyun.

Tôi đã coi rằng mình đã có một công việc khi là tuyển thủ chuyên nghiệp đến năm 2015, tôi đã rất mệt mỏi vì cuộc sống quá bận rộn và tôi đã nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Tôi chỉ tập trung vào trò chơi. Khi tôi giành được chiến thắng hoặc khi tôi học được cách để chiến thắng, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn và tôi bắt đầu cảm thấy “đó là sự hỗ trợ của người hâm mộ”.” Bang chia sẻ.