"Hãy tưới nước đầy đủ"- Lời khẩn cầu "thảm thiết" của người bị mất cây bonsai 400 tuổi giá trị hơn 2 tỷ đồng

Mirikatoji  - Theo Helino | 17/02/2019 04:32 PM

Có lẽ đối với những người yêu thích bonsai thì việc lo lắng cho sức khỏe, tình hình của đứa con tinh thần còn gấp vạn lần việc mất đi tiền bạc.

Sự đồ sộ mà không kém phần tinh tế của nghệ thuật trồng cây bonsai từ lâu đã quyến rũ những người yêu cái đẹp và đặc biệt là dân chơi cây cảnh. Đối với những nghệ nhân chăm sóc bonsai thì những cây này dường như là cuộc sống của họ. Vì vậy việc mất đi chúng là một điều vô cùng đau khổ giống như mất đi đứa con của mình vậy.

Mới đây theo CNN thì một cặp vợ chồng nghệ nhân người Nhật chuyên trồng cây bonsai đã bị kẻ trộm đánh cắp nhiều cây bonsai gia truyền có tuổi đời lên tới hàng trăm năm, có cây cá biệt lên tới 400 năm tuổi với trị giá tương đương hơn 2 tỷ đồng. 

Hãy tưới nước đầy đủ- Lời khẩn cầu thảm thiết của người bị mất cây bonsai 400 tuổi giá trị hơn 2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Tổng cộng có 7 cây bonsai cỡ nhỏ đã bị đánh cắp khỏi nhà vườn của nghệ nhân Iimura ở khu đô thị Kawaguchi, Nhật Bản. Ước tính giá trị của vụ trộm này lên đến 3 tỷ đồng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Iimura đã báo cáo sự việc với cảnh sát địa phương. 

Tuy nhiên điều duy nhất mà cặp vợ chồng này mong mỏi lúc này chính là muốn báo chí "nhắn gửi" tới những kẻ trộm cây, đó là hãy tưới cây và chăm sóc tốt cho chúng. 

Hãy tưới nước đầy đủ- Lời khẩn cầu thảm thiết của người bị mất cây bonsai 400 tuổi giá trị hơn 2 tỷ đồng - Ảnh 2.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

 Fuyumi Iimura- vợ của nghệ nhân cho biết : "Chúng tôi chăm các cây cảnh như con mình. Không từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của chúng tôi lúc này. Chúng tôi như bị mất đi chân tay của mình vậy". 

Còn ông Seiji Iimura thì muốn mọi người nhắn gửi tới kẻ trộm rằng: "Tôi muốn bất kỳ ai lấy đi số bonsai này thì hãy đảm bảo việc tưới nước cho chúng. Cây bách xù đã tồn tại 400 năm. Nó cần được chăm sóc và không thể sống sót nếu một tuần không được tưới nước. Chúng có thể tồn tại vĩnh cửu, kể cả khi chúng ta mất đi, nếu được chăm nom đúng cách". 

Hãy tưới nước đầy đủ- Lời khẩn cầu thảm thiết của người bị mất cây bonsai 400 tuổi giá trị hơn 2 tỷ đồng - Ảnh 3.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Gia đình ông Iimura hiện đang có khoảng 3.000 cây bonsai mini trưng bày tại nhà vườn của mình. Họ thường tiếp đón nhiều vị khách tới chiêm ngưỡng nghệ thuật trồng cây cảnh bonsai. Mặc dù nhà vườn khá nổi tiếng nhưng vợ chồng ông Iimura không ngần ngại trưng ra những cây bonsai quý giá nhất của gia đình để khách khứa có thể thoải mái nhìn ngắm, chiêm ngưỡng khi tới thăm.

Trước đó họ cũng không áp dụng những quy định an ninh hay lắp đặt các thiết bị chống trộm công nghệ cao. Nhưng sau vụ việc này, ông Seiji Iimura đã đoán rằng vụ việc này chắc hẳn phải có sự liên quan của một người am hiểu giá trị cây cảnh. Vì vậy gia đình ông đã cho lắp đặt nhiều camera an ninh.

Nguồn: Asahi Shimbun