Happy Deathday được giới phê bình phim quốc tế đánh giá khá cao

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/10/2017 03:41 PM

Happy Deathday là tựa phim kinh dị mới đang được giới phê bình phim đánh giá khá cao.

Sinh Nhật Chết Chóc (Tựa gốc: Happy Death Day) đã sẵn sàng cho một mùa Halloween đáng sợ vô cùng tận. Với kịch bản về vòng lặp thời gian độc đáo được thể hiện trên chất liệu phim kinh dị slasher (phim giết người đẫm máu) khi ngày sinh nhật trùng với “ngày giỗ” của nữ chính, cùng một dàn cast với những gương mặt trẻ tiềm năng, Sinh Nhật Chết Chóc đã chinh phục cộng đồng fan của dòng phim kinh dị toàn cầu cùng giới phê bình khó tính. Bộ phim đã nhanh chóng thu về 26 triệu đô-la chỉ sau 3 ngày ra mắt, leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé của thị trường Bắc Mỹ. Qua đó chứng minh rằng chiến lược mới của đế chế Blumhouse trong việc “xoay chuyển” lại địa hạt phim kinh dị bằng việc đào sâu vào nỗi sợ hãi ẩn chứa bên trong con người là hoàn toàn chính xác.


Sinh Nhật Chết Chóc “hoàn vốn” ngay từ ngày đầu tiên ra mắt tại Bắc Mỹ

Sinh Nhật Chết Chóc “hoàn vốn” ngay từ ngày đầu tiên ra mắt tại Bắc Mỹ

Chuyện phim Sinh Nhật Chết Chóc diễn ra vào sáng ngày Thứ Hai, 18 tháng 09 khi cô hot girl của trường đại học Teresa Gelbman (còn được gọi là Tree) thức dậy trong căn phòng ký túc xá lạ hoắc sau một bữa tiệc “quẩy tới bến” từ đêm hôm trước. Bước ra ngoài trong tình trạng mệt mỏi, Tree đối diện với mọi người theo cách “nó phải vậy”. Từ việc từ chối những lời tán tỉnh đường mật của Tim – chàng hot boy trong trường đang để mắt tới cô, cho tới những câu chuyện “bạn gái chúng mình” với cô bạn thân Danielle… Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, bữa tiệc sinh nhật của Tree chính thức khai màn thì cô bất ngờ bị một kẻ sát nhân đeo mặt nạ sát hại.

Chiếc mặt nạ đầy ám ảnh của gã sát nhân giết hại Tree
Chiếc mặt nạ đầy ám ảnh của gã sát nhân giết hại Tree

Thế nhưng Tree không hề chết mà lại quay trở về thời điểm sáng ngày Thứ Hai 18 tháng 09. Tỉnh dậy trong căn phòng ký túc xá, đối diện với những con người cũ, những đoạn hội thoại cũ và lại bị giết vào đúng buổi tối ngày sinh nhật.. Tree hoảng loạn nhận ra cô đã bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian quái đản. Sau nhiều lần “chết đi sống lại”, Tree nhận ra mọi chuyện sẽ chỉ kết thúc nếu cô tìm ra được kẻ sát nhân đã hãm hại mình.

Cứ mỗi lần mở mắt….
Cứ mỗi lần mở mắt….
… Tree lại thấy mình đang ở trong phòng của Carter, người mà cô đã ngỡ là “tình một đêm” của mình
… Tree lại thấy mình đang ở trong phòng của Carter, người mà cô đã ngỡ là “tình một đêm” của mình

Xuyên suốt thời lượng hơn 90 phút của Sinh Nhật Chết Chóc là vô số những cách thức giết người rùng rợn gợi nhớ tới các bộ phim giết người hàng loạt. Từ dao đâm, súng bắn cho tới bị xe tải đâm, bị đốt cháy trong chiếc xe đang chảy xăng… khán giả hoàn toàn có thể đã từng bắt gặp ở một bộ phim nào đó. Thế nhưng điều khiến Sinh Nhật Chết Chóc trở nên khác biệt so với những bộ phim kinh dị khác nằm ở cách xây dựng và phát triển nhân vật mới mẻ. Tree cho thấy mình là người chủ động trong mọi tình huống chứ không hề thụ động chờ đợi rồi sau đó trở thành nạn nhân. Khi vết thương và nỗi ám ảnh vì bị giết còn chưa dứt thì thay vì trốn chạy, Tree đã can đảm đứng lên để truy tìm nhân tính của kẻ đã giết mình. Điều này khiến khán giả thêm phần yêu mến và cảm phục trước sự mạnh mẽ của cô gái với vóc dáng nhỏ bé này.

Bản lĩnh “ong chúa” đã biến Tree từ “con mồi” thành “kẻ săn mồi” trong cuộc đuổi bắt sống còn này
Bản lĩnh “ong chúa” đã biến Tree từ “con mồi” thành “kẻ săn mồi” trong cuộc đuổi bắt sống còn này
Thậm chí cô còn lên cả một danh sách những kẻ tình nghi có động cơ giết mình
Thậm chí cô còn lên cả một danh sách những kẻ tình nghi có động cơ giết mình
Liệu kẻ sát nhân nấp sau lớp mặt nạ đó là ai? Cậu bạn dễ mến Carter? Thầy giáo kiêm bác sĩ bảnh bao Gregory – người mà cô đang lén lút hẹn hò? Hay là cô bạn thân Danielle?
Liệu kẻ sát nhân nấp sau lớp mặt nạ đó là ai? Cậu bạn dễ mến Carter? Thầy giáo kiêm bác sĩ bảnh bao Gregory – người mà cô đang lén lút hẹn hò? Hay là cô bạn thân Danielle?

Trên thế giới, các nhà phê bình khó tính đã tốn không ít giấy mực để dành những lời khen có cánh cho Sinh Nhật Chết Chóc. Các trang báo uy tín như Variety, Hollywood Reporter… đều đồng loạt khẳng định cùng với Split và Get Out, Sinh Nhật Chết Chóc là một bước nhảy vọt của hãng Blumhouse trong việc “tái kiến thiết lại vương quốc kinh dị” đang bị phủ đầy những cảnh máu me, và giật gân quá đỗi quen thuộc và có phần nhàm chán.

Trailer Happy Deathday

The Guardian mô tả Sinh Nhật Chết Chóc là sự kết hợp hoàn hảo của bộ phim kinh điển về vòng lặp thời gian Groundhog Day (1993) và tác phẩm kinh dị về kẻ sát nhân mang chiếc mặt nạ bí ẩn đã reo rắc cơn ác mộng cho cả một thế hệ Scream (1996).

The Telegraph lại cho rằng “Sinh Nhật Chết Chóc chính là bộ phim kinh dị giết người đẫm máu có màu sắc vui vẻ nhất” từng xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Sinh Nhật Chết Chóc đang được khởi chiếu rộng rãi tại các rạp trên toàn quốc.