Hai lần vô địch CKTG liên tiếp, ngôi sao của SKT T1 vẫn nghĩ mình không hợp để làm tuyển thủ chuyên nghiệp

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/11/2016 11:47 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Câu chuyện được kể bởi Wolf - người chơi hỗ trợ huyền thoại của SKT T1.

Trở về Hàn Quốc sau chức vô địch Chung Kết Thế Giới Liên Minh Huyền Thoại mùa 6. Cả đội SKT T1 đã có một bài phỏng vấn với trang tin nổi tiếng xứ sở Kim Chi - Iven. Chúng ta hãy đến với những tâm sự của Wolf, để xem người đi hỗ trợ của SKT T1 có tâm sự gì khi lần thứ 2 đứng trên đỉnh của hành tinh.

Trong những giây phút đầu tiên, Wolf nói rằng anh khá chạnh lòng khi trước khi, mình không được nhận nhiều... lời mời như những người đồng đội khác trong đội. Mặc dù biết điều đó là khó tránh khỏi, thế nhưng Wolf vẫn không khỏi có chút buồn khi nghĩ đến nó.

Wolf kể lại những chặng đường đầu tiên đem anh đến với Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.

"Tôi chơi xếp hạng từ hồi cấp 2 và điểm elo xếp hạng của tôi cũng tăng cao dần. Vì thế tôi quen khá nhiều game thủ chuyên nghiệp và đương nhiên, tôi cũng muốn trở thành một người như họ. Thậm chí trong một lần phải lên thuyết trình ở trên lớp, tôi đã làm một bài diễn văn về ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Sau đó quyết tâm hơn, tôi còn đi hỏi 10 giáo viên của mình rằng mình có thể ngủ trong lớp được không (Wolf luyện tập LMHT vào đêm và muốn ngủ ban ngày). Có lẽ do tôi quá thật lòng nên 6/10 giáo viên đã đồng ý..."

"Giáo viên Tiếng Anh của tôi là một trong những người dễ thương nhất. Khi bước vào lớp, giáo viên Tiếng Anh thường nói với tôi: “Game thủ chuyên nghiệp kia, hãy đi ngủ đi”! Và tất nhiên là những giáo viên, họ không thể để tôi tự do muốn ngủ lúc nào thì ngủ được. Mọi chuyện cuối cùng kết thúc với việc tôi phải mời phụ huynh lên gặp ban giám hiệu. Tôi cảm thấy rất có lỗi."

Cùng SKT T1 giành 3 chức vô địch LCK và 2 lần đăng quang CKTG. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, Wolf vẫn nghĩ rằng mình không phù hợp với việc làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh chia sẻ rằng.

“Tôi cảm thấy mình đang phải mang mặt nạ rất nhiều lần (ám chỉ không sống thật với bản thân). Tôi muốn mình là Lee Jae-wan, nhưng hiện tại tôi lại đang sống cho cái tên ‘Wolf’”. anh nói tiếp: “Tôi không nghĩ mình phù hợp với nghiệp game thủ. Tôi muốn thử làm nhiều điều khác khi tôi chấm dứt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp".

Wolf nói tiếp: "Đó có thể là một bình luận viên hoặc một nhà báo. Nếu không liên quan đến thể thao điện tử, tôi muốn làm một bác sĩ tâm lý hoặc theo đuổi giấc mơ từ khi còn bé: Trở thành giáo viên."

Không giống như người đồng đội Lee "Faker" Sang hyoek của mình. Wolf không được gia đình ủng hộ khi cậu muốn trở thành một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Đặc biệt là mẹ anh, bà đã khóc rất nhiều khi biết tin con sẽ bỏ học và đi làm tuyển thủ. Bố của Wolf thì có những suy nghĩ thoáng hơn, ông cho phép Wolf có một năm để thử thách.

Sau đó, hai vị HLV của SKT T1 là Choi và Kkoma đã phải đến tận nhà để giải thích cho gia đình Wolf. Bố mẹ của ngôi sao hỗ trợ SKT T1 mới chấp nhận cho con mình tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Dù bị ngăn cấm nhưng sau cùng, Wolf vẫn là một người con vô cùng hiếu thảo. Anh đã rất buồn rầu khi mẹ không chịu dùng tiền của mình để mua món gì đó ngon để ăn, bồi bổ sức khỏe.

"Có rất nhiều nhà hàng ngon xung quanh nhà của tôi. Tôi hy vọng mẹ sẽ ăn ngon và tự chăm sóc bản thân, nhưng tôi nghĩ bà đang có cảm giác mình có lỗi. Khi mẹ tôi nói rằng làm sao bà có thể sử dụng số tiền mà con trai đã khó khăn kiếm được. Lúc đó tôi chỉ cười và nói rằng con trai mẹ kiếm tiền dễ lắm, tất cả những gì mà con cần làm là chỉ ngồi một chỗ và động đậy ngón tay mà thôi".