Hai lần cướp Baron trước mũi Bengi, SofM khiến Thần Rừng Hàn Quốc cũng phải ngả mũ thán phục

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/03/2017 09:03 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Một ngày thi đấu tuyệt vời của SofM cùng những người đồng đội của mình.

Hôm nay, Snake eSports sẽ có trận đấu tiếp theo của mình tại giải Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất Trung Quốc - LPL. Khác với mọi khi, lần này SofM và những người đồng đội của mình sẽ được đối đầu với 1 đội tuyển vô cùng đặc biệt. Đó chính là Vici Gaming, nơi có 3 nhà cựu vô địch CKTG đang tham gia.

Như các bạn đã biết, sau khi vô địch thế giới mùa 6 cùng với SKT T1. Duke, Bengi và HLV Poohmandu quyết định khăn gói sang Trung Quốc, tìm kiếm thử thách mình. Trong khi Duke lựa chọn IG, Bengi và Poohmandu lại đến với Vici Gaming.

Chính vì thế, cuộc đối đầu giữa Snake và Vici Gaming thực sự đặc biệt với cá nhân SofM. Bởi lẽ trước đây trong các bài phỏng vấn của mình, SofM luôn tỏ ra ngưỡng mộ tài năng của Bengi. Liệu rằng lần này khi được thi đấu với chính thần tượng của mình, SofM sẽ thi đấu như thế nào?

Tuy nhiên cũng xin nhắc lại một chút tình hình của 2 đội trước trận đấu này. Bộ mặt của Snake kể từ khi mùa 7 bắt đầu đến nay có thể gói gọn trong cụm từ: "Thiếu Ổn Định". Snake thắng 2 trận đấu đầu tiên để rồi chìm sâu trong 4 trận thua liên tiếp. SofM từ rừng nhảy xuống hỗ trợ, xạ thủ Mint thì lên đánh jungle. TANK và Zz1tal chả biết ai là người đi Mid chính thức.

Rất may Snake đã có 1 chiến thắng "cầm chừng" trước Newbee, nếu không Bầy Rắn sẽ đi về đâu thì vẫn chưa rõ. Trong khi đó, tình cảnh của Vici Gaming thậm chí còn bi đát hơn. Đoàn quân của Poohmandu chỉ có được 2 chiến thắng sau 7 trận đã đấu, xếp gần cuối bảng B.

Game 1

Game 1

Game 2

Game 2