Gunny - Kỉ niệm, kí ức, đam mê và tuổi thơ

Hoàng Đình Nhật Tân  - Theo Helino | 25/01/2018 09:17 AM

Bài dự thi của độc giả Hoàng Đình Nhật Tân với tựa game Gunny.

Ngày nay với sự bùng nổ của công nghệ, kéo theo đó là những tựa game 3D vô cùng đẹp mắt, lôi cuốn và ấn tượng ra đời với số lượng người chơi cực kì đông đảo như Liên Minh Huyền Thoại, Overwatch, PUBG, DOTA 2,... Nhưng thấp thoáng đâu đó, những lúc lòng có nhiều âu lo, cô đơn buồn bã, không phải là những tựa game bom tấn kể trên, tôi lại tìm đến với Gunny. Có lẽ mọi người không còn xa lạ với cái tên này nữa vì nó đã gắn bó với không biết bao nhiêu tuổi thơ của chúng ta..

Gunny - Kỉ niệm, kí ức, đam mê và tuổi thơ - Ảnh 1.

Bảy năm trước khi còn là một cậu học sinh ngô nghê, lúc ấy tôi chỉ suốt ngày tự kỉ với loạt game offline như đào vàng , đấu trường thú,... thì khi nhìn thấy người người nhà nhà chơi gunny, mấy đứa trong lớp còn khoe này cày nọ làm tôi cảm thấy mình thật sự quá lạc hậu. Nên bằng sự kiêu hãnh của tôi - một "trẻ trâu" đích thực, tôi quyết thành thục và thành "master" của cái game mà đối với tôi còn nhiều mới lạ này. Sau khi lướt qua một vài clip của các cao thủ, tôi nghĩ bụng "trông dễ như bỡn, chả mấy chốc mà bách phát bách trúng". Tôi chọn sever gà ác, vì nghĩ rằng mình sẽ bắn chính xác như con gà ác, oái ăm là sau khi ăn hành ngập mồm, toi mới nhận ra đời không như là mơ.

Lần đầu lâm trận tôi tính toán đo đạc cản thận như đếm tiền khi mua bánh, canh gió đồ các thứ các kiểu và hậu quả là tôi chả làm được gì đến khi hết lượt bắn. Bỏ lại đằng sau niềm đau ấy, tôi quyết tâm lần 2 sẽ bắn nhanh như điện xẹt để dẹp bớt mấy tiếng cười nhạo xung quanh của mấy đưá trẻ trâu trong net. Nghĩ là làm, thế là tôi quất 3 tia với hi vọng không trúng chó thì cũng ló ngó trúng sang con mèo, chỉa thẳng lên góc 90 độ bắn với niềm hưng phấn cực cao... cho đến khi đạn quay lại rơi thẳng vào đầu.

Gunny - Kỉ niệm, kí ức, đam mê và tuổi thơ - Ảnh 2.

Thật sự là lúc đó chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống, nhưng mồm vẫn nói cứng "đùa mấy turn đầu thôi, chứ ba trò muỗi". Kể từ đó tôi mang trên mình biệt danh mới "gà nổ", tuy không được hay ho lắm, nhưng dần dần tôi cũng thấy vui. Gunny mang đến cho tôi nhiều điều hơn tôi nghĩ, từ danh dự của "thằng đàn ông", cho đến những người "đồng chí", đồng đội vào sinh ra tử, hay thậm chí đã nhiều lần tôi nghĩ mình đã thực sự biết yêu.

Nào là những lần hẹn nhau Guild chiến, hay sớm chiều phó bản cùng nhau, cho đến những lần lấy thân đỡ đạn, những lần chat chit thâu ngày suốt sáng vs các "nàng gà" tất cả dã làm nên một tuổi thơ thật sự "dữ dội". Tuy giờ lượng người chơi không còn đông nữa, nhưng tôi vẫn mong guny sẽ còn đó mãi, để những khi gặp lại những người bạn cũ, kể với nhau những câu chuyện cũ, có thể tìm lại những kí ức cũ qua trò chơi Gunny. Cảm ơn GameK đã tỏ chức cuộc thi này, dể một lần nữa tôi có thể sống lại với tuổi thơ của chính mình.

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư info@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.