Góc trình bày: Nói thật đi, bạn đã bao giờ trốn học ra chơi net hay chưa?

DS - Design: Bi  - Theo Helino | 18/09/2018 11:44 PM

Chuyện học hành và chơi điện tử cùng chiến hữu vốn chẳng liên quan, nhưng lại cứ song hành với nhau một cách đầy ngang trái.

Là game thủ, việc mê game hơn mê học dường như là điều quá đương nhiên với nhiều người. Học ra học, chơi ra chơi được là một điều rất tốt. Tuy nhiên, lại game thủ lại không nghĩ được như thế. Nhiều người mê game đến mức, sẵn sàng trốn học, bỏ học để có thể đi chơi điện tử cùng các chiến hữu đang chờ đợi trong thế giới ảo.

Nói gì thì nói, đây là một điều không tốt tí nào với các bạn học sinh. Việc học vẫn nên được đặt lên hàng đầu, niềm vui của việc chơi game tốt nhất là vẫn nên được đặt sau chuyện đèn sách. Tốt nhất là cứ học xong bài đã, game cứ ở đó chẳng trốn đi đâu đâu mà sợ, học xong bạn vẫn có thể chơi thoải mái mà!

Góc trình bày: Nói thật đi, bạn đã bao giờ trốn học ra chơi net hay chưa? - Ảnh 1.
Góc trình bày: Nói thật đi, bạn đã bao giờ trốn học ra chơi net hay chưa? - Ảnh 2.
Góc trình bày: Nói thật đi, bạn đã bao giờ trốn học ra chơi net hay chưa? - Ảnh 3.
Góc trình bày: Nói thật đi, bạn đã bao giờ trốn học ra chơi net hay chưa? - Ảnh 4.
Góc trình bày: Nói thật đi, bạn đã bao giờ trốn học ra chơi net hay chưa? - Ảnh 5.
Góc trình bày: Nói thật đi, bạn đã bao giờ trốn học ra chơi net hay chưa? - Ảnh 6.
Góc trình bày: Nói thật đi, bạn đã bao giờ trốn học ra chơi net hay chưa? - Ảnh 7.