Góc nhìn Naruto: Đáng lẽ Neji và Rock Lee đã chết từ sớm nhưng điều này đã "cứu sống" họ

Mẹ Sề  - Theo Helino | 13/10/2018 05:00 PM

Neji và Rock Lee, chúng ta hãy dành “đất” của bài viết này để “xây nhà” cho bộ đôi bị nghi ngờ là “con ghẻ” trong Naruto của Kishimoto nhé!

Lưu ý: Đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của người viết. Nếu các bạn không đồng tình, vui lòng góp ý với chúng mình nhé.

Như chúng ta đã biết, Neji và Rock Lee đã được giới thiệu từ series Naruto phần một và trở thành những nhân vật quan trọng kể từ đó.

Đáng tiếc, Hyuga Neji đã hy sinh trong cuộc Đại chiến Ninja lần thứ 4. May mắn hơn, Rock Lee vẫn còn sống và trở thành một Jonin mạnh mẽ, cũng là một trong những ninja mạnh nhất của Konoha trong series Boruto.

Góc nhìn Naruto: Đáng lẽ Neji và Rock Lee đã chết từ sớm nhưng điều này đã cứu sống họ - Ảnh 1.

Chắc bạn còn nhớ, khả năng của 2 cậu nhóc Neji và Rock Lee đã được bộc lộ trong cuộc thi Chunin và họ là những genin hiếm hoi để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng khán giả nhờ kỹ năng của mình.

Tuy nhiên, khi series Naruto phát triển hơn, sức mạnh của họ đã dần bị lu mờ, tới Naruto Shippuden, cái ấn tượng, sự nổi trội ban đầu của cả hai đã không còn được như trước nữa.

Góc nhìn Naruto: Đáng lẽ Neji và Rock Lee đã chết từ sớm nhưng điều này đã cứu sống họ - Ảnh 2.

Chẳng hạn như trong cuộc Đại chiến Ninja lần thứ 4, Neji và Rock Lee không làm được gì nhiều. Mặc dù họ đã có những trận đánh nhỏ chống lại các Vĩ Thú nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để khán giả cảm thấy thỏa mãn. Sau đó, Neji đã hy sinh anh dũng để bảo vệ Hinata và Naruto.

Khoảnh khắc Neji Hyuga lấy thân để bảo vệ cho Hinata và Naruto trước đòn tấn công của Thập vĩ đã khiến tất cả người hâm mộ đều bàng hoàng suốt một thời gian dài. Số phận của một thiên tài là người của Phân gia tộc Hyuga không thể trói buộc cậu nữa. Nhưng thật đáng tiếc, sự hy sinh vì đồng đội, vì những người bạn mà cậu yêu quý là lần đầu tiên trong đời Neji cảm thấy tự do thật sự, tự do ấy phải đánh đổi bẳng mạng sống của chính mình.

Thậm chí, chỉ vì cái chết của Neji mà có người đã nhận xét rằng cách xử lý nhân vật của tác giả Kishimoto rất tệ. Họ còn suy đoán rằng phải chăng Kishimoto chưa bao giờ muốn để Neji và cả Lee sống cho tới hết series, anh chỉ muốn tìm cái cớ sao cho hợp tình, hợp lý để "kết liễu" mạng sống của 2 ninja trẻ tuổi này.

Góc nhìn Naruto: Đáng lẽ Neji và Rock Lee đã chết từ sớm nhưng điều này đã cứu sống họ - Ảnh 3.

Nguyên nhân là vì Kishimoto có vẻ không hề né tránh việc để các nhân vật của mình phải chết trẻ. Ví dụ như là ngay khi mới bắt đầu câu chuyện của mình, anh đã để Haku phải chết một cách thương tâm. Cái chết của cậu bé ấy đến bây giờ vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều fan đấy. Tức là nếu muốn thì Kishimoto có thể đã giết chết Rock Lee và Neji từ lâu rồi.

Góc nhìn Naruto: Đáng lẽ Neji và Rock Lee đã chết từ sớm nhưng điều này đã cứu sống họ - Ảnh 4.

Vậy điều gì đã ngăn Kishimoto "giết chết" Lee, và Neji trong phần đầu của bộ truyện? Vâng, tôi nghĩ chính là nhờ các biên tập viên của Naruto và chính các fan của bộ đôi này. Vì từ khi được giới thiệu trong series Naruto, Lee và Neji bất ngờ tạo dựng thành công thương hiệu cho mình, thu hút một lượng fan khổng lồ trên toàn cầu. Nên nếu Kishimoto giết họ sớm, "đứa con tinh thần của anh" sẽ phải chịu nhiều đả kích rất lớn.

Góc nhìn Naruto: Đáng lẽ Neji và Rock Lee đã chết từ sớm nhưng điều này đã cứu sống họ - Ảnh 5.

Hơn nữa, Lee và Neji lúc đó mới chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Không giống như Haku, cả hai không ở phe phản diện, họ là những đứa trẻ tốt, là bạn của nhân vật chính Naruto nên sẽ rất khó khăn để Kishimoto có thể "đắp mộ" cho cái chết của họ một cách đi vào lòng người nhất. Tuy nhiên, anh đã làm những gì anh có thể và cố gắng đưa Lee và Neji vào câu chuyện sau này, có điều một trong hai vẫn phải nằm xuống, cuối cùng Neji là người được chọn vì số phận của cậu có nhiều ràng buộc hơn Lee.

Rock Lee vẫn còn sống nên có lẽ chúng ta sẽ thấy một số phát triển mới của nhân vật này trong bộ phim mới, nhưng tất cả vẫn chưa rõ ràng.