Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao người nước ngoài luôn hơn chúng ta, cả ở trong game lẫn ngoài đời

Nga0Du  - Theo Thời Đại | 26/11/2016 01:02 PM

Sau khi bức hình này được đăng tải, nó ngay lập tức đã thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng game thủ nói riêng và các bộ phận giới trẻ khác nói chung. Nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra để bình luận về bức anh này.

Mới đây, trên một diễn đàn game Việt, một game thủ đã cho đăng tải hình ảnh đặc biệt về buổi học của anh ta. Điểm đáng chú ý trong bức hình này là sự khác biệt quá lớn giữa một sinh viên ngoại quốc và các sinh viên bản địa Việt Nam. Trong khi sinh viên nước ngoài đến lớp với một đống sách vở (những phương tiện học tập cơ bản đã song hành cùng con người trong suốt nhiều thế kỷ qua) thì sinh viên Việt Nam đến lớp với laptop và điện thoại (những phương tiện hiện đại và vô cùng "thời thượng").

Một game thủ chia sẻ: “Người bạn Tây cầm một đống tài liệu học bài trong khi đó mấy ông Việt Nam, đứa thì nghịch lap, đứa thì ngủ, một đống đứa khác nghịch điện thoại. Xa xa có thêm chục ông khác gục xuống gấm bàn xem phim…

Game thủ này tiếp tục: “Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao người nước ngoài luôn hơn người Việt, cả ở trong game lẫn ngoài đời. Học ra học, chơi ra chơi. Họ thực sự try hard, từ học tập cho đến vui chơi hay bất cứ lĩnh vực gì. Không biết đến bao giờ chùng ta mới có thể học tập được ý thức như họ”.

Sau khi bức hình này được đăng tải, nó ngay lập tức đã thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng game thủ nói riêng và các bộ phận giới trẻ khác nói chung. Nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra để bình luận về bức ảnh này. Trên thực tế, mặc dù không thể nhìn một mặt đơn phương mà có thể đánh giá toàn bộ vấn đề tuy nhiên bức ảnh này vẫn để lại cho người xem nhiều suy ngẫm.