Giành chiến thắng 2-1 đầy nghẹt thở, Smeb vẫn hết lời khen ngợi "sư phụ" của mình - MaRin

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/02/2017 12:45 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Giành chiến thắng trước Afreeca và nối dài mạch bất bại, Smeb vẫn hết lợi khen ngợi đối thủ phía bên kia chiến tuyến của mình - MaRin.

Ngày hôm qua, LCK Mùa Xuân 2017 chính thức quay trở lại với fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới sau quãng thời gian nghỉ Tết Âm Lịch. Trận đấu được chú ý nhất tuần này chính là cuộc đối đầu giữa Afreeca Freecs và KT Rolster

Không hổ danh là Super Team, Smeb và những người đồng đội của mình đang có một chuỗi trận toàn thắng đầy ấn tượng. Sánh vai cùng với họ chỉ có thể là nhà đuơng kim vô địch CKTG mùa 6 - SKT T1 mà thôi. Mặc dù vậy, giới chuyên môn vẫn rất mong chờ cuộc đối đầu giữa Afreeca và KT.

Bởi lẽ Afreeca với bộ khung mới cũng có sức mạnh rất đáng nể. Chiến thắng của họ trước Samsung Galaxy đã minh chứng rõ ràng cho việc này. Và quả thật, cuộc đối đầu giữa KT và Afreeca hấp dẫn đúng như những gì người ta mong đợi.

Phải rất khó khăn, KT mới có thể vượt qua được Afreeca Freecs với tỷ số 2-1. Sau chiến thắng này, Smeb vẫn hết lời khen ngợi đối với đối thủ phía bên kia chiến tuyến của mình - MaRin.

"Tôi nghĩ rằng MaRin đang có phong độ tốt nhất hơn bao giờ hết".

Sau một năm chinh chiến ở LPL và có được kết quả đầy thất vọng. Người ta lo lắng rất nhiều trong lần trở lại này của MaRin. Thế nhưng với những gi mà cựu tuyển thủ SKT T1 đã thể hiện, fan hâm mộ của anh có thể thở phào nhẹ nhóm. Thời gian và môi trường không làm mất đi tài năng của MVP CKTG mùa 5. MaRin vẫn rất xuất sắc kể cả khi đối đầu với Cuvee trong trận gặp Samsung Galaxy hay Smeb (trận hôm qua).

Trong quá khứ, khi Smeb vẫn còn được đánh giá là người chơi đường trên "tệ hại" nhất LCK. Chính MaRin là tấm gương sáng Smeb học hỏi theo và trưởng thành như ngày hôm nay. Có lẽ cũng chính vì điều này mà Smeb dành sự tôn trọng nhiều như thế dành cho MaRin.

Khen ngợi MaRin, thế nhưng Smeb tỏ ra không hài lòng với những gì mình đã thể hiện trong trận đấu tối qua.

"Khá thất vọng khi tôi đã chơi thiên về cảm tính quá nhiều trong game 1, tôi có thể thi đấu hợp lý hơn nhưng tôi đã không làm điều đó. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy ổn với những gì mình làm được ở game 3".

Ngoài MaRin, Smeb cũng tỏ ra rất ấn tượng với 1 thành viên mới khác của Afreeca. Đó chính là tuyển thủ đi rừng kỳ cựu Spirit. Smeb cho rằng, Olaf trong tay Spirit là xuất sắc nhất thế giới.