Giải mã đoạn end-credits của bom tấn Deadpool 2

Thanh Lâm  - Theo Helino | 20/05/2018 0:00 AM

Phải thật sự mà nói, Deadpool 2 đã trở thành một dòng phim anh hùng tách riêng so với tất cả cách motip thể loại anh hùng khác hiện này. Một bộ phim hết sức “gia đình”, mang nhiều tiếng cười và nhiều .... máu me hơn bao giờ hết. Tuy nhiên với một kết thúc mở, bộ phim còn để lại khá nhiều câu hỏi cho người xem! Nào, hãy thử giải mã những bí ẩn này nhé!

Lưu ý: Bài viết có chứa nội dung spoil nên những ai chưa xem thì hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc nhé!

Deadpool 2 kể về cuộc hành trình của Cable trên đường trở về quá khứ để cứu gia đình mình. Lúc này, ở thế giới tương lai, khi mà Russell (Firefist) vô cùng tàn ác, đã đến và giết gia đình anh. Cable vô cùng tiếc thương cho vợ con mình, dùng một thiết bị du hành thời gian để trở về quá khứ, tiêu diệt Russell trước khi hắn làm hại mọi người.

Trải qua nhiều cuộc chiến, cuối cùng Russell cũng được cảm hóa, gia đình của Cable vẫn tiếp tục sống hạnh phúc ở tương lai. Nhưng thật không may, Deadpool đã bị trúng đạn và sắp chết do tự "ngắt" sức mạnh của mình.

Thiết bị đặc biệt du hành thời gian của Cable chỉ sử dụng được hai lần, một lần quay về quá khứ và một lần trở về tương lai của anh mà thôi. Đồng cảm trước Deadpool, Cable quyết định sử dụng lần du hành thời gian cuối cùng của mình để cứu Pool "bựa" thay vì trở về với gia đình, và anh quyết định ở lại để cùng Pool tiêu diệt kẻ xấu.

Nhờ sự giúp đỡ của nhóm X-men, Deadpool đã sữa chữa thành công thiết bị du hành thời gian này và sử dung nó để “sữa chữa những sai lầm“ của mình, ngay cả trong phim và ngoài đời thật của anh. Hãy cùng phân tích tại sao Deadpool lại quyết định như vậy nhé!

1. Cứu cô bạn gái xinh đẹp của mình

Vanessa là bạn gái của Deadpool, nhưng thật không may, cô bị trúng đạn và chết sau một lần tập kích bởi kẻ thù của Pool. Sau khi mất, cô đã trở thành “kim chỉ nam” cho những hành động của người yêu mình - những hành động tốt đẹp.

Sau khi có thiết bị du hành thời gian, Pool đã quay về quá khứ và sửa chữa sai lầm của mình, cứu sống cô. Tại sao đoàn làm phim lại quyết định cứu sống nhân vật này, đây không phải là một nhân vật quan trọng. Rất có thể đây là một dụng ý, vì nhân vật này sẽ là mục tiêu hoặc động lực cho những phần phim tiếp theo của Deadpool, ví dụ cô sẽ “chết một lần nữa” thì sao nhỉ?

2. Cứu nhóm X-Force

Nhóm X-Force trong truyện bá đạo đến đâu thì nhóm X-Force trên phim lại “ăn hại” đến đó. Tất cả các thành viên trong nhóm (ngoại trừ Domino) thì đều tử nạn trong lần đầu làm nhiệm vụ. Và cái chết lãng xẹt nhất từng được biết đến đó chính là gió to khiến việc hạ cách bằng dù thất bại. Người thì bị xe cán, người thì bị vướng dây diện,.... Tất cả tạo thành một mớ hỗn độn hài hước nhất mà mọi người từng chứng kiến.

Và tất nhiên, với bản tính của Deadpool, việc anh quay trở lại cứu nhóm X-Force cũng không có gì lạ. Nhưng điều đặc biệt là anh chỉ cứu mỗi mình Peter mập thôi. Vì sao? Có lẽ chính vì Peter là một nhân vật đời thường nhất, dễ thương nhất, và... đáng để sống nhất so với những người đồng đội hiếu chiến kia.

3. "Thanh lý môn hộ" phiên bản lỗi của mình

Nếu đã từng xem X-men: Origins, chúng ta sẽ biết khi cuối bộ phim, Deadpool cũng từng xuất hiện và chiến đấu với Wolverine. Đây là một phiên bản Deadpool gây tranh cãi nhất từ trước đến này vì các fan cho rằng nó quá đen tối và cực kì ảnh hưởng đến một hình tượng Deadpool bẩn bựa, vui tính như trong comic đã thể hiện.

Đến với phần phim này, thực sự đoàn làm phim muốn chuộc lỗi với các fan của mình, và công cụ du hành thời gian chính là câu trả lời hợp lý nhất. Khi Wolverine gặp Deadpool cũ và nói: “Cuối cùng họ cũng đã tìm cách ngăn cho ngươi nói nhiều rồi” thì bất ngở Deadpool mới xuất hiện, tặng ngay vài chục phát bắn vào Pool cũ và nói “Không có gì, tôi chỉ dọn dẹp dòng thời gian chút thôi”

Thật tuyệt vời phải không nào, sẽ chẳng có Deadpool xấu xa đen tối tà ác nào nữa, mà chi còn Deadpool “thân thiện” vui tính thôi.

4. "Giết" diễn viên Ryan Reynolds trước khi anh vào vai Green Lanten

Có một điều thú vị là người thủ vai Deadpool chính là diễn viên Ryan Reynolds. Và trong sự nghiệp của anh, điều anh đáng quên nhất đó chính là khi mình sắm vai siêu anh hùng Green Lanten. Vì cơ bản bộ phim này cực kì tệ và chẳng ai muốn xem nó cả.

Và cơ hội của anh đã trở lại một lần nữa. Lúc này, ở quá khứ, Ryan Reynolds đang ở phòng làm việc của mình, trên bàn là một tập kịch bản Green Lanten, với sự vui mừng khôn xiếc, anh tự nói với mình: “Nào, bắt đầu tiến vào những phim bom tấn nào!”. Dứt lời, Deadpool xuất hiện và cho ngay một viên đạn vào đầu Ryan.

Thế là xong, sẽ chẳng còn điều gì đáng buồn trong sự nghiệp diễn viên của Deadpool nữa phải không nào?