'Già trâu' Việt cảm thấy bồi hồi khi DOTA 2 thay máu thành DOTA 3

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/12/2016 09:14 PM

Thậm chí, 'già trâu' này khi bị vợ càu nhàu còn nói rằng: " Em phải biết là 10 năm vừa rồi, anh cảm thấy phấn khích thế này chắc là lần thứ 2. Lần đầu là ngày em đồng ý làm bạn gái anh, hôm nay là lần thứ 2".

Với quá nhiều sự thay đổi, phiên bản 7.00 của DOTA 2 gần như sẽ là một phiên bản khác biệt hoàn toàn so với những người tiền nhiệm trước đây. Thậm chí nhiều người đã gọi nó là “DOTA 3”.


7.00 hay còn được gọi là... DOTA 3

7.00 hay còn được gọi là... DOTA 3

Như bạn đọc đã biết, DotA và DOTA 2 đã trải qua khoảng thời gian 12 năm. Đối với thế hệ 'già trâu' 8x-9x khi Changelog 7.00 xuất hiện, có thể nói rằng phải rất lâu rồi lứa game thủ này mới có cảm giác học chơi một tựa game mới. Thậm chí mới đây, một game thủ DOTA 2 Việt Nam đã có những chia sẻ rất hay về cảm xúc của mình khi tựa game này có những sự thay đổi lớn như vậy trong nhiều năm qua. Chúng tôi xin được đăng tải nguyên văn:

"Đêm qua 12h bật dậy như lò xo mở laptop, vợ càu nhàu: nửa đêm rồi còn chơi cái gì hả, anh có định ngủ mai đi làm không?

Mình quay sang vợ nhe răng cười: thôi mà em, em phải biết là 10 năm vừa rồi anh cảm thấy phấn khích thế này chắc là lần thứ 2, lần đầu là ngày em đồng ý làm bạn gái anh, hôm nay là lần thứ 2.

Vợ mình nghe xong tủm tỉm cười rồi quay mặt vào trong giường không nói gì nữa. Ừ, lâu lắm rồi, mới cảm thấy hào hứng đến thế…


Thế này thì bảo sao không phấn khích cơ chứ

Thế này thì bảo sao không phấn khích cơ chứ

Đấy đâu cũng là một ngày tháng 12 hơn 10 năm về trước. Sau khi bị hack mất cái nick Gunbound có bộ Phượng Hoàng cày tiền chay nửa năm mới mua được, cộng thêm con bồ trong Võ Lâm nó chạy theo thằng Đường Môn cùng phái, mình vất cái đám game online và mò ra cái hàng quen thuộc ở đường tàu Mê Linh (nhà Tâm già, thanh niên nào ở Hải Phòng chắc biết). Hồi chưa có game online thi thoảng hội bạn mình lại ra đây đánh Footman Frenzy hoặc Hero Angel Arena với mấy lão ở đây, từ ngày tòi ra MU cả lũ bắt đầu cắm tăm chẳng thằng nào sờ đến War 3 nữa, mình cũng ít ra hàng này.

Khi ra đến nơi thấy mấy lão hay quẩy custom map cùng đang ngồi chơi một map mới trông có vẻ lạ lạ, cây cỏ hoa lá um tùm mình mới thụt thò lại gần: "map gì thế anh, trông quái nó không giống Dday?". Một lão quay đầu lại: "a thằng em, lâu rồi không thấy mặt, mày chờ tí nốt ván rồi vào đây làm slot với bọn tao. Map này đánh hay hơn mấy map kia, không có đúc sách đánh tướng nó đỡ nhàm".


Tuổi thơ dữ dội với DotA

Tuổi thơ dữ dội với DotA

Trận đầu tiên pick búa lùn, giành đi mid bị con Acient of Protector (Treant) bên kia nó hành cho phọt phở. Ơ, búa lùn đánh xa mà máu giấy thế, nó quại cho 2 cái đã nửa máu rồi. Thế là bị chửi ngập đầu: "mày cút ra đằng sau, đánh nhau thì bấm skill 1 skill 2 với ulti cho anh là được rồi". Đồ thì chưa thuộc, thế là mua mỗi giày với cục mana rồi cầm tele cả trận cứ lon ton chạy theo con Arthas giật hết mana lại tele về.

Sau trận đấy thế là bắt đầu lon ton học đánh DotA, ra hàng cắm USB down 6.27 AI về tập rồi rủ rê hội bạn quay lại chơi. Mặc dù là thằng rủ rê chúng nó chơi nhưng sau một thời gian, mấy thằng có net ở nhà chúng nó luyện Eurobattle.net nó hành cho không thấy mặt mũi đâu, trận nào ít cũng chết tầm 10-15 mạng thấy cũng hơi nản nhưng vẫn vui khi cả lũ lâu lâu lại cúp tiết học thêm chiều lại ra hàng hò hét chửi nhau…


Đánh ngoài quán net hò reo ầm ĩ

Đánh ngoài quán net hò reo ầm ĩ

Đêm đã khuya, đọc changelog tự dưng cảm thấy lại như ngày đầu của nhiều năm về trước. Bạn bè có thằng vẫn chơi, có thằng bận vợ con đã nghỉ tất, có thằng bị vợ xích cổ, có thằng sang LOL… nhưng không thằng nào quên những ngày tuổi trẻ ấy cả. Cảm ơn DotA, vì 12 năm đã qua. Cài lại Steam, bắt đầu lại như mới và ăn hành nào."