Giả thiết về âm mưu ẩn đằng sau tiệc cưới chết chóc của Big Mom trong One Piece

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/02/2017 05:00 PM

Theo nhiều giả thiết của các fan hâm mộ thì đằng sau tiệc trà của Big Mom sẽ là một âm mưu vô cùng thâm độc và vẫn còn đó rất nhiều điều ẩn giấu trong các trang truyện mà độc giả ít để ý đến.

Tựa truyện tranh đình đám, ông hoàng của manga Nhật Bản đương đại - One Piece đang đi đến hồi gay cấn với những tình tiết mới xoay quanh cuộc đụng độ giữa băng hải tặc của anh chàng người cao su Luffy cùng với Tứ Hoàng Big Mom trong tiệc cưới chết chóc mà bà ta tổ chức. Và trong khi tất cả đã, đang và sẽ an bài theo đúng như những gì Big Mom dự tính thì có vẻ như mọi chuyên lại không hề đơn giản như vậy.

Rất nhiều giả thiết đã được các fan hâm mộ đưa ra xung quanh tiệc cưới chết chóc này và được bàn luận rất nhiều trong những ngày qua. Chúng ta hãy cùng nhau điểm lại những giả thiết thú vị nhất về âm mưu của Big Mom xung quanh tiệc trà này nhé.

Tại sao không dùng Pudding tra khảo nhóm Luffy?

Điểm kì quặc đầu tiên phải kể đến chính là việc nhóm Luffy được giao cho một kẻ khác tra khảo để khai thác thông tin chứ không phải là giao cho Pudding. Ai cũng biết Pudding có năng lực của trái Memo Memo no Mi, cho phép cô nàng này lấy kí ức của đối phương ra rồi sau đó cắt xén, chỉnh sửa lại theo ý mình. Như vậy thì đáng lẽ ra, Pudding phải có thể lấy kí ức của Luffy và Nami ra để xem và từ đó chẳng mất công tra khảo nữa chứ nhỉ?


Tại sao Pudding lại không dùng năng lực của mình để tra khảo nhóm Luffy?

Tại sao Pudding lại không dùng năng lực của mình để tra khảo nhóm Luffy?

Vậy phải chăng là việc Big Mom tra khảo và giam cầm nhóm Luffy không phải vì sợ họ phá hoại đám cưới mà vì muốn giữ họ lại vì một lý do khác?

Phải chăng Big Mom muốn đổ tội giết gia đình Vinsmoke cho băng hải tặc của Luffy?

Chúng ta hãy cùng lược lại âm mưu của Big Mom lại một chút đã nhé. Mụ hải tặc này muốn tổ chức đám cưới giữa Pudding và Sanji, mời cả nhóm Luffy tới dự đám cưới này và rồi dự tính là sẽ giết cả gia tộc Vinsmoke trong đám cưới để chiếm lấy toàn bộ công nghệ tối tân cùng quân đội của Germa và bành trướng thế lực.


Capone từng tới mời nhóm Mũ Rơm tới tiệc trà, cho thấy rằng Big Mom có ý định gì đó với nhóm từ trước...

Capone từng tới "mời" nhóm Mũ Rơm tới tiệc trà, cho thấy rằng Big Mom có ý định gì đó với nhóm từ trước...

Trên thực tế thì ở cuối chương 856, có thể thấy rằng gia tộc Vinsmoke đã uống rượu và ngủ ngon lành trong lãnh địa của Big Mom, bị canh gác một cách cẩn thận nên nếu muốn thì Big Mom cũng đã có thể giết họ rồi. Nhưng bạn nên nhớ rằng giết hết nhà Vinsmoke cũng chưa chắc đã khiến cả đội quân Gemma thuần phục Big Mom mà thậm chí còn có thể khiến họ nổi giận với Big Mom mà gia nhập quân đoàn của Tứ Hoàng khác.

Như vậy thì bà ta phải làm ra một vở kịch kinh điển, trong đó thì nhóm Luffy sẽ có thể bị đưa vào đóng vai ác, là những người đã cùng với Sanji giết sạch toàn bộ gia tộc Vinsmoke trong đám cưới. Còn Big Mom cùng cô con gái Pudding "khốn khổ" sẽ đóng vai "thiện", là những người giết băng Luffy để trả thù cho gia tộc Vinsmoke. Như vậy thì việc quân đội của Germa sau biến cố này quy phục Big Mom cũng sẽ là điều khá hợp tình hợp lý.

Những dấu hiệu cho thấy giả thiết trên là đúng

Xét về dấu hiệu thì có thể thấy được rằng đầu tiên, Big Mom đã bắt Capone Bege tới thay mình "mời" nhóm Mũ Rơm tới tham dự tiệc trà. Tại sao một đám hải tặc nhỏ bé như băng Mũ Rơm lại được bà ta ưu ái như vậy nếu họ không để bà ta lợi dụng cho một âm mưu to lớn hơn?

Thêm vào đó, Sanji cũng từng trao đổi với Big Mom và bà ta đã "hứa" là sẽ để nhóm Mũ Rơm sống an toàn nếu Sanji chịu làm đám cưới.

Một Tứ Hoàng hùng mạnh như Big Mom chắc chắn phải điều tra được rằng Sanji là đứa con bị ghẻ lạnh của gia tộc Vinsmoke, và như vậy thì anh chàng này chẳng có chút giá trị gì trong cuộc hôn nhân chính trị này cả. Ngay chính cả Pudding cũng đã tiết lộ rằng Big Mom biết điều đó và chắc chắn chẳng để cô ta cưới một gã "thất bại" như Sanji đâu. Vậy thì động lực gì để Big Mom "quan tâm" tới Sanji cùng với băng Mũ Rơm như vậy nếu không phải là muốn đổ tội giết gia tộc Vinsmoke lại cho họ?

Bằng chứng tiếp theo đó chính là việc Pudding không hề sử dụng năng lực của mình chút nào và Big Mom cũng nhấn mạnh rằng năng lực của Pudding vô cùng quan trọng đối với bà ta, đối với lễ cưới. Có thể đoán rằng sau khi cuộc thảm sát diễn ra, Pudding sẽ dùng năng lực của mình để thay đổi kí ức nhóm Luffy, biến họ thành những kẻ tội đồ thật sự (Sanji có thể sẽ chết luôn trong đám cưới) còn những người sống sót ở đám cưới cũng sẽ bị thay đổi kí ức hàng loạt để đi tuyên truyền về giai thoại đám cưới đẫm máu với vai kẻ ác dành cho nhóm Luffy.

Việc không để cho Pudding sử dụng năng lực trước đám cưới để tra khảo nhóm Luffy cũng là một cách để chắc chắn rằng không ai biết đến năng lực của cô nàng này trước khi âm mưu của Big Mom trong đám cưới được diễn ra. Thêm vào đó, để Luffy có kí ức là Pudding muốn giết Sanji sẽ làm anh chàng này cùng đám bạn lao vào quậy tưng bừng trong đám cưới, đúng với kịch bản nhóm Mũ Rơm lao vào đám cưới để... đánh nhau với Vin Smoke.

Bạn nghĩ sao về giả thiết này? Và liệu nhà Vinsmoke có để yên hay không? Hãy cùng theo dõi các chương tiếp theo của One Piece để xác nhận điều này nhé.