Ghi tới hai bàn trên sân khách, tuyển Việt Nam rộng cửa vào chung kết

A.D  - Theo Helino | 03/12/2018 02:30 PM

Sven-Göran Eriksson là một huấn luyện viên cực kỳ lão luyện nhưng những gì ông có trong tay vẫn không thể thắng được “thầy” Park của tuyển Việt Nam.

Chiến lược gia 70 tuổi người Thụy Điển đã kinh qua việc cầm trịch các đội bóng từ Âu - Phi - Á, chinh chiến các giải từ Champions League tới World Cup hay tận Chinese Super League. Ông ta biết rất ít về Việt Nam dù không thể phủ nhận Eriksson có hiểu biết về bóng đá châu Á. Hơn nữa, tập thể Philippines trong tay ông ta có chất “Âu” rất đậm đà, đó là nguyên liệu cực quen thuộc với huấn luyện viên này để chế biến ra một đội bóng chơi hiệu quả. Tiếc thay, Park Hang Seo và các học trò một lần nữa khiến cả Đông Nam Á phải e ngại với chiến thắng 2-1 ngay trên sân Panaad của Philippines.

Đoàn quân Á lai Âu vạm vỡ của Philippines có cách chơi bóng khá hiện đại, nhanh gọn nhưng tất nhiên thua xa những đội bóng châu Âu hàng đầu mà ông Eriksson từng dẫn dắt. Bộ đôi trung vệ to lớn có phần hơi chậm và chúng ta đã rất nhiều lần lợi dụng điều đó khi thả những đường chọc khe bổng và cả sệt cho các mũi nhọn bên trên thoát đi. Hai bàn thắng của chúng ta đều là các pha rót bóng xuống khoảng trống ngay sau trung vệ rất chuẩn xác và dứt điểm đẹp mắt.

Ghi tới hai bàn trên sân khách, tuyển Việt Nam rộng cửa vào chung kết - Ảnh 1.

Những phút cuối hiệp một Việt Nam bị thủng lưới từ sự thiếu tập trung và cũng phải công nhận đội bạn có pha bóng sắc sảo. Nhưng Philippines xứng đáng với kết quả thua 1-2 này bởi họ lộ ra rất nhiều sơ hở. Philippines có khả năng phòng thủ ở mức trên trung bình thôi, thường xuyên để lọt các cầu thủ tấn công của Việt Nam khi họ tăng tốc. Họ cũng khá vất vả khi phải ngăn chặn những cầu thủ áo đỏ có kỹ thuật cá nhân khéo léo. Ngay cả Anh Đức và Văn Đức, Quang Hải rồi Công Phượng (vào sân từ băng ghế dự bị) đều được cho phép tự do đi bóng tốc độ khi có một chút khoảng trống để vắt sức và khoan phá hàng thủ già nua của đội chủ nhà.

Việt Nam đang có đội hình tuổi trung bình thanh xuân nhất giải mà vẫn kết hợp yếu tố tân-cựu hợp lý. Lão tướng 33 tuổi Anh Đức mở tỉ số, trong khi Văn Đức 22 tuổi nâng tỉ số lên 2-1. Nhiều cầu thủ khác đang ở độ tuổi đẹp trong sự nghiệp và vẫn đang ở thời kỳ sung sức của thanh niên cộng thêm thời gian qua Việt Nam chuẩn bị hợp lý nên thể lực của tuyển Việt Nam hứa hẹn không hề e ngại đối thủ chơi thiên về sức mạnh kiểu Philippines.

Bên cạnh hai điểm sáng là hai bàn thắng của bộ đôi ‘’song Đức’’, các cầu thủ trẻ cũng đã có một trận đấu nỗ lực. Các trung vệ chơi tập trung và cản phá ở những pha bóng quyết định. Quang Hải vẫn xông xáo dù bị chăm sóc quá kỹ, đến mức có lúc bị ‘’tấn công’’ bởi hai cầu thủ đối phương trong một pha bóng đội bạn phạm lỗi. Dẫu sao thì Hải ‘‘con’’ đã có một số pha tăng tốc và đi bóng khá hay dù không trực tiếp góp công vào bàn thắng nào của trận đấu. Công Phượng vào sân từ băng ghế dự bị để tìm kiếm thêm một bàn thắng đóng đinh kết quả nhưng pha bóng xuất thần của anh đi bóng qua loạt hậu vệ lại kết bằng quả dứt điểm hơi thiếu cảm giác.

Phượng cũng có vài pha dẫn bóng tốc độ cao khác gây phấn khích khán giả. Dù không hoàn toàn thành công, để Công Phượng ra sân duy trì cảm giác với bóng và thử sức các hậu vệ Philippines là việc cần thiết phòng khi chúng ta ở tình thế buộc phải chơi tấn công từ nhiều hướng và bằng nhiều phương án trong “những” trận đấu sắp tới. Xuân Trường vắng mặt là hợp lý vì chúng ta chơi trên sân Philippines nên cần nhiều cơ bắp. Một khi đã được nghỉ ngơi đầy đủ, Trường ‘‘híp’’ có thể lại tung hoành trên Mỹ Đình thoải mái hơn.

Ghi tới hai bàn trên sân khách, tuyển Việt Nam rộng cửa vào chung kết - Ảnh 2.

Biển “cờ đỏ sao vàng” Mỹ Đình đang đợi đối thủ Philippines

Tỉ số 2-1 là một lợi thế rất lớn với thể thức đấu hai lượt. Philippines bắt buộc thắng cách biệt 2 bàn trở lên tại Mỹ Đình, một điều rất khó khăn dù không phải là không thể. Hãy nhớ lại Malaysia đã cầm bóng dồn ép chúng ta mãnh liệt như thế nào dù chơi ở Mỹ Đình. Các cầu thủ vẫn phải giữ đôi chân trên mặt đất trong tối đa 3 trận đấu tới đây để hoàn thành nhiệm vụ lịch sử. Và họ luôn cần sự cổ vũ của hàng chục triệu khán giả Việt Nam để làm điều đó.

Ghi tới hai bàn trên sân khách, tuyển Việt Nam rộng cửa vào chung kết - Ảnh 3.

Cổ vũ tuyển Việt Nam nhận quà thật hấp dẫn

Nếu là người hâm mộ chân chính, đừng quên tiếp lửa cho các chàng trai tuyển Việt Nam trước trận lượt về với Philippines tại sự kiện cổ vũ của FIFA Online 4: ở đây. Khán giả sẽ mang lại nguồn động viên tinh thần lớn lao để các cầu thủ thể hiện màn trình diễn bùng nổ ở Mỹ Đình vào ngày 6/12. Người hâm mộ tham gia cổ vũ ở sự kiện này còn cơ hội sở hữu những quà tặng giá trị từ FIFA Online 4 Việt Nam: laptop ASUS Gaming chơi game xịn, bàn phím cơ, áo Việt Nam phiên bản đặc biệt của FIFA Online 4, quà tặng cực ngon trong game…

Đặc biệt hơn cùng trong chuỗi sự kiện đồng hành này, FIFA Online 4 chính thức công bố ra mắt Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng trong game. Hãy chờ xem 3 sao trẻ tuyển Việt Nam sẽ tung hoành sân cỏ FIFA Online 4 như thế nào?

Ghi tới hai bàn trên sân khách, tuyển Việt Nam rộng cửa vào chung kết - Ảnh 4.

Quang Hải – Xuân Trường – Công Phượng chính thức có mặt trong FO4

Một lần nữa chúc mừng đội tuyển Việt Nam với chiến thắng 2-1 trên sân khách. Xem cách Philippines đá, chúng ta có thể lạc quan nghĩ về những màn ăn mừng sau 90 phút tới đây ở Mỹ Đình. Triệu trái tim, một niềm tin chiến thắng Cả nước đang hướng về các em. Chúc cho đội tuyển chúng ta sẽ có phong độ thi đấu tốt trong trận bán kết lượt về sắp tới tại sân Mỹ Đình, Hà Nội.