Gặp gỡ Saito - Đệ nhất thần đồng của làng Mobile Legends Việt Nam

Mặt Trứng  - Theo Helino | 30/01/2019 08:30 AM

Mobile Legends
21/11/2018 NCB: Trung Quốc NPH:

Saito chính là tuyển thủ Mobile Legends trẻ nhất của Việt Nam, nhưng game thủ này vô cùng tự tin và chững chạc.

Sau chức vô địch đầy thuyết phục với VEC Fantasy Main, Saito đang nổi lên như một trong những hiện tượng thú vị của làng eSports Việt Nam. Chỉ mới 16 tuổi nhưng đã vô địch một giải đấu tầm cỡ quốc gia, không có gì lạ khi đã có nhiều người gọi anh chàng này là thần đồng trẻ tuổi của Mobile Legends: Bang Bang VNG, thậm chí còn kỳ vọng tuyển thủ này sẽ trở thành một "SofM" của tựa game này nữa.

Gặp gỡ Saito - Đệ nhất thần đồng của làng Mobile Legends Việt Nam - Ảnh 1.

Saito – thần đồng đầy hứa hẹn của làng Mobile Legends Việt Nam

Và màn trình diễn siêu đẳng trong trận chung kết Mobile Legends với Buffalo Esports vừa qua đã chứng minh cái mác "thần đồng" của Saito không phải là hão huyền. Tuy là người nhỏ tuổi nhất, thế nhưng phong độ xuất sắc của anh chàng này luôn là chỗ dựa đặc biệt tin cậy cho những người đồng đội, trong bối cảnh mà VEC Fantasy Main đã phải trải qua hai game đấu đầu bị dồn ép tới mức nghẹt thở. Trong từ điển của Saito không có hai chữ từ bỏ, và đó cũng là niềm tin mạnh mẽ để anh chàng này luôn luôn là động lực thúc đẩy các đồng đội khác tiến lên phía trước.

Sau giải đấu, Saito cũng đã có những chia sẻ rất chân thực về bản thân, các dự định trong tương lai.

Chào Saito, em có thể giới thiệu một chút về bản thân cho các fan hâm mộ được không?

Em tên là Phạm Văn Trường, năm nay 16 tuổi. Đang là thành viên thi đấu vị trí Bot của đội tuyển VEC Fantasy Main vô địch giải đấu 360mobi Championship Series vừa qua ạ.

Được biết, VEC vừa trở thành nhà vô địch Việt Nam bộ môn Mobile Legends trong giải đấu 360mobi, cảm nghĩ của em thế nào khi trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất?

Em thấy rất vui và tự hào. Đó là thành quả xứng đáng với sự nỗ lực mà bản thân và đồng đội đã bỏ ra. Nhưng đồng thời đó cũng là áp lực khá lớn với em vì bản thân vẫn còn nhỏ và còn cả một chặng đường dài phía trước.

Trong trận chung kết, ở hai game đấu đầu, VEC đều lội ngược dòng sau quãng thời gian bị dồn ép nghẹt thở trong giai đoạn đầu game. Vào thời điểm ấy em có suy nghĩ gì, có tự tin vào một cú lật ở giai đoạn sau không? Đâu là thời khắc em cảm thấy khó khăn nhất trong loạt Bo5 vừa rồi và liệu em có hài lòng với màn trình diễn của mình trong trận chung kết không?

Diễn biến trận đấu đúng với những gì chúng em đã dự tính sau giai đoạn cấm chọn. Bọn em đánh theo chiến thuật đẩy đường và thủ, thế nên việc Buffalo Esports có lợi thế ở giai đoạn đầu game là điều đã nằm trong dự tính. Bọn em tự tin rằng mình đã kiểm soát rất tốt cả hai game đấu, thế nên bọn em tự tin lật kèo trận đó, tự tin đến phút cuối luôn ạ.

Gặp gỡ Saito - Đệ nhất thần đồng của làng Mobile Legends Việt Nam - Ảnh 2.

Em tự tin tới phút cuối rằng đội mình thừa sức lật kèo game đấu đó

Tuy nhiên, việc để thua ở trận ba đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Nó khiến cho em cảm thấy thật sự căng thẳng khi bước vào game đấu thứ 4 vì nếu thua bên Buffalo Esports thì sẽ để họ cân bằng tỷ số 2-2 và có lợi thế lớn về tâm lý ở trận đấu quyết định. Còn tự nhận xét về màn trình diễn của bản thân ư? Em khá là hài lòng trong cả 4 game đấu của trận chung kết ạ.

Sinh năm 2002, em là tuyển thủ Mobile Legends trẻ nhất của Việt Nam đấy. Liệu em có thấy áp lực hay gặp khó khăn gì trên con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không? Gia đình em có ủng hộ lựa chọn này? Và việc phải xa nhà, tập luyện với cường độ cao có ảnh hưởng nhiều tới tâm lý của em không? Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chứ?

Tất nhiên rồi ạ, công việc nào cũng sẽ có những áp lực và khó khăn riêng của nó. Là game thủ cũng vậy, thế nên em luôn cố gắng biến áp lực trở thành động lực, thúc đẩy bản thân phải tiến bộ, luôn hướng về những thành công ở phía trước.

Rất may mắn, ba mẹ luôn ủng hộ em về lựa chọn này. Việc phải di chuyển, thi đấu xa nhà hay cường độ tập luyện cao cũng không phải là thứ gì quá khó khăn và ảnh hưởng tới tâm lý của em. Và nếu được chọn lại, chắc chắn em sẽ vẫn theo đuổi con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của tựa game Mobile Legends mà thôi.

Vui một chút, là thành viên nhỏ tuổi nhất đội, em có bao giờ bị các đàn anh bắt nạt trong sinh hoạt hay trong quá trình luyện tập không? Là em út của đội có các đặc quyền nào không? 5 thành viên với 5 cá tính khác nhau, chắc chắn bất đồng là điều đôi khi khó tránh khỏi. Những lúc như vậy em thường nói gì với đồng đội?

Cái này thì hiển nhiên rồi ạ. Thắng thì không sao chứ thua thì hay bị bắt lỗi lắm ạ. Tất nhiên là cũng không tới mức căng thẳng nhưng mọi người đều rất nghiêm túc khi nhìn nhận lại các khuyết điểm của bản thân và cả đội.

Trong team mọi người đều bình đẳng nên dù có nhỏ tuổi nhất thì em cũng như mọi người thôi, không có đặc quyền gì cả. Còn bất đồng là chuyện đương nhiên ở bất kỳ tập thể nào rồi anh. Những lúc khó khăn hay tranh cãi xảy ra, em chỉ có một câu thần chú duy nhất và thường xuyên nói với đồng đội thôi "Vì chức vô địch nên mọi người cố gắng lên, xong giải xả stress sau".

Có thể nói 2018 là một năm khá thành công của em thì phải. Chỉ mới 16 tuổi nhưng em đã có đươc một công việc có thu nhập, cộng thêm tiền thưởng từ chức vô địch vừa qua, em đã có dự định sẽ sử dụng số tiên đấy vào dự định gì trong tương lai chưa?

Trước mắt thì chưa ạ. Em sẽ cất số tiền thưởng ấy và chỉ sử dụng để mua những gì thật cần thiết mà thôi.

Trong eSports, tâm lý của game thủ luôn là điều cực kỳ quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới màn trình diễn của họ. Đặc biệt là với một tuyển thủ chỉ mới 16 tuổi như Saito. Em có thể chia sẻ mình thường làm gì để chuẩn bị trạng thái tốt nhất cho bản thân trước những trận đấu lớn không. Hay trong quá trình trận đấu diễn ra, khi đội đang gặp phải bất lợi, em thường làm gì để khích lệ bản thân và đồng đội.

Gặp gỡ Saito - Đệ nhất thần đồng của làng Mobile Legends Việt Nam - Ảnh 3.

Là thành viên nhỏ tuổi nhất, thế nhưng Saito luôn cực kỳ tự tin vào bản thân

Em không làm gì cả. Em khá tự tin vào bản thân, thế nên thường không bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố tâm lý cho lắm.

Sau chức vô địch, hiện tại tâm lý và lịch trình của em như thế nào. Em đã bắt đầu nghĩ tới những dự định gì cho tương lai chưa? Được biết 2019 sẽ là một năm bản lề với tất cả các game thủ Mobile Legends Việt Nam khi mà tựa game này được đưa vào thi đấu tại SEA GAME, em có cảm thấy háo hức không? Đã lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc chơi lớn vào cuối năm nay chưa?

Sau giải đấu, mọi thứ với em vẫn đang diễn ra khá ổn. Em cũng đã nghe nói về việc Mobile Legends sẽ được đưa vào trở thành bộ môn tranh chấp huy chương ở SEA GAMES này. Tất nhiên, bản thân là tuyển thủ chuyên nghiệp thì em cũng háo hức lắm chứ. Em đang ở trạng thái sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo rồi.

Cám ơn Saito về những chia sẻ, chúc em sẽ đạt được những thành công trong sự nghiệp và cuộc sống!

Gặp gỡ Saito - Đệ nhất thần đồng của làng Mobile Legends Việt Nam - Ảnh 4.