Gặp gỡ coser Việt đang gây bão khi cosplay xác ướp dưới trời nóng 36 độ C

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/05/2016 05:49 PM

Vừa qua, trong một sự kiện của những người yêu thích cosplay tại Việt Nam, coser này đã xuất hiện trong trang phục cosplay “Xác Ướp” khá ấn tượng và được nhiều người khen ngợi.

Vừa qua, trong một sự kiện của những người yêu thích cosplay tại Việt Nam tại Hà Nội, thành viên Huy Lê đã xuất hiện trong trang phục cosplay “Xác Ướp” khá ấn tượng và được nhiều người khen ngợi.

Điều đáng chú ý rằng mặc dù thời tiết đang khá nóng nực, nhưng anh chàng này vẫn chấp nhận quấn vải kín toàn thân để có thể thực sự cosplay được thành nhân vật đặc biệt này. Và vừa qua, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với Huy Lê - Người đã cosplay "Xác Ướp" để biết thêm về sở thích cosplay của anh.


Hình ảnh cosplay Xác Ướp được nhiều người khen ngợi

Hình ảnh cosplay "Xác Ướp" được nhiều người khen ngợi

Chào bạn Huy Lê. Đầu tiên bạn có thể giới thiệu them về bản thân mình được không?

Huy Lê: Xin chào Gamek, mình tên là Huy và hiện đang theo học tại viện Goethe-Institut Hà Nội.

Bạn có thể giới thiệu thêm về nhân vật mà mình cosplay được không?

Huy Lê: Nhân vật mà mình đã Cos trong buổi Cosplay’s Night 2016 qua là Eto Yoshimura hay còn gọi là Cú một mắt – 1 trong những kẻ phản diện chính trong Tokyo Ghoul.

Ý tưởng hay điều gì đã khiến bạn lựa chọn nhân vật này để cosplay?

Huy Lê: Thực ra ý tưởng Cos nhân vật này mình cũng đã lên khá lâu rồi, nhưng bây giờ mới có cơ hội để thực hiện. Một phần là do hôm mình Cos là buổi tối mà.


Hình ảnh Huy Lê (bên phải) ngoài đời

Hình ảnh Huy Lê (bên phải) ngoài đời

Biểu tượng cảm xúc pacmanCuốn vải kín khắp người và đây còn là mùa hè, bạn đã khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ với bộ cosplay cực độc đáo này, vậy chắc khi bạn cosplay như vậy sẽ nóng lắm? Bạn có thể tiết lộ về những khó nhọc khi cosplay nhân vật Xác Ước như vậy không?

Huy Lê: Lúc chuẩn bị thì mình cũng gặp chút rắc rối vì việc quấn băng quanh tay và chân hơi vất vả tí, mình mất khoảng 2h để chỉnh sửa cố gắng để không bị fail. Lúc đầu mình nghĩ là sẽ nóng lắm nhưng phòng tổ chức có máy lạnh nên cũng bớt được phần nào cái nóng.

Để Cos được thì theo mình cái khó thứ nhất là lớp băng phải hoàn toàn che được da thì mới chuẩn Char nên mình nghĩ đấy là điểm khó nhất để Cos nhân vật này. Thứ 2 là vì đây là một nhân vật nữ nên mình cũng phải thêm thắt các thứ để làm sao cho giống nhất, từ ngoại hình cho tới cử chỉ.

Bạn có thể chia sẻ thêm về sở thích cosplay của mình được không? (bắt đầu như thế nào, các hoạt động tham gia…)

Huy Lê: Mình tham gia cosplay cũng chỉ vì sở thích thôi. Và mình cũng chia sẽ là đây là Char đầu tiên mình tham gia Cos nên lúc tham gia buổi Prom cũng có chút ngại ngùng và rụt rè.

Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Biểu tượng cảm xúc pacman