Game thủ LMHT vĩ đại nhất thế giới: "80% suy nghĩ hàng ngày của tôi là game"

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/01/2017 06:45 PM

Với kinh nghiệm 4 năm chinh chiến tại đấu trường LMHT chuyên nghiệp, Faker biết rằng không có thời gian để nghỉ ngơi.

Như bạn đọc đã biết, đội tuyển LMHT - SKT T1 và Faker đã lần thứ 3 lên ngôi vô địch thế giới trong năm 2016 vừa qua. Không những vậy, đây còn là lần thứ 2 liên tiếp của Faker và SKT T1 bước lên ngai vàng Liên Minh Huyền Thoại thế giới - điều mà trước đây chưa một ai làm nổi. Đó chính là lý do vì sao, người ta gọi SKT T1 là huyền thoại và Faker cũng vậy.

Sau một năm 2016 đáng nhớ, SKT T1 cũng như các đội tuyển khác, cũng có những thay đổi về nhân sự để chuẩn bị cho mùa giải 2017 sắp tới. Với sự ra đi của Bengi, Duke và HLV Poohmandu, SKT T1 đã kịp thời bổ sung cho mình những cái tên đầy triển vọng bao gồm Peanut, Huni, Sky (dự bị cho Faker), Profit (dự bị cho Huni) và Teahoon (dự bị cho Wolf).

Các tuyển thủ vĩ đại trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại vẫn còn mục tiêu sắp tới là mùa giải 2017. Trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi Jung-suk Nam của Sport Chosun, khi được hỏi về kỳ vọng trong mùa giải sắp tới, Faker đã trả lời rằng:

"Không giống như 2 năm trước, mùa giải này là một cuộc đua của khoảng 3 đội, giống như những ngày đầu của LCK, không một đội nào có thể tự tin đảm bảo chiến thắng của mình".

Có thể thấy rằng, đội tuyển được coi là đối thủ nặng ký nhất của SKT T1 năm nay chính là KT Rolster với hàng loạt cái tên sáng giá: Smeb, Score, PawN, Deft và Mata. Bên cạnh đó, LongZhu năm nay cũng xứng tầm với đỉnh cao của LCK với bộ đôi Pray-GorillA. Ngoài ra, Samsung Galaxy chưa bao giờ có thể coi thường được tại LCK với ngôi á quân thế giới vừa rồi. Afreeca Freecs cũng là một đối thủ đáng gờm với sự trở lại của Marin, chiêu mộ được Kuro.

Với kinh nghiệm 4 năm chinh chiến tại đấu trường Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, Faker biết rằng không có thời gian để nghỉ ngơi. Giờ đây đã là một lão làng, Faker tin rằng đội của mình sẽ đạt được như kỳ vọng, dần tiếp cận với đẳng cấp cao nhất của Liên Minh Huyền Thoại:

"Lúc đầu, tôi chỉ hạnh phúc vì kiếm được rất nhiều tiền trong khi còn rất trẻ, giờ đây tôi có nhiều mục tiêu để phấn đầu hơn. Tôi vẫn không nghĩ rằng trình độ của tôi xứng đáng với đồng lương được nhận và những lời tâng bốc của người hâm mộ, vì vậy tôi phải chăm chỉ hơn nữa."

"Tôi nghĩ rằng thái độ của các tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại nói chung vẫn còn khá tiêu cực. Tôi luôn tâm niệm rằng nhiệm vụ của mình là thay đổi thái độ này. 80% suy nghĩ hàng ngày của tôi là về Liên Minh Huyền Thoại, 10% là buồn ngủ và 10% còn lại là lo lắng cho sức khỏe của mình."