Game thủ bị xe đâm liệt cả đời vì Pokemon GO, đòi nhà phát triển bồi thường hơn 11 nghìn tỷ Đồng

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/07/2016 09:00 AM

Pokemon GO
31/07/2016 NCB: Đang cập nhật NPH:

Trong động thái mới nhất, gia đình của game thủ này đã đâm đơn kiện nhà phát triển của Pokemon GO, buộc họ phải bồi thường 500 triệu USD cho tai nạn này.

Ở thời điểm hiện tại, Pokemon GO đang là tựa game di động gây sốt trên toàn thế giới. Trên các mạng xã hội Twitter hay Facebook nước ngoài, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh mà cư dân mạng chia sẻ về hoạt động bắt Pokemon của mình.

Như bạn đọc đã biết, Pokemon GO được nhà phát triển Niantic và Pokémon Company tạo ra với phương châm chủ yếu là: "buộc game thủ phải ra ngoài vận động chứ không chỉ ngồi một chỗ chơi game" như trước nữa. Là tựa game mobile tương tác thực tế đang gây sốt trên toàn thế giới, nhân vật trong Pokemon GO sẽ trùng với vị trí của người chơi ngoài đời trên bản đồ và nhiệm vụ của game thủ là đi bắt, huấn luyện Pokemon và giao đấu với những game thủ khác tại các Pokegym. Ngay khi game thủ chỉ còn số lượng ít Pokeball, họ sẽ phải chạy ngay tới điểm Pokestop gần nhất hy vọng kiếm được thêm những vật phẩm.

Vậy nên khi chơi Pokemon GO, game thủ buộc phải "xách ba-lô lên và đi", bước ra những địa danh khác để tìm kiếm các loại Pokemon mới cũng như huấn luyện và gặp gỡ, giao đấu với các game thủ ngoài đời thực. Tuy nhiên mới đây, một tai nạn thương tâm đã xảy ra với Charley Lewis - một game thủ đến từ Houston. Đáng nói hơn, anh chàng này còn quyết định kiện Pokémon Company và Niantic vì đã làm ra tựa game Pokemon GO.

Cụ thể theo như lời Charley Lewis khẳng định thì trên đường đi về nhà, anh bỗng thấy điện thoại trong túi quần mình rung lên. Ngay lập tức, game thủ này mở ra kiểm tra và nhận được thông báo có Pokemon ở quanh anh. Đó là tất cả những gì anh nhớ được khi tỉnh dậy tại bệnh viện với hộp sọ vỡ và hai chân bị hủy hoại, cả đời không thể đi lại được nữa. Ngay khoảnh khắc Charley Lewis rút điện thoại ra, anh đã bị một chiếc xe đâm phải.

Charley Lewis còn cho biết thêm rằng mục đích sống của anh trước khi bị tai nạn là "catch'em all" (Bắt hết chúng - slogan của Pokemon) tuy nhiên giờ đây, giấc mơ đó đã tan tành. Có thể Charley Lewis vẫn có thể chơi được Pokemon GO nhưng chắc chắn, anh chàng này sẽ không thể "catch'em all". Trong động thái mới nhất, gia đình của Charley Lewis đã đâm đơn kiện nhà phát triển của Pokemon GO, buộc họ phải bồi thường 500 triệu USD cho tai nạn này. Tuy nhiên, phía nhà phát triển Pokemon GO vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này.