Yêu nhau thật lòng thì ngồi quán Net cũng thấy vui

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/11/2015 02:54 PM

Mới đây, một quan điểm được "Yêu nhau thật lòng thì ngồi quán Net cũng thấy vui" được một game thủ Việt đưa ra đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Mới đây, một quan điểm được "Yêu nhau thật lòng thì ngồi quán Net cũng thấy vui" được một game thủ Việt đưa ra đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Vấn đề được đưa ra với câu hỏi là hiện nay, tại sao khi yêu nhau thì các cặp đôi cứ phải hẹn hò, đi chơi tại những địa điểm "sang chảnh" như quán cafe đắt tiền, rạp chiếu phim... hay bỏ tiền ra đi ăn uống tại mỗi lần hẹn hò, hết sức tốn kém.

Thay vào đó, tác giả của bài viết cho rằng "nếu yêu nhau thật lòng thì ngồi quán Net cũng thấy vui", chứ chẳng cần phải đi đến những địa điểm sang chảnh là gì cho tốn tiền.

"Xin lỗi nhưng tôi thấy cái trò cứ hẹn hò là phải đi cafe rồi xem phim, những nơi view đẹp các thứ nó thực sự max chán rồi. Con gái không biết chơi net mà người yêu mình thích cũng cứ vào ngồi, không xem nó chơi thì nghe nhạc, xem phim? Không thì trà đá vỉa hè, vừa mát lại vui,... Không tốn nhiều tiền. Miễn sao có người yêu bên cạnh là được". - Trích bài viết của một game thủ trên mạng xã hội.


Nội dung bài viết Yêu nhau thật lòng thì ngồi quán Net cũng thấy vui

Nội dung bài viết "Yêu nhau thật lòng thì ngồi quán Net cũng thấy vui"

"Mình cũng không nói là suốt ngày ngồi hàng net cùng người yêu hay ngồi trà đá vỉa hè suốt. Người yêu mình cũng thi thoảng mới chơi thôi nhưng mình không hề càu nhàu, thậm chí ra ngồi chơi game với nhau rất vui mà. Mình chỉ muốn nói là nếu đã yêu nhau thật lòng thì những thứ đấy ko hề quan trọng, dù là trà đá vỉa hè hay quán net cũng đều thấy vui".

Theo đó, tác giải chỉ ra rằng thực ra ngồi Net chỉ là một ví dụ nhỏ trong quá trình hẹn hò, với ngụ ý cho rằng đây chỉ là hoạt động bình thường với chi phí thấp, đỡ tốn kém. Nói rộng ra rằng đâu phải là khi yêu nhau thì phải đi đến những nơi sang chảnh, tốn kém thì mới là tình yêu thực sự.