Top MMO gây "thất vọng" tại Việt Nam từ đầu 2011

Nghi Lâm  | 28/04/2011 0:00 AM

Đa phần chúng đều không đáp ứng được nhu cầu của game thủ nước nhà về nhiều khía cạnh.

Người ta thường nói rằng "chuyện vui nên nhớ chuyện buồn bỏ qua", vì thế bản danh sách dưới đây sẽ chẳng khiến gamer Việt cảm thấy vui vẻ chút nào, thậm chí các fan hâm mộ còn "đau" hơn nữa. Thế nhưng chúng phần nào phản ánh được thực trạng thị trường, đồng thời thay cho hồi chuông báo động tới các doanh nghiệp phát hành trong nước.
 
Thần Võ
 
Lúc này nhắc đến Thần Võ có lẽ không ít gamer sẽ cảm thấy khá lạ tai, dù chỉ cách đây khoảng nửa năm cái tên này còn đang gây sóng gió cho cư dân mạng Việt Nam. Trong số các MMO đang được FPT Online vận hành thì trò chơi này chính là điểm đen rõ ràng nhất, ngay cả NPH dường như cũng chấp nhận "buông xuôi".
 
 
Bộc lộ điểm yếu cả về đồ họa lẫn gameplay từ khi mới ra mắt người chơi, Thần Võ gần như chỉ có tiếng nói trong vòng 1, 2 tháng rồi nhanh chóng lùi vào dĩ vãng. Lúc này diễn đàn game cũng gần như "chùa bà đanh", ngoại trừ những topic than vãn chuyện... khó đăng nhập hoặc tiếc thương quãng thời gian đông đúc xưa kia.
 
Điều đáng nói là trên thực tế cơ hội vực dậy MMO này gần như là con số không, đơn giản vì nó chẳng có bất cứ điểm tựa nào để vươn lên.
 
Thần Mộ Ký
 
Chuyển từ tay VTCz-One sang VTC Game sau phi vụ sáp nhập hồi cuối năm ngoái, những tưởng số phận Thần Mộ sẽ sáng sủa hơn trước nhưng rốt cuộc tất cả vẫn như cũ, ngoại trừ một vài lời hứa không bỏ rơi "con cưng" từ phía NPH. Giờ đây lượng người chơi Thần Mộ đã xuống rất thấp.
 
 
Điều đáng nói là tiềm lực của webgame này không hề nhỏ, ngay tại quê nhà Trung Quốc nó vẫn có lượng gamer khá lớn và được nhiều gamer đánh giá là hay cả về lối chơi lẫn đồ họa. Tuy vậy, quá lâu không có bản update cộng với hàng loạt lỗi vụn vặt giải quyết chậm khiến người chơi nản lòng.
 
Chẳng thế mà công ty xGo đã "nhảy vào cuộc" với quyết tâm phát hành "bản sao" Thần Mộ với tên gọi Cửu Đỉnh. Trước làn sóng dọa chuyển sang NPH mới, phía VTC đã phải trấn an rằng họ mới có bản quyền chính thức và không có chuyện đóng cửa game của mình.
 
Kiếm Tiên
 
Thông thường, khó có thể tìm được một MMO của VNG rơi vào trạng thái ảm đạm, thế nhưng sự sụt giảm của Kiếm Tiên sau 1 năm phát hành có thể nhận thấy rõ ràng. Sự thất vọng của fan hâm mộ trò chơi này là sau nhiều tháng hút khách tốt hồi giữa năm 2010, Kiếm Tiên tụt dốc không phanh trong khi các sản phẩm cũ như VLTK, Kiếm Thế hay Chinh Đồ vẫn giữ được phần nào vị thế.
 
 
Hai sự kiện lớn là giải đấu Hào khí băng phong và cuộc thi Miss Kiếm Tiên với kỳ vọng vực dậy trò chơi rốt cuộc không thành công, các bản update biệt tăm suốt thời gian dài cuối năm 2010 khiến lượng người chơi sụt giảm nhanh chóng.
 
Điều đáng ghi nhận là sang cuối quý 1/2011, Kiếm Tiên bắt đầu được hâm nóng lại với bản update mới cùng với nhiều lời hứa hẹn từ phía VNG về một tháng 04 đầy sự kiện lớn. Có điều chừng đó là chưa đủ để khỏa lấp những gì trò chơi từng đánh mất.
 
Thiên Tử
 
Là sản phẩm mới nhất trong danh sách MMO ít ỏi còn lại của "đế chế" Asiasoft, Thiên Tử được kỳ vọng cực lớn giai đoạn cuối năm 2010 khi cơn khát MMORPG 3D lên cao trong cộng đồng game thủ Việt, đồng thời sức cạnh tranh trên thị trường cũng giảm. Thế nhưng cơn sóng ảm đạm đã khiến nó không thể vượt qua được.
 
 
Suốt những tháng đầu năm 2011, do còn bận bịu việc chỉnh đốn lại nhân sự nên gần như Asiasoft Việt Nam không còn thời gian để triển khai các biện pháp cần thiết để hâm nóng lại Thiên Tử. Đây cũng là điều dễ hiểu khi các MMO còn lại của hãng cũng lâm vào tình trạng khó khăn tương tự.
 
Chính kỳ vọng quá lớn từ cả phía NPH lẫn game thủ khiến MMORPG này trở thành nỗi thất vọng không nhỏ trong giai đoạn đầu năm 2011. Sắp tới khi dự án Âu Lạc Online ra mắt, không biết Thiên Tử có tiếp tục lép vế nữa hay không.
 
Chúa Tể Phục Sinh
 
Sống sót đến khó tin sau cơn bão quét sạch tới 20 đầu game năm 2010, Chúa Tể Phục Sinh vẫn tồn tại, bất chấp người ta không còn nghe đến nó từ lâu. Thành tích đáng khen ấy của NCS Media chỉ khiến các fan ruột vui mừng trong chốc lát, vì từ đầu năm tới nay, mọi chuyện vẫn chẳng hề thay đổi chút nào, game vẫn vắng như không thể vắng hơn.
 
 
Có điều nếu so với những cái tên kể trên thì ít nhất mức độ "thất vọng" đối với CTPS cũng ít hơn nhiều, đơn giản vì trò chơi vẫn ảm đạm từ suốt năm 2010 và hầu hết người chơi đều tin rằng chuyện nó đóng cửa là tất nhiên nên hiếm ai kỳ vọng cao xa làm gì.
 
Thần Bài Online
 
Là sản phẩm mới nhất trong danh sách này và cũng là MMO gây được chú ý nhiều nhất trong giai đoạn đầu năm 2011, thế nhưng chính vì sự kỳ vọng khổng lồ từ phía gamer mà Thần Bài Online rốt cuộc vô tình trở thành nỗi thất vọng, hụt hẫng không nhỏ. Việc chọn cái tên "Thần Bài" cùng với chiến dịch quảng bá đậm chất Yugi-Oh mà xGo tiến hành chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ấy.
 
 
Trên thực tế, Thần Bài của xGo không phải là một webgame quá tồi, có điều cái bóng lớn của Yugi-Oh khiến 90% người chơi sau khi trải nghiệm đều than vãn rằng họ bị... lừa. Đây có lẽ sẽ là bài học không nhỏ với NPH trong tương lai.
 
Cũng vì là sản phẩm mới nên cơ hội trong tương lai dành cho Thần Bài là rộng mở nhất so với các tựa game bên trên, hy vọng nó sẽ sống tốt trong thời gian tới.
 
Và những MMO khác...
 
Vẫn còn những tựa game ảm đạm không kém danh sách trên, có điều khuôn khổ bài viết không đề cập đủ. Có thể dễ dàng liệt kê ra một số cái tên điển hình như Linh Giới, Chiến Quốc, Thục Sơn... Hy vọng chúng sẽ không phải lâm vào cảnh đóng cửa trong năm 2011.