Tâm thư một game thủ Việt nhắn gửi các sĩ tử

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 04/07/2013 05:20 PM

Dưới đây là một trong những bức "tâm thư" chứa đầy những chia sẻ tâm huyết của một game thủ Việt "đã từng trượt đại học" gửi tới các sĩ tử.

Kỳ thi đại học và cao đẳng năm 2013 đã và đang bước vào những ngày đầu tiên, và trong số cả triệu thí sinh đã và đang đương đầu với một trong những kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời, có không ít những game thủ Việt hay những người hâm mộ game khi vẫn còn là học sinh.
 
Tâm thư một game thủ Việt nhắn gửi các sĩ tử 1

Trên một số diễn đàn game Việt Nam trong vài ngày gần đây bỗng xôn xao với không ít những chia sẻ của những sinh viên hay cả những game thủ đã ra trường, đã đi làm, gửi tới các sĩ tử sẽ tham gia kỳ thi đại học. Và trong số đó, dưới đây là một trong những bức "tâm thư" chứa đầy những chia sẻ tâm huyết của một game thủ "đã từng trượt đại học" gửi tới các sĩ tử.

"Trong khi anh đang viết những dòng này, có lẽ các em cùng cha mẹ đang làm thủ tục nhận phòng thi, chuẩn bị cho cuộc chiến lớn đầu tiên trong đời mình. Nói là cuộc chiến lớn cũng không phải không có cơ sở đâu.
 
Tâm thư một game thủ Việt nhắn gửi các sĩ tử 2

Nhìn lại, những kỳ thi trước đây của các em đều là với bạn học với nhau, kỳ thi giống như... đi trẩy hội ấy. Vào phòng thi, phần đông vô cùng thoải mái, chỉ cần hở giám thị ra là ung dung nhắc bài cho nhau. Bạn bè càng đông càng vui mà, chẳng ai muốn bạn mình trượt cả.

Thi đại học thì khác. Các em sẽ phải bước vào một phòng thi chưa chắc đã có một ai quen biết. Tất cả đều bận làm việc của mình, với mục tiêu là kiếm được một chỗ ngồi trong vòng 4 năm nữa, để học, để chơi và quan trọng hơn cả là giúp cho gia đình cảm thấy tự hào vì con cái của họ đã đỗ vào đại học.

Công sức ôn tập của các em trong cả năm trời sẽ chỉ được đánh giá một cách khách quan nhất trong vài ngày ngắn ngủi này thôi. Chính vì thế, chuẩn bị tâm lý là điều vô cùng quan trọng. Ở khu nhà anh, không ít các em đã lên Hà Nội tìm thuê trọ để chuẩn bị đi thi. Nhìn các em sát ngày thi rồi mà vẫn còn ôm sách vở học để cố nhớ thêm kiến thức, quả thật anh cũng thấy một phần nào đó nỗ lực của các em.
 
Tâm thư một game thủ Việt nhắn gửi các sĩ tử 3
 

Trước đây, khi anh thi đại học, phụ huynh của anh cũng vô cùng lo lắng, và dĩ nhiên là họ chia sẻ tất cả những lo lắng đó cho anh, người trong cuộc theo đúng nghĩa đen. Cũng phải thôi, giờ đây xã hội phần đông đều tư duy tấm bằng đại học là chìa khóa quan trọng nhất để đi tới thành công, sau khi nghe những lời này, liệu có bậc phụ huynh nào không cảm thấy lo lắng?

Tuy nhiên, sự lo lắng này lại khiến anh khó lòng tập trung ôn thi cho hiệu quả. Thay vì đối mặt với hàng tá bộ đề thi, từ thi thử đến những đề thi của các năm trước, suy nghĩ "không được trượt, không được trượt" khiến anh gần như buông xuôi việc thi cử. Những lúc như vậy, anh đi ngủ, và lên mạng chat chit, ngồi bắn Counter Strike và đánh DotA với những người bạn khác.

Và điều gì tới cũng phải tới, năm đầu tiên thi, anh trượt với một điểm số khó có thể lấy làm tự hào. Trong hai tuần tiếp theo, anh như một đứa mất hồn. Anh nghĩ, giá như hồi đó mình ôn tập tốt hơn, giá như hồi đó mình không bỏ thời gian lên mạng quá nhiều thì giờ này có phải đã có thể yên tâm với tấm giấy gọi nhập học? Thế nhưng quá khứ là điều không thể sửa chữa.

Và rồi anh quyết định đăng ký nguyện vọng 2 vào một trường dân lập và tiếp tục ôn thi vào năm tiếp theo, cũng vào trường năm trước anh thi. Thay vì lông bông ở nhà với đống đề ôn như một vài người bạn khác, anh quyết định mình phải tiếp tục học, để khoảng thời gian đó anh không sa đà vào những thứ có thể ngăn cản anh thực hiện giấc mơ đại học, giấc mơ không chỉ của riêng anh.

Và rồi trong lần thi thứ hai, anh may mắn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường anh mong muốn. Như vậy là công sức bỏ ra trong cả năm trời cũng đã được đền đáp.
 
Tâm thư một game thủ Việt nhắn gửi các sĩ tử 4

Câu chuyện rút ra, thi trượt hoàn toàn không đáng khiến cho các em phải suy sụp và lo lắng đến mức stress. Thay vào đó, các em chỉ cần yên tâm là sau khi ra khỏi phòng thi, các em đã làm hết sức mình, và nếu kết quả không tốt xảy tới, các em thay vì suy sụp, mà đủ tự tin để chọn cách làm lại từ đầu, thì đó sẽ là hành trang cực kỳ giá trị cho các em.

Một lần nữa, chúc tất cả các em có một kỳ thi may mắn."