Tâm sự của game thủ từng hai lần thất bại trong tình yêu

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/10/2015 03:20 PM

Con người tôi bỗng như chết lần thứ hai, cảm giác như cái lần mà mình tỏ tình thất bại nhưng mà lần này, nó nhói lắm

Mới đây tại "Cửu Âm Chân Kinh Confession" - nơi chia sẻ những tâm sự của người chơi game online Cửu Âm Chân Kinh, chúng tôi đã tình cờ đọc được những dòng tự sự đầy cảm xúc của một nam game thủ từng hai lần thất bại trong tình yêu.

Nội dung đoạn tâm sự đã được chúng tôi biên tập lại đôi chút:

"Giữa trốn đông người tấp nập của cái mảnh đất sever Lãng Khách này, trái tim của tôi bỗng nhiên sà vào lòng của một cô bé. Dần dần, hai đứa cũng có những cuộc trò chuyện, cùng nhau làm mọi việc, những ngày tháng đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ nắm thật chặt không bao giờ buông.

Rồi một ngày, tôi lấy hết can đảm tỏ tình với cô bé ấy thì tôi nhận lại một sự phản hồi làm tôi gần như chết đứng, trái tim tôi đập không liên tục khi tỏ tình với cô bé ấy mà nó đập từ từ, có lẽ nó không mún đập luôn vậy. Con người tôi như chết lặng trong 1 phút, không có suy nghĩ gì khác, trong đầu tôi trống rỗng. Cô bé ấy trả lời với tôi là bé mới chia tay chồng mình và không muốn cưới ai nữa. Tinh thần tôi bỗng nhiên sụp đổ, tôi cứ tự nhủ với bản thân là mạnh mẽ lên, có lẽ trái tim mình không đặt đúng chỗ thôi.

Bỗng nhiên trong lúc tôi suy sụp và buồn bã nhất thì ông bụt đã xuất hiện và ban tặng cho tôi món quà, đó là một người mà hằng đêm lúc nào cũng nhắn tin chia sẻ, động viên tôi nhiều lắm. Nhờ người đó mà tôi đã tỉnh giấc và sự sống trở lại với tôi. Người đó chia sẻ với tôi rất nhiều và dường như là tất cả mọi thứ. Có lẽ, người đó đã kéo tôi từ vực thẳm của sự buồn bã và thất vọng lên trên một mảnh đất mới.

Rồi từ từ, hai đứa cũng có những cuộc tin nhắn chia sẻ, tâm sự cùng nhau và tôi tự nhủ rằng lúc trước, trái tim mình đặt không đúng chỗ nên tôi nghĩ lần này chắc nó đã tìm được đúng vị trí mà nó cho là hợp lý. Đó lại là những ngày tháng tôi có cuộc sống vui vẻ khi trở lại từ vực thẳm.

Mọi người vẫn thường nói, “khi ai cho bạn cái này thì bạn sẽ mất cái kia cái quan trọng gần như cái mà bạn nhận được”. Khi tôi nhận ra người đó quá nỗi tiếng, đến nỗi gần như cả sever đều biết đến cái tên đó. Khi tôi vào alo alo thì tất cả mọi người đều nói về cái tên đó và lúc ấy, tôi ước gì mình thật mạnh mẽ, lấy hết can đảm và nói thật to rằng “cô ấy thuộc về tôi”. Nhưng nhìn lại mình chẳng là gì, chỉ muốn đi thật xa, không muốn nghe những người đó nói và tôi lặng lẽ chiu xuống một góc nhỏ trong alo, bật nhạc nghe cho che mất những giọng nói đó. Và cứ thế, ai nói gì về người đó là tôi lại chui xuống góc nhỏ của mình, cảm thấy mình nhỏ bé quá.

Nghe thì có thể không nghe được nhưng nhìn thì vẫn có thể nhìn được. Và tôi ước gì mắt mình không thể nhìn thấy khi bỗng một ngày, cái tên đó xuất hiện trên Anh Hùng Thiếp. Con người tôi bỗng như chết lần thứ hai, cảm giác như cái lần mà mình tỏ tình thất bại nhưng mà lần này, nó nhói lắm, cảm giác như là mình đặt niềm tin quá nhiều mà tất cả sụp đổ trước mặt. Hụt hẫng, buồn bã, đó là cảm giác của tôi lúc ấy. Nhưng tôi vẫn mạnh mẽ khuyên bản thân là cố lên và hãy mạnh mẽ lên, đó chỉ là lời nói của thiên hạ, không cần bận tâm. Nhưng cái cảm giác ấy nó cứ ùa về, cái đêm đó tôi đã thức tới sáng để khuyên nhủ bản thân là mạnh mẽ lên đừng quan tâm tới những lời nói đó. Nhưng có lẽ tôi đã không làm được, có lẽ trái tim tôi nó sẽ trở về vị trí mà nó vẫn thường sống, một mình một góc."