Chiều ngày 10/6 vừa qua, sân bóng rổ Đại học Y Hà Nội đã chứng kiến một buổi offline phá cách của làng game. Không sân khấu, không hào nhoáng, khán giả ngồi bệt ngay trên sân bóng rổ để cổ vũ và hòa vào không khí sôi động của những trận đấu thực sự mang phong cách đường phố. Đây là một cách tổ chức khá sáng tạo bởi cách sắp xếp này đã phá tan khoảng cách giữa game
Vua Bóng Rổ và bóng rổ thực sự ngoài đời.
Khán giả ngồi bệt ngay tại sàn Nhà thi đấu để hòa vào phong cách bóng rổ đường phố
Những cô gái PG xinh đẹp đã có mặt từ rất sớm
Trưởng dự án Vua Bóng Rổ, anh Nguyễn Phú Đức bày tỏ sự cảm ơn đến cộng đồng game thủ đã ủng hộ sản phẩm trong suốt 2 tháng qua, cũng như chia sẻ định hướng của game trong tương lai
4 đội bóng đã cống hiến những pha bóng đỉnh cao trong sự cổ vũ của rất đông khán giả
Sự góp mặt của nhóm All-Stars Hà Nội đã góp phần khuấy động không gian nhà thi đấu
Sự xuất hiện của 5 chàng trai cao lớn nhóm All-Stars Hà Nội và màn biểu diễn các động tác từ cơ bản cho đến phức tạp của thi đấu bóng rổ đã hâm nóng không khí của nhà thi đấu. Tâm điểm của buổi offline là những trận cầu nảy lửa của Cúp Tứ hùng, quy tụ 4 Câu lạc bộ bóng rổ mạnh nhất tại Hà Nội: Scopius, Dwarf, 3F, Ba Đình. Sau những trận thi đấu quyết liệt, những pha bóng đẳng cấp, những tình huống phối hợp ở đẳng cấp cao, đội bóng rổ Dwarf đã xuất sắc lên ngôi vương.
Ban tổ chức trao giải cho các đội bóng tham dự
MR. A khuấy động không gian Nhà thi đấu với những ca khúc sôi động
Hot girl Hường Hana - một ứng cử viên sáng giá của Miss Bóng Rổ thu hút mọi ánh nhìn
Đội cheerleader của trưởng Hà Nội Ams xinh tươi và sôi động
Các chàng trai cao lớn, ăn mặc phong cách trở thành tâm điểm của offline
Với một tựa game mới ra mắt chưa đầy 2 tháng, offline đầu tiên diễn ra thành công ngoài mong đợi, không phải bởi tổ chức sang trọng hay công phu mà bởi chính cách mà
game thủ được tiếp cận nội dung game bằng hình ảnh và không khí thể thao hấp dẫn.