Nỗi lòng game thủ cô đơn ngày 08/03

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 09/03/2013 0:00 AM

Thêm một game thủ tâm sự về ngày 8/3 của mình.

Tôi là một trong những người có niềm đam mê lớn với game, đặc biệt là game online. Trước đây đã có không ít người, ngay cả những người thân lẫn bạn bè đã nói với tôi rằng mê game thì rất khó có bạn gái, lúc đó mình không thực sự để tâm lắm tới điều đó (có lẽ vì hồi đó còn quá trẻ con và chưa đến tuổi yêu). Sinh ra trong một gia đình không đến nỗi nào đồng thời có công việc ổn định (mặc dù vẫn đang theo học Đại Học), nhiều người nói với tôi rằng “cỡ bạn thì không khó kiếm được người yêu đâu”. Nhưng với tôi đó thực sự là một điều vô cùng gian nan. Dù sao người ta cũng đâu có đứng trong địa vị của mình mà hiểu hết?
 
Và đây là nhật ký ngày 08/03 của tôi:
 
Buổi sáng
 
Sáng thứ 6 của tôi bắt đầu bằng việc tỉnh giấc lúc 7h sáng để kịp buổi học trên trường. Trên đường đi, băng rôn, khẩu hiệu chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ được treo đầy đường. Lác đác có vài bạn rao bán những bó hoa rất đẹp. Tôi có nhu cầu mua hoa không nhỉ? Tặng cô giáo? Khoa CNTT của mình thì lấy đâu ra cô giáo nhỉ? Tặng mẹ? Tôi đã biết tính mẹ, mẹ hầu như không thích những thứ như hoa chẳng hạn, mua quà tặng mẹ hay đưa bố mẹ đi ăn hoặc đi chơi có lẽ hợp lý hơn. Bạn gái? Bạn gái nào nhỉ?
 
Nỗi lòng game thủ cô đơn ngày 08/03 1
 
Sau khi hỏi một số người bạn thân (cả ngoài đời lẫn trong game) về việc làm gì trong ngày này. Tất cả hầu như đều có chung một câu trả lời đó chính là mua quà và dành trọn ngày hôm nay bên người yêu, hay mẹ của mình, nghe xong điều đó tôi không khỏi bàng hoàng vì chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa có người yêu thì biết làm gì bây giờ. Thôi, ngày 8/3 của tôi có lẽ sẽ dành tặng người phụ nữ tôi kính trọng nhất vậy.
 
Tan học, tôi về thẳng nhà. Cảm giác người người cầm những bó hoa tuyệt đẹp đi tặng những người bạn, người mẹ, bạn gái vô tình khiến tôi cảm thấy lạc lõng. Nếu như ngày bình thường, tôi sau khi đã cắm auto ổn định các nhân vật trong game (buổi sáng ít diễn ra những hoạt động như săn boss, công thành hay liên đấu) thì sẽ rủ những người bạn vào lập team DotA 2 đánh. Tuy nhiên hôm nay, khi tôi rủ thì ai cũng trả lời: "Bận rồi để hôm khác" (thì rõ là chuẩn bị đi chơi với bạn gái chứ đâu) thì tôi lại có một cảm giác khá lạ.
 
Buổi trưa
 
Vào khoảng thời gian này do tôi ở nhà một mình (bố mẹ đi làm còn em đi học) nên tôi rất muốn rủ bạn bè ra ngoài ăn uống, cafe nói chuyện nhưng lại một lần nữa cái tôi nhận được là một vài lời từ chối khéo. Tôi hoàn toàn không trách bạn bè vì tôi biết hôm nay là ngày 8/3 và họ sẽ ưu tiên cho việc chuẩn bị đi chơi với người yêu hơn so với bất cứ một cái gì khác. Dù sao họ cũng đã hết mình vì anh em rồi, một ngày dành cho người mình yêu rõ ràng không phải là một đòi hỏi quá đáng.
 
Nỗi lòng game thủ cô đơn ngày 08/03 2
 
Tôi cũng muốn được như họ, có người để đi chơi cùng trong những ngày như thế này nhưng đối với tôi đó là một điều quá khó. Bạn hãy thử nghĩ xem, một người suốt ngày chỉ nghĩ đến game, ngoài giờ học và làm thì cũng chỉ có game thì làm sao có thể kiếm được một cô bạn gái tử tế chấp nhận điều đó được (trừ khi là người cùng có sở thích chơi game giống như mình). Trớ trêu thay, bản thân tôi lại không muốn bạn gái cũng là một game thủ và đó chính là vấn đề lớn nhất. Chấp nhận thực tại, tôi đành an ủi bản thân với một gói mì tôm và tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính với những trò chơi mà thường ngày với tôi nó vô cùng hấp dẫn nhưng không hiểu tại sao hôm nay tôi lại không có chút cảm giác nào. Cái cảm giác lạc lõng, chơi vơi từ sáng lại ùa về.
 
Buổi tối
 
Phải công nhận một điều là ngoài việc ngủ thì chơi game chính là cách đốt thời gian nhanh nhất, chỉ vài trận match Counter Strike là vài tiếng có thể trôi qua như chớp mắt. Hôm nay bạn bè tôi cũng chẳng online nhiều (đa phần đã ra ngoài đi chơi với bạn gái), số còn lại tôi nhận định rằng chính là những thành phần giống như tôi, cũng FA và cũng đang ở nhà ôm máy tính.
 
Một ý tưởng bất ngờ nảy sinh trong tôi đó chính là rủ những người đó đi hát hò, chơi bời để quên đi cái nỗi niềm thiếu thốn người yêu. Nó nhanh chóng được mọi người hưởng ứng tham gia. Kết thúc buổi tiệc tùng thì đã là 11 giờ đêm, tôi nhẹ nhõm đi về nhà (mặc dù trong người vẫn cảm thấy một cái gì đó buồn buồn).
 
Nỗi lòng game thủ cô đơn ngày 08/03 3
 
Sau đó tiếp tục là một loạt những hoạt động săn boss và liên đấu trong game, cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày 8/3 chẳng lấy gì làm vui vẻ lắm. Mặc dù vẫn biết là chơi game sẽ khó kiếm bạn gái, tuy nhiên tôi vẫn không cảm thấy hối hận về quyết định chọn con đường game thủ của mình.
 
Theo tôi cái gì đến cũng sẽ đến, một ngày nào đó tôi sẽ tìm được một người thực sự hợp với tính cách và sở thích của mình để yêu. Chính vì thế mà không có gì phải quá vội vã cả. Đây cũng là lời nhắn nhủ chân tình của tôi đến những bạn đã và đang trong tình cảnh tương tự.